Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những "bãi rác" khổng lồ xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội sau Tết. Hình ảnh trưa ngày 14/2 (mùng 7 Tết), dọc đường Lê Văn Lương (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Hàng chục xe rác cao hơn đầu người bốc mùi khiến người đi qua cảm thấy khó chịu
Các công nhân dọn vệ sinh phải làm việc hết công suất, những xe rác chất đầy và bao quanh là những bọc rác kín mít xe rác, đủ thứ như hoa, quả, đồ ăn, túi ni lon, vỏ nước ngọt, vỏ bia...
Chị Liễu, nhân viên vệ sinh môi trường Công ty rau sạch sông Hồng cho biết, năm nào cũng vậy,sau Tết mọi nhà bắt đầu vứt những đồ thừa, cây cảnh đi nên chúng tôi phải dọn dẹp khá vất vả. Xe rác nào cũng quá tải
'Mỗi xe rác sau khi chất đầy, không thể chất rác lên được nữa. Chúng tôi phải dùng túi ni lon cho rác vào và mắc quanh xe", chị Liễu cho biết thêm
Công nhân dọn vệ sinh lọt thỏm bên những xe rác khổng lồ
"Cao điểm nhất là ngày 29 Tết, 5 - 7 xe rác/người . Sau Tết, từ mùng 3 trở đi, mỗi ngày 3 xe rác đầy, cao ngất cộng với cả quét đường" -chị Mận nói
Oằn lưng đẩy xe rác ra xe thu gom rác
Sau khi đẩy xe rác ra xe thu gom, họ lại tiếp tục thu dọn rác vứt ở dưới lòng đường.
Trên đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều xe rác cũng chất đầy, cao ngút
Chị Trường Thị Thơm, nhân viên HTX Thành Công cho biết, chỉ được nghỉ đúng mùng 1 Tết, những ngày Tết còn lại phải thu dọn rác, hoàn thành công việc làm sạch đẹp phố phường.