Vụ tưới xăng đốt vợ con: Bệnh viện trả người vợ về nhà

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 29/07/2015 19:19 PM (GMT+7)
Sau khi bị chồng tưới xăng lên rồi dùng lửa đốt, người con trai 9 tháng tuổi tử vong, còn người vợ được đưa đi bệnh viện cấp cứu với trên 90% cơ thể bị bỏng. Chiều nay (29.7), theo thông tin từ người nhà nạn nhân, người vợ đã được bệnh viện cho về nhà.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ thiêu sống vợ con.

Thông tin từ chính quyền địa phương, được biết vào khoảng 14h chiều nay, chị Nguyễn Thị Anh Đàm (SN 1993) đã được người thân đưa về nhà.

Bà Đậu Thị Xuân (mẹ chị Đàm) đau xót cho biết: Sau hơn 2 ngày được cấp cứu tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, nhưng do vết thương quá nặng, chị Đàm đã được trả về nhà.

“Do vết thương quá nặng, bỏng trên 90% cơ thể, phía bệnh viện không có khả năng chữa trị và đã khuyên gia đình nên đưa cháu về nhà để chăm sóc những ngày còn lại...”, bà Xuân chua xót nói.

Ông Bùi Hữu Hùng - Trưởng Công an xã Nam Thanh (Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ: “Khi cháu Đàm trở về nhà bố mẹ đẻ ở xóm 8B, rất đông bà con làng xóm, người dân địa phương và chính quyền đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình. Hiện sức khỏe của cháu Đàm rất yếu...”.

Liên quan đến vụ việc này, theo đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Trần Văn Giang (SN 1990) về tội “Giết người”.

img

Đối tượng Trần Văn Giang.

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 20h30 ngày  27.7, Trần Văn Giang đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đàm. Trong lúc không kiềm chế được, Giang đã cầm can xăng 4 lít tưới lên người vợ đang bế con trai là cháu Nguyễn Văn Đoàn (9 tháng tuổi) rồi châm lửa đốt. Hậu quả, hai mẹ con chị Đàm bỏng nặng, cháu bé tử vong sau khi đi cấp cứu tại bệnh viện, còn chị Đàm thì bị bỏng trên 90% cơ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem