Xúc động người chồng 7 năm một lòng lặn tìm vợ bị sóng thần cuốn trôi

Minh Nhật Thứ tư, ngày 10/03/2021 15:30 PM (GMT+7)
"Tôi lặn như thể tôi sẽ gặp cô ấy ở một nơi nào đó. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy có thể đang ở đâu đó gần đây', người đàn ông Nhật Bản 10 lặn tìm vợ bị sóng thần cuốn trôi chia sẻ.
Bình luận 0
Xúc động người chồng 7 năm lặn tìm vợ bị sóng thần cuốn trôi - Ảnh 1.

Ông Yasuo Takamatsu đã lặn hàng tuần để tìm hài cốt của vợ mình sau khi bà bị sóng thần cuốn trôi mất tích.

Ông Yasuo Takamatsu mất bà Yuko - người vợ ông hết mực yêu thương khi một trận sóng thần ập vào thị trấn Onagawa, tỉnh Miyagi 10 năm trước.

Người đàn ông 64 tuổi này sau đó cố gắng thi lấy giấy phép lặn để tìm hài cốt của vợ. Phải nỗ lực suốt 2 năm, ông mới lấy được giấy phép lặn và trong 7 năm qua, ông đều đặn lặn tìm hài cốt vợ hàng tuần.

Tính đến nay ông Takamatsu đã lặn 470 lần và sẽ tiếp tục lặn cho tới khi nào tìm thấy hài cốt vợ.

Không chỉ lặn một mình, mỗi tháng một lần, cụ ông cũng tham gia cùng chính quyền địa phương khi họ mở các cuộc tìm kiếm dưới nước để tìm khoảng 2.500 nạn nhân bị sóng thần cuốn trôi nhưng đến nay hài cốt vẫn chưa được tìm thấy trên khắp khu vực.

Ông Takamatsu đã tìm thấy album, quần áo và nhiều đồ vật khác của các nạn nhân sóng thần nhưng không có gì thuộc về vợ anh.

Không nản lòng, người đàn ông này cho biết, ông sẽ tiếp tục lặn, tiếp tục tìm kiếm vợ mình, "miễn là cơ thể tôi còn có thể di chuyển được".

"Trong tin nhắn cuối cùng mà bà ấy gửi cho tôi, bà ấy nói: "Anh ổn chứ? Em muốn về nhà. Tôi chắc rằng bà ấy vẫn muốn trở về nhà", ông Takamatsu chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem