Cuộc sống đi vào ngõ cụt, từng muốn tìm đến cái chết, 8X lấy lại động lực sống nhờ những trang sách quý

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 02/06/2020 09:15 AM (GMT+7)
Không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, anh Nguyễn Ngọc Hà đã vượt lên chính mình, cố gắng tự bước đi trên chính đôi chân của mình, tạo nên những thành công nhất định trong cuộc sống.
Bình luận 0

Không đầu hàng số phận

Mỗi ngày, chúng ta đều phải đau lòng chứng kiến biết bao phận người, phận đời vì những tai nạn “trên trời rơi xuống” mà trong phút chốc mất đi tất cả. Có nhiều người chấp nhận số phận nghiệt ngã, nhưng có những người lại chống chọi với những đau đớn để cố gắng vượt lên chính mình, làm cho cuộc đời vẫn thật đẹp, vẫn “nở hoa” và thành công trên mọi mặt của cuộc sống.

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 1.

Trong công việc, cuộc sống hay những chuyến thiện nguyện, anh Hà luôn có sự đồng hành của vợ.

Một trong những con người có cuộc đời vẫn thật đẹp ấy là anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai). Anh Hà đã tự mình mạnh mẽ đứng lên sau vụ tai nạn nghiêm trọng và hiện trở thành người điều hành Công ty TNHH Xây dựng Xu hướng Việt (Vinatrends, trụ sở tại đường Ðồng Khởi, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). 

Không những tự nuôi sống được bản thân, tự làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, anh Hà còn tạo việc làm cho hàng chục người khác, trong đó có những người cũng có hoàn cảnh thiệt thòi giống như anh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ bé, anh Hà phải sống cuộc đời thiếu thốn, cơ cực. Do kinh tế không khấm khá, anh phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ, nhưng anh vẫn không muốn dừng chân trước những “con chữ”. Vì vậy để tiếp tục sự nghiệp học hành, anh Hà đã theo học hệ bổ túc văn hóa. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hà thi đậu vào ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học.

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 2.

Anh Hà trong một buổi làm việc.

Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với anh khi mà sau bao biến cố, anh cũng đã được đặt chân đến giảng đường đại học. Nhưng bao nhiêu ước mơ đều tan biến sau vụ tai nạn giao thông khiến anh bị chấn thương đốt sống cổ, chèn ép tủy, liệt gần như toàn thân, phải điều trị suốt hơn 1 năm, và cứ thế, mọi thứ đều bị gác lại.

Trong quá trình điều trị, nhiều lần vết thương bị nhiễm trùng khá nặng, thậm chí bệnh viện đã từ chối chữa trị khiến cuộc sống của anh Hà gần như đi vào ngõ cụt. Không ít lần, anh Hà muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và để khỏi làm phiền lòng những người thân bên cạnh mình. Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh Hà khi một mạnh thường quân tặng anh cuốn sách “Hạt giống tâm hồn”.

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 3.

Anh Hà vinh dự là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Đồng Nai ra Nghệ An tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020.

Nhờ những trang sách đó, anh biết được trên khắp thế giới còn rất nhiều người có số phận kém may mắn như anh và hơn anh. Tuy nhiên, tất cả những con người đó đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, thoát khỏi nghịch cảnh mà số phận định sẵn. Từ đó, anh Hà có động lực kiên trì tập luyện và dần cử động được tay chân, rồi ngồi được xe lăn và dùng nạng để đi lại.

Cũng trong thời gian điều trị tại nhà, anh Hà bắt đầu lên mạng tìm hiểu về các vấn đề mạng, công nghệ thông tin, thiết kế web,… Sau một thời gian, anh đã có thu nhập từ việc làm web, viết links, sale web,... “Lúc đó, tôi muốn học web để đỡ buồn và biết thêm nhiều thứ về thế giới bên ngoài. May mắn, thời gian này, tôi được giới thiệu làm việc cho một số công ty và thu nhập khá ổn định giúp tôi tự nuôi sống được bản thân, không còn là gánh nặng cho gia đình”, anh Hà chia sẻ.

Đặc biệt, sau 2 năm làm quản trị mạng, marketing trực tuyến cho nhiều công ty bất động sản, xây dựng, nhận thấy các lĩnh vực này có nhiều tiềm năng, năm 2014, anh Hà bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi về thiết kế công trình. Đến năm 2015, anh quyết định cùng với một người bạn góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng Vinatrends. 

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 4.

Anh Hà vui vẻ giao lưu cùng các em nhỏ trong một chuyến thiện nguyện.

“Thời gian đầu có một số mối quen từ thời còn làm về IT, marketing trực tuyến nên công ty có một lượng khách hàng nhất định. Tuy nhiên, sau đó, công ty lại xảy ra nhiều vấn đề vượt quá tầm kiểm soát nên sau 8 tháng hoạt động, công ty đã lỗ 800 triệu đồng. Số lượng nhân viên từ 16 người dần dần giảm xuống chỉ còn 3 người. Muốn cứu công ty nên tôi tự mày mò, kiêm nhiệm nhiều công việc, vừa tham gia một số khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp và dần dần mọi thứ ổn định hơn”, anh Hà chia sẻ.

Anh Hà kể nhờ sự động viên chia sẻ của bạn gái, nay đã là vợ của anh, anh đã có thêm động lực để cố gắng. Bạn gái anh tại thời điểm đó cũng từ bỏ công việc ổn định ở TP.HCM để về Biên Hòa, cùng anh tháo gỡ khó khăn và khôi phục, ổn định công ty.

Đến nay, từ một công ty chỉ chuyên về thiết kế, Vinatrends đã đa dạng loại hình từ thiết kế đến xây dựng, hoàn thiện công trình nhà ở. Phân khúc mà công ty của anh đang hướng đến là nhóm nhà ở có giá trị xây dựng từ 1 tỷ đồng trở lên.

Sống là để sẻ chia

Anh Hà cho biết anh sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực thiết kế, thi công nhà ở, nhà xưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Vinatrends cũng xúc tiến mở rộng thêm các chi nhánh ở một số địa bàn tiềm năng.

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 5.

Anh Hà cùng nhiều người trẻ khác đã được tôn vinh vì những cố gắng, những đóng góp của bản thân cho cộng đồng.

Ngoài những cố gắng trong phát triển công việc, vợ chồng anh Hà cũng luôn trăn trở về những phận đời thiếu may mắn như anh. Nhiều năm qua, hai vợ chồng cùng bạn bè và các mạnh thường quân đã liên tục làm nhiều công tác thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với nhiều người thiếu may mắn.

Không dừng lại ở những chuyến thiện nguyện lớn, nhóm của anh Hà cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như Chủ nhật yêu thương, kêu gọi nhiều phụ huynh cho con em mình tham gia nhằm giáo dục, giúp cho các cháu hiểu ngoài kia còn nhiều người hiệt thòi hơn mình cần được giúp đỡ. Với chương trình này, các bé sẽ được tự chọn món quà yêu thích của mình để tặng cho những em bé nơi đoàn từ thiện sẽ dừng chân.

Vượt lên số phận, sống “đẹp” với cuộc đời - Ảnh 6.

Với anh Hà, sống là cho đi.

“Tôi đã vượt qua được những khó khăn của mình, giờ vợ chồng tôi đã ổn định, vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Vì vậy, chúng tôi muốn được dùng chút sức mình chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Tôi không thể giúp đỡ tất cả mọi người nhưng tôi tin những việc mình làm sẽ tiếp thêm nghị lực sống để họ vững tin hơn trên con đường phía trước”, anh Hà tâm sự.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem