Ám ảnh kỷ vật các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon bỏ lại

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ năm, ngày 03/11/2022 19:06 PM (GMT+7)
Chiếc khoác trắng lấm lem bùn đất, một mặt nạ màu tím, đôi guốc Nhật, một đôi giày cao gót đầy những vết trầy xước... nằm trong số hàng trăm đồ vật của các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon đã được thu thập và đang được lưu trữ tạm tại một phòng tập thể dục ở Seoul, Hàn Quốc.
Bình luận 0
Nhói lòng kỷ vật các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon bỏ lại - Ảnh 1.

Rất nhiều giày của các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc được xếp ngay ngắn chờ người đến nhận. Ảnh Washington Post.

Theo Washingtonpost, những người sống sót và gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween đêm 29/10 ở khu Itaewon giờ đây đang đến một phòng tập thể dục ở Seoul để nhận lại đồ đạc của họ hoặc của thân nhân.

Phòng tập thể dục này cũng là nơi chứa hàng chục thi thể sau khi thảm họa giẫm đạp diễn ra cướp đi mạng sống của ít nhất 156 người.

Đồ vật của các nạn nhân trong vụ việc này được dán nhãn tỉ mỉ và sắp xếp thành hàng trong một căn phòng rộng lớn tĩnh lặng như tờ.

Carolina Cano, một sinh viên trao đổi 21 tuổi đến từ Mexico cho biết, cô đã nhờ một người bạn đến phòng thể dục để nhận lại đôi giày thể thao Nike Fuse màu trắng của mình.

Đôi giày bị tuột khỏi chân cô khi một người lạ kéo cô ra đám đông chết chóc vào tối thứ Bảy tuần trước, ngay khi cô sắp bất tỉnh, Cano kể lại. Một người đàn ông cũng bị mắc kẹt trong đám đông đã chọc khuỷu tay vào trúng khí quản của Cano khiến cô sinh viên trẻ không thể thở. Cano đã không thể cử động trong ít nhất 30 phút nhưng may mắn thoát chết.

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua được, không thể sống nổi. Thật là kinh khủng. Tất cả các ký ức đều mờ ảo. Tôi thực sự không dám nghĩ tới việc mình sẽ đi đôi giày đó một lần nữa. Thật đau đớn khi bị nhắc nhớ đến thảm kịch đó”, cô sinh viên chia sẻ.

Nhói lòng kỷ vật các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon bỏ lại - Ảnh 2.

Ngoài giày, còn có rất nhiều áo khoác, nhiều chiếc dính máu. Ảnh IT

Bên trong phòng tập thể dục, một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ mặc áo khoác xám đang xem xét kỹ các đồ vật được đặt ngay ngắn trên sàn nhà. Khi người phụ nữ lớn tuổi xác định một đôi giày da màu đen thuộc về người thân của mình, một nhân viên tiến đến ôm lấy cô an ủi. Đi găng tay cao su màu trắng, người nhân viên này cầm lấy đôi giày, đặt vào trong chiếc túi giấy màu trắng và đưa cho người phụ nữ lớn tuổi. Sau đó, họ điền vào các thủ tục giấy tờ và rời khỏi tòa nhà, cô gái trẻ đưa tay lên lau nước mắt.

Các đồ vật của các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon được xếp ngay ngắn theo chủng loại. Có một góc dành cho những đôi giày màu đen. Góc khác dành riêng cho những đôi giày thể thao màu trắng hoặc các loại áo khoác. Thường thì chỉ có một chiếc giày của nạn nhân được tìm thấy.

Một số đồ vật đã tiết lộ cuộc vật lộn của nạn nhân trong đêm kinh hoàng đó khi người chết nằm chồng chất lên nhau.

Nhói lòng kỷ vật các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon bỏ lại - Ảnh 3.

Một số đồ vật khác mà các nạn nhân bỏ lại. Ảnh AFP

“Tôi thực sự sợ hãi khi đi vào tòa nhà”, Mikita Shatau, một sinh viên trao đổi 21 tuổi đến từ Bỉ cho biết. Shatau đến phòng thể dục để thu hồi 10 món đồ cho 2 người bạn cùng lớp, trong đó có Cano.

"Nó hơi rùng rợn vì quá yên tĩnh. Tôi nhìn thấy đồ vật của các nạn nhân ở khắp mọi nơivà điều duy nhất tôi nghĩ là: Trời ơi, đây là những đồ của những người đã thiệt mạng hoặc những người bị thương trong thảm kịch", Shatau nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem