Ba Lan mở rộng cửa chào đón những người tị nạn Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ sáu, ngày 01/04/2022 16:02 PM (GMT+7)
Những người tị nạn Ukraine bày tỏ rằng họ cảm thấy may mắn và vô cùng cảm kích trước sự tử tế của những người chủ nhà Ba Lan.
Bình luận 0
Ba Lan mở rộng cửa chào đón những người tị nạn Ukraine - Ảnh 1.

Người phụ nữ Ba Lan Magdalena Petersen (phải) chụp ảnh với Katya Nesteruk (trái), Yulia Koval (giữa) và con cái của họ trong ngôi nhà mới ở Ba Lan. Ảnh: Al Jazeera

Trước khi chiến sự xảy ra, Katya Nesteruk và Yulia Koval không biết rõ về nhau. Nhưng chỉ vài tuần sau, vào ngày 9/3, họ đứng cùng nhau tại ga tàu chính ở Krakow mà không có nơi nào để đi, hai đứa con nhỏ của họ ở bên cạnh, cuộc sống của họ đã gắn bó với nhau.

Đột nhiên, một người phụ nữ tóc đen từ đâu xuất hiện.

"Các bạn đã có kế hoạch đi đâu chưa?" Magdalena Petersen hỏi. "Các bạn có muốn ở lại với tôi vài ngày không?"

Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bắt đầu cho đến nay, khoảng 2,3 triệu người tị nạn đã chạy sang Ba Lan. Một số tìm được nơi trú ẩn trong các ký túc xá của các nhà hoạt động tổ chức từ nhiều thành phố ở Ba Lan, trong khi những người khác phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người dân bình thường, những người đã mở rộng cửa cho người lạ tị nạn.

Ngày 24/2 là sinh nhật chồng của Nesteruk, nhưng cặp đôi không tổ chức lễ kỷ niệm. Vào ngày hôm đó, những quả tên lửa đầu tiên của Nga đã bắn trúng Brovary, gần nhà của họ. "Nó giống như sấm sét", Nesteruk nói.

Họ vội vàng đóng gói đồ đạc và lên đường cùng người thân đến miền Tây Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ kết thúc sau hai tuần, thế nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn", Nesteruk nói. "Chúng tôi muốn ở lại Ukraine, nhưng không có nơi nào an toàn, không ai biết tên lửa sẽ rơi ở đâu. Không thể nào ngủ được, mọi thứ đều khiến chúng tôi sợ hãi, tôi chỉ biết ngồi chờ còi báo động".

Chồng của Nesteruk và Koval khuyên hai người phụ nữ nên mang con rời đi cùng nhau. Họ đến Slovakia và sau đó là Ba Lan. Khi người phụ nữ tóc đen Petersen tiếp cận họ ở ga xe lửa, cả hai gần như không thể đứng vững.

"Vào thời điểm đó, không còn chỗ cho những người tị nạn ở Krakow. Tôi không có căn hộ riêng nhưng tôi đã chuẩn bị một phòng trong căn hộ của mình. Những người hàng xóm Afghanistan của tôi cũng vậy, những người này đã sơ tán khỏi Kabul vào tháng 8 năm ngoái", Petersen nói.

Nesteruk và Koval lúc đầu ở với gia đình Afghanistan, nhưng sau đó họ cũng ở với Petersen.

"Tôi làm việc trong lĩnh vực nhân sự nên không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với những người đến từ các môi trường và nền văn hóa khác nhau. Tôi thích đi du lịch, tôi đã đến nhiều quốc gia, và tôi biết rằng mọi người đều rất thân thiện", Petersen, người trước đây từng tổ chức cho các sinh viên châu Phi chạy trốn khỏi Ukraine, cho biết.

"Trước đây ở nước ngoài, khi ấy tôi không tìm được khách sạn, người dân địa phương đã chào đón tôi tại nhà của họ. Giờ là lúc tôi giúp đỡ lại mọi người. Tôi không muốn bọn trẻ ngủ trên sàn nhà ga xe lửa. Khi bạn nói chuyện với mọi người, làm quen với họ, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận họ ở nhà của mình hơn", cô nói.

Một số điều ở Ba Lan khiến Nesteruk ngạc nhiên.

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại muốn giúp đỡ chúng tôi, những người lính biên phòng, những người tình nguyện ở các ga tàu. Mọi người giúp chúng tôi xách túi, mang thức ăn, tã lót, đồ đạc cho bọn trẻ", cô nói. "Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì trong tình huống như vậy. Tôi có giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhận họ vào nhà tôi không? Chúng tôi được một người lạ đề nghị giúp đỡ, nhưng làm sao cô ấy biết rằng chúng tôi là người tốt? Đối với tôi, được mọi người tin tưởng như vậy thật là một điều kỳ diệu!"

Ba Lan mở rộng cửa chào đón những người tị nạn Ukraine - Ảnh 2.

Bozena Pawlowska bày tỏ sự thương cảm đối với những người tị nạn Ukraine tìm nơi trú ẩn ở Ba Lan. Ảnh: Al Jazeera

Một số người tị nạn Ukraine khác được Al Jazeera phỏng vấn cũng nói rằng họ chưa từng mong đợi sự chào đón nồng nhiệt như vậy.

"Người dân Ba Lan giúp chúng tôi mọi thứ, họ cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi cần, mọi người đều tốt với chúng tôi. Chúng tôi mãi mãi biết ơn", Victoria, một kế toán 35 tuổi từ Rivne cho biết.

Cô đã trốn khỏi quê nhà vào ngày 28/2 cùng với mẹ là Lila, cùng một cô con gái 14 tuổi và một cậu con trai 6 tuổi. Khi đến Ba Lan, họ bắt gặp một nhóm Facebook, nơi một người Ba Lan tên Bożena Pawłowska đề nghị cho họ một chỗ ở tại Krakow.

Nhiều gia đình trong thành phố hiện vẫn đang tiếp nhận người tị nạn, một số khác thì cung cấp thực phẩm, thuốc men hoặc quần áo. Con gái của Victoria đã nhận được một chiếc máy tính xách tay từ một người dân địa phương tốt bụng.

"Khi các con trai của tôi chuyển ra ngoài, tôi đã cải tạo lại tầng một, chồng tôi, Piotr đôi khi sẽ dành thời gian ở đó nhưng nhìn chung anh ấy hiếm khi ở nhà. Khi chiến sự bắt đầu, chúng tôi quyết định giúp đỡ ai đó", Bożena Pawłowska, 49 tuổi, nói.

Pawłowska mất việc vào tháng 12/2021 và rơi vào tình trạng trầm cảm. Cô ấy nói giúp đỡ gia đình Victoria có thể là cách chữa trị tốt nhất.

"Tôi nghĩ rằng không có gì xảy ra mà không có lý do. Tôi có thể có ích cho mọi người. Tôi hy vọng những việc mình làm sẽ giúp đỡ mọi người cũng như chính bản thân tôi", Pawłowska nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem