3 học sinh chết đuối ở Bình Định: Nhớ con, mẹ khóc cạn nước mắt

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 28/05/2020 19:27 PM (GMT+7)
Trong số 3 học sinh chết đuối thương tâm, hoàn cảnh gia đình em Lê Ngọc Hùng (12 tuổi) rất đáng thương. Cha mất sớm, từ nhỏ Hùng đã làm lụng vất vả để phụ mẹ. Từ ngày Hùng gặp nạn, người mẹ buồn bã, khóc cạn nước mắt vì nhớ con.
Bình luận 0

Ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân đèo An Khê (thuộc xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vừa mất đi 3 em học sinh vì bị đuối nước. 2 căn nhà nằm đối diện nhau, bị cắt ngang là Quốc lộ 19 nhưng cùng chịu nỗi đau mất con đến tột cùng.

3 học sinh đó là Võ Công Trí, Ngô Quốc Đạt (cùng 11 tuổi) và Lê Ngọc Hùng (12 tuổi). Trong 3 em, hoàn cảnh em Hùng là đáng thương nhất.

Bố mất khi em mới vài tháng tuổi. Một mình mẹ già tảo tần nuôi em ăn học. Vậy mà em lại ra đi đột ngột, khiến người mẹ buồn bã, khóc ngất vì thương nhớ con.

Gạt dòng nước mắt, bà Lê Thị Trinh (55 tuổi) - mẹ của Lê Ngọc Hùng kể, nhà có 3 đứa con, gồm 2 trai 1 gái. Hùng là con út.

Khi Hùng mới được vài tháng tuổi thì bố em mất trong vụ tai nạn lật xe trên đèo An Khê. 11 năm qua, một mình bà Trinh gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học.

"Giờ 2 người con lớn đi làm ăn xa, còn lại tôi và Hùng ở nhà chăm sóc nhau. Con trai tôi tuy không học giỏi, nhưng rất ngoan, biết có mình mẹ nên rất thương và nghe lời. Sáng nào cũng vậy, 5 giờ sáng Hùng đã dậy đi chợ cho mẹ rồi về đi học, trưa về nấu cơm phụ giúp mẹ", bà Trinh nhớ lại.

3 học sinh chết đuối ở Bình Định: Nhớ con, mẹ già khóc cạn khô nước mắt - Ảnh 1.

Mẹ em Lê Ngọc Hùng khóc cạn nước mắt vì nhớ con.

Ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Tây Thuận cho biết, hoàn cảnh gia đình em Hùng rất đáng thương. Đây là hộ vừa thoát nghèo năm ngoái. Khi nghe chuyện, xã đã cử lực lượng túc trực để hỗ trợ gia đình việc tang lễ.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, chiều 26/5, khi vừa tan học, có khoảng 8 học sinh lớp 5 và 6 đến một hố nước nằm bên công trình kênh mương để tắm.

Khi đang chơi đùa, 3 em học sinh bất ngờ bị sụp vào hố nước sâu dẫn đến đuối nước.

Thấy vậy, những em học sinh còn lại hô hoán, chạy về làng gọi người lớn đến cứu giúp nhưng không kịp. Vị trí các em bị đuối nước tử vong nằm ở cánh đồng Bàu Cào, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem