Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo

Bảo Linh Thứ sáu, ngày 26/05/2023 06:20 AM (GMT+7)
Từ lâu, chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã trở thành chiếc cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái đến với các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và người lao động nghèo.
Bình luận 0

Mong chờ ngày thứ 7 yêu thương

Mỗi bữa cơm 0 đồng đến với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và người lao động nghèo là tâm huyết của từng thành viên Chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Không chờ đến ngày thứ 7, sự háo hức đã lan tỏa tới các thành viên từ những ngày giữa tuần.

Lần thứ 4 tham gia cùng mọi người chuẩn bị bữa cơm tặng bệnh nhân nghèo, chị Trương Kim Hoàng - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xem đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Nói về cơ duyên đến với chương trình, chị Hoàng cho biết đó là nhờ sự kết nối của một chị đồng nghiệp cùng trường.

Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Sự sẻ chia từ bữa cơm yêu thương. Ảnh: Thế Hiển

“Ngày đầu tiên mình đến đây mọi thứ quá mới mẻ. Thế nhưng đến buổi thứ hai, mình đã gần gũi hơn với mọi người. Mỗi người đến đây đều rất thân thiện, tất cả đều vì công việc chung. Một cách tự giác, mỗi người đều hỗ trợ nhau để chuẩn bị một bữa cơm ngon tặng bệnh nhân nghèo. Những người trẻ như mình chưa có kinh nghiệm thì được các bà, các cô hướng dẫn, chỉ dạy. Sau đó, mình hướng dẫn lại những người sau và các em học sinh. Những ngày gần đây, từ giữa tuần mình và mọi người đã mang tâm trạng háo hức, chờ đợi đến ngày thứ 7 để cùng trao yêu thương” – chị Kim Hoàng bày tỏ.

Mặc dù mỗi tuần một thực đơn khác nhau, việc chuẩn bị cũng vì thế đòi hỏi sự công phu hơn, nhưng chính sự sẻ chia của các thành viên đã giúp cho khâu sơ chế, chế biến diễn ra nhịp nhàng trong tiếng cười vui rộn rã và chan chứa tình yêu thương.

Nói về “ Bữa cơm yêu thương” lần thứ 12, chị Phí Thu Hà - Đồng sáng lập chương trình cho hay, tuần này, chương trình sẽ tặng 700 suất ăn bữa trưa miễn phí vào lúc 11h trưa với thực đơn bao gồm: Thịt kho đậu phụ, lạc xóc muối, củ quả luộc, canh bí đỏ thịt băm.

Bên cạnh đó, vào lúc 5h30 – 6h sáng thứ 7 ngày 27/5, tại địa chỉ số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), chương trình dành tặng bữa sáng với xôi nóng ăn kèm chả.

Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Chị Phí Thu Hà - Đồng sáng lập chương trình trực tiếp vào bếp chuẩn bị bữa ăn yêu thương. Ảnh: Thế Hiển

“Như thường lệ, để góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, khi đến nhận suất ăn, chúng tôi mong rằng bà con vui lòng mang theo hộp đựng, cặp lồng. Chương trình cũng chuẩn bị bàn ghế và dụng cụ ăn uống phục vụ cho việc dùng bữa tại chỗ” – Chị Hà chia sẻ.

Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Bữa sáng sẽ được trao tặng từ lúc 5h30 - 6h00. Ảnh: Bảo Yến

Nóng hổi bữa cơm nhà

Đã 3 tuần nay, bà Vũ Thị Hồng (quê Nam Định) lên chăm chồng ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Căn bệnh rối loạn sinh tủy của chồng đã khiến cho kinh tế của gia đình làm nông như nhà bà trở nên kiệt quệ. Bà Hồng cho biết, cứ đều đặn mỗi tháng bà lại đưa ông lên nằm viện 2-3 lần. Mặc dù, chồng bà được hưởng bảo hiểm y tế ở mức 100% nhưng mỗi lần ra viện chỉ tính riêng tiền thuốc mua ngoài đã tốn kém trên dưới 10.000.000 đồng.

Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Bà Hồng xúc động khi nói về hoàn cảnh gia đình mình. Ảnh: Bảo Yến

Cầm trên tay suất cơm miễn phí của chương trình bà Hồng xúc động nói: “Vào viện, bà chưa nói đến tiền thuốc mà mỗi tiền ăn uống, đi lại đã rất tốn kém rồi. Mỗi ngày, ông bà dè xẻn lắm cũng tiêu hết từ 120.000 đồng - 150.000 đồng tiền ăn. Ngày nào có được bữa cơm từ thiện bà tiết kiệm được một chút. Thứ 7, ông bà được tặng 2 suất bữa sáng, 2 suất bữa trưa vậy là bà bớt được một nửa tiền ăn dành cho hôm sau rồi”.

Đi cùng bà Hồng đến nhận suất cơm là những người bạn cùng cảnh ngộ, người chăm con, người chăm cháu đang mắc những căn bệnh về máu đang chữa trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung Ương. Ở nơi đất khách quê người, chạy chữa bệnh cho người thân đã kéo họ gần nhau hơn.

Bắc nhịp cầu yêu thương đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Bữa cơm nóng hổi dành tặng bệnh nhân và người nhà trong chương trình lần thứ 9. Ảnh: Bảo Yến

Với bà Nguyễn Thị Trí (quê ở Bắc Giang), bữa cơm yêu thương không chỉ là nơi bà được đón nhận sự sẻ chia, mà chính bà cũng đang cùng mọi người chia sẻ, giúp đỡ. 

Đón nhận những chiếc cặp lồng đầy ắp đồ ăn bà Trí kể: “Đây là những chiếc cặp lồng mà bạn cùng phòng gửi bà đi lấy giúp vì đang bận trông bệnh nhân truyền máu. Giờ đây mỗi chiều thứ 6, cả phòng lại mong chờ nhận được những phiếu cơm của chương trình. Sau đó, theo lịch truyền máu, truyền thuốc của bệnh nhân mà cắt cử nhau đi nhận cơm. Bữa cơm lúc nào cũng nóng hổi, thơm ngon như chính bữa cơm ở nhà nên cả phòng chưa bao giờ để thừa vì biết đó là tình cảm của các nhà hảo tâm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem