Án tử cho kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang giữa vườn hoa ở Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 22/09/2020 08:30 AM (GMT+7)
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa một người đàn ông 36 tuổi ở Đan Phượng ra xét xử. Người này bị truy tố tội "Giết người", "Cướp tài sản", có liên quan đến vụ việc phát hiện xác chết ở vườn hoa Hà Đông gây rúng động dư luận.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Triệu Quang Trịnh (SN 1984, ở Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Về diễn biến vụ việc, Trịnh thừa nhận đã sát hại nạn nhân H (SN 1989, chủ nợ của mình). Mục đích y làm việc này để không phải trả khoản tiền nợ nạn nhân.

Nói về chuyện nợ nần, Trịnh khai từng làm thuê trong 1 xưởng sửa chữa ô tô, có nhập thêm phụ tùng về bán nhưng sau đó bị thua lỗ.

Án tử cho kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang giữa vườn hoa ở Hà Nội - Ảnh 1.

Triệu Quang Trịnh lĩnh án tử hình vì "Giết người", "Cướp tài sản" của chủ nợ.

Chính vì thế Trịnh đã tìm đến vay tiền chị H nhiều lần, khoảng 230 triệu đồng. Trịnh nói do chị H cho Trịnh vay tiền với lãi suất cao và Trịnh không thể trả nổi nên bị đòi nhiều lần.

Tại phiên xét xử, Trịnh còn trình bày đã nhiều lần bị đe dọa, ép phải trả tiền, thậm chí là bị đánh vì chuyện nợ nần. Tuy nhiên, do quá lo sợ nên Trịnh không dám báo công an và nảy sinh ý định sát hại chủ nợ.

Ngày 6/3, người phụ nữ chủ nợ lại gọi điện yêu cầu Trịnh trả tiền, Trịnh đã hẹn gặp người này.

Chiều cùng ngày 6/3, người đàn ông 36 tuổi ở Đan Phượng đi xe đến phòng trọ của chị H, sau đó chở người phụ nữ ra khu vực vườn hoa Hà Đông, ngồi tại ghế đá ven sông Nhuệ.

Đáng chú ý, trước khi đi Trịnh đã chuẩn bị một chiếc búa và mang theo, việc này Trịnh nói để cầm phòng thân do nhiều lần bị những người đòi nợ đánh.

Tại vườn hoa Hà Đông, Trịnh xin chị H giảm lãi nhưng không được đồng ý. Trong lúc 2 người nói chuyện, còn có người gọi điện cho chị H yêu cầu buộc Trịnh phải trả nợ.

Trong suy nghĩ của bị cáo này, thời điểm đó đã muốn giết chủ nợ nhưng thấy trời còn sáng, nhiều người qua lại nên lừa nạn nhân ngồi chờ để mình đi lấy tiền đi trả nợ.

Đến khoảng 7h tối cùng ngày, Trịnh quay lại ngồi cùng nạn nhân, đợi thêm 30 phút cho vườn hoa vắng hẳn người qua lại rồi ra tay.

Khi thời cơ đến, Trịnh dùng búa đập chủ nợ nhiều nhát rồi bóp cổ khiến nạn nhân ngất đi. Sau đó, Trịnh còn lấy dây chuyền, hoa tai của nạn nhân, đưa người phụ nữ xuống bờ sông Nhuệ và lấy lá cây phủ lên.

Tuy nhiên, sau khi lên xe về nhà nhưng lo sợ có người phát hiện, Trịnh mua 1 chai xăng rồi quay lại, tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Nhà chức trách xác định, Trịnh đổ xăng đã khiến chị H tử vong do ngạt, tổn thương bởi nhiệt độ cao.

Về số nữ trang Trịnh lấy của nạn nhân, sau này hắn bán được 3 triệu đồng.

Tại tòa, trước chứng cứ tài liệu và diễn biến tại phiên xét xử, sau nghị án, bị TAND TP.Hà Nội tuyên tử hình Trịnh về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem