Xót xa tin nhắn cuối của nam sinh Đại học GTVT với mẹ trước khi trúng đạn tử vong

Đức Sơn Thứ tư, ngày 04/11/2020 10:03 AM (GMT+7)
Người mẹ chưa kịp trả lời tin nhắn của con trai thì nhận tin dữ Đ.A đã ra đi mãi mãi ngay khi sau tin nhắn ấy.
Bình luận 0

img

Tin nhắn cuối cùng mà Đ.A nhắn cho mẹ.

Liên quan đến vụ nam sinh Đại học Giao thông vận tải (GTVT) trúng đạn tử vong, ngày 4/11, bà Trần Thị Chính (SN 1974, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, con trai bà là Đ.A (SN 1999, sinh viên Đại học GTVT) ra đi quá bất ngờ, đến bây giờ bà vẫn chưa thể tin vào sự thật đau thương này.

Theo bà Chính, bà đang công tác tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, chồng bà làm công nhân. Sau khi kết hôn, hai người sinh được Đ.A là con cả trong nhà, sau Đ.A là cô em gái vẫn đang học lớp 12. Từ ngày bước chân vào trường đại học, rời xa gia đình, Đ.A ít khi có thời gian về nhà mà dành nhiều công sức vào công tác đoàn đội tại trường.

“Tuần trước, tôi có bảo Đ.A về nhà chơi với mẹ nhưng con từ chối vì bận công tác đoàn đội, chỉ tranh thủ về khi gia đình có việc hoặc những kỳ nghỉ dài ngày. Khoảng 21h41 tối hôm đó (30/10), Đ.A nhắn tin cho mẹ khoe đạt học bổng và đã đóng hết học phí đợt 2”, bà Chính kể.

Khi bà Chính chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu con trai cả thì nhận tin dữ rằng Đ.A đã ra đi mãi mãi ngay sau tin nhắn ấy.

img

Nam sinh Đ.A trước khi xảy ra vụ việc.

“Lúc con nhắn tin thì tôi đã đi ngủ. Nhưng nhiều cuộc điện thoại sau đó từ số con gọi lại đã đánh thức tôi. Bạn cháu báo tin Đ.A bị chảy máu mũi, hộc máu miệng, đã đưa vào viện nhưng bác sỹ nói không kịp nữa rồi.

Tôi đi lên Hà Nội ngay sau cuộc gọi đó. Đến nơi là hơn 11h thì Đ.A không còn nữa rồi”, bà Chính nghẹn ngào.

Bà Chính chia sẻ, gia đình bà mong muốn cơ quan công an hãy xử lý nghiêm đối với vụ việc này.

img

Hiện trường nơi nam sinh Đ.A trúng đạn tử vong.

Trước đó, ngày 30/10, N.X.T (cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, quân hàm Trung úy) đã đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước ở phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội khoe với bạn bè. Quá trình khoe súng, T. và nhóm bạn tưởng rằng súng đã hết đạn nên cầm lên thì bất ngờ súng nổ, đạn bay về hướng bên đường đối diện quán nước.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30 mét, trúng anh Đ.A khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ. T. và nhóm bạn lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng anh Đ.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, T. đã đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem