Sư thầy chế xe lăn cho người khuyết tật: Mong muốn một cuộc đời, “đôi chân” mới cho người bệnh

Chinh Hoàng - Mai Ánh Thứ bảy, ngày 14/05/2022 15:50 PM (GMT+7)
Thương những mảnh đời không may, đặc biệt những trường hợp không thể đi lại, 7 năm qua, Sư Thích Đức Minh đã tự tay độ chế những chiếc xe lăn tặng cho hàng ngàn trường hợp khuyết tật trên cả nước.
Bình luận 0

Đạo Tràng An Viên (nơi cư trú của Sư Thích Đức Minh) nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ trên phường An Phú Đông, quận 12. Những người dân sống gần nơi này đã quen với bóng dáng của sư thầy hằng ngày miệt mài lắp ráp, sửa chữa những chiếc xe lăn cũ để trao tặng cho người khuyết tật.

Bảy năm tự chế xe lăn cho người khuyết tật


Sư thầy độ chế xe lăng cho người khuyết tật khắp cả nước: Mong muốn một cuộc đời, “đôi chân” mới cho người bệnh - Ảnh 1.

Sư Thích Đức Minh đã có 7 năm độ chế xe lăn tặng cho người khuyết tật khắp cả nước. Ảnh: Chinh Hoàng

"Bắt đầu từ 2015, tôi đã lên ý tưởng làm công việc này, sau một lần thăm các bệnh nhân khuyết tật tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở TP.HCM", Sư Thích Đức Minh chia sẻ.

Những năm vừa qua, Sư Thích Đức Minh có nhiều chuyến đi thiện nguyện. Trong một lần ghé đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng (TP.HCM), chứng kiến nhiều bệnh nhân bị tàn tật không thể di chuyển, những bệnh nhân không may tai nạn lao động bị tàn phế, Sư đã nảy lên ý tưởng mua xe lăn tặng cho họ với mong mỏi: "Một cuộc đời, đôi chân mới".

Sư thầy độ chế xe lăng cho người khuyết tật khắp cả nước: Mong muốn một cuộc đời, “đôi chân” mới cho người bệnh - Ảnh 2.

Sư Thích Đức Minh mong muốn, những người khuyết tật sẽ có cuộc đời, "đôi chân" mới. Ảnh: Chinh Hoàng

Ban đầu, Sư Thích Đức Minh tự bỏ tiền túi ra để mua xe lăn rồi tặng những bệnh nhân khuyết tật nghèo. Sau này khi không còn đủ khả năng để mua xe mới, Sư mua xe cũ rồi đem về nhà tự sửa chữa. Dần dần, việc làm của ông được nhiều người biết đến. Các nhà hảo tâm gần xa, người đem tặng xe lăn, người góp ít "tấm lòng" giúp thầy duy trì hành trình thiện nguyện của mình.

Đều đặn mỗi ngày, Sư Thích Đức Minh sửa 3 đến 4 chiếc xe lăn cũ, trung bình 1 năm thầy trao tặng 300 - 500 chiếc tới tay những bệnh nhân khuyết tật.

Theo Sư Thích Đức Minh, mỗi bệnh nhân có những khuyết điểm khác nhau: Người không có bàn chân, người bị tai biến, bị chấn thương cột sống… Mỗi người bệnh lại cần những loại xe có chức năng khác nhau, vậy nên ông thường tỉ mỉ hỏi han, nắm thông tin của các bệnh nhân để tặng những chiếc xe lăn phù hợp với từng đối tượng.

Mong muốn cuộc đời, đôi chân mới cho người khuyết tật

Sau nhiều chuyến thiện nguyện, hiểu rõ tường tận hoàn cảnh của từng số phận, Sư Thích Đức Minh nhận thấy ở trong mỗi bệnh nhân khuyết tật một khát vọng sống, được đi lại. Sư bày tỏ: "Tôi mong muốn họ sẽ có cuộc đời, đôi chân mới thông qua việc làm của mình".

Khi nhìn thấy những bệnh nhân khuyết tật suy sụp, chán nản vì không đi lại được, bản thân Sư Thích Đức Minh luôn trăn trở và luôn mong muốn những chiếc xe lăn của mình sẽ là phương tiện để những bệnh nhân được đi lại thoải mái.

Sư thầy độ chế xe lăng cho người khuyết tật khắp cả nước: Mong muốn một cuộc đời, “đôi chân” mới cho người bệnh - Ảnh 4.

Sư Thích Đức Minh trò chuyện với phóng viên về công việc thiện nguyện mình đang làm. Ảnh: Chinh Hoàng

"Những trường hợp tôi tặng xe lăn thường họ là lao động chính trong gia đình, tai nạn ập tới khiến họ suy sụp tinh thần. Những người này chính là động lực giúp tôi kiên trì bền bỉ với việc tự độ, chế xe giúp họ vượt lên nghịch cảnh mặc dù biết đấy chỉ là một chút công sức nhỏ nhoi", Thích Đức Minh trải lòng.

Bảy năm trôi qua, trải qua không ít khó khăn trong công việc chế độ lại những chiếc xe lăn cũ nhất là khâu lắp ráp phụ kiện. Nhưng Sư vẫn kiên trì, tỉ mỉ và đã giúp đỡ được hàng ngàn hoàn cảnh bệnh nhân khuyết tật nghèo.

Cũng theo Sư Thích Đức Minh, việc làm của Sư được nhiều người biết đến, mạnh thường quân quyên góp xe ngày càng nhiều. Nhờ vậy mỗi năm thầy đã giúp cho khoảng 600 đôi chân khuyết tật từ Bắc vô Nam. Đối với Sư Thích Đức Minh, được nhìn thấy các bệnh nhân khuyết tật sống vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực đó chính là lời cảm ơn lớn nhất đối với ông.

"Nhiều người sau khi nhận được món quà của tôi, họ đã sống lạc quan hơn và không còn tự ti về bản thân. Tôi thấy vui, hạnh phúc vì đã phần nào giúp đỡ họ có một cuộc sống mới, tươi sáng hơn", ông bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem