Bác sĩ chăm sóc Trump "nổi đóa" vì Tổng thống tự ý rời bệnh viện

Minh Nhật Thứ hai, ngày 05/10/2020 11:35 AM (GMT+7)
James Phillips, một bác sĩ chăm sóc cho Tổng thống tại Trung tâm Y tế quân sự Walter Reed đã gay gắt lên án ông Trump "vô trách nhiệm" và đe dọa tính mạng của các nhân viên Mật vụ tháp tùng ông trong chiếc SUV khi ông tự ý rời bệnh viện để gặp người ủng hộ.
Bình luận 0
Bác sĩ chăm sóc Trump "nổi đóa" vì Tổng thống tự ý rời bệnh viện - Ảnh 1.

Ông Trump rời bệnh viện, ngồi trong xe vẫy chào người ủng hộ trong khi đang điều trị Covid-19

"Chiếc SUV của Tổng thống không chỉ có chức năng chống đạn mà còn được bao bọc kín để chống lại tấn công hóa học. Vì thế, nguy cơ lây truyền Covid-19 bên trong rất cao khi các tiêu chuẩn y tế không được tuân thủ. Sự vô trách nhiệm này thật quá kinh ngạc", ông Phillips chia sẻ trên Twitter.

Lời chỉ trích của bác sĩ Phillips được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hôm 4/10 tự ý rời bệnh viện, ngồi ở ghế sau của một chiếc SUV màu đen, đeo khẩu trang và vẫy tay qua cửa kính chào người ủng hộ đang tập trung bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland. Khi nhìn thấy Trump, họ reo hò, vẫy cờ Mỹ và những biểu ngữ ủng hộ ông. Có hai người ngồi ở ghế trước của chiếc SUV chở Tổng thống.

Chiếc xe chở ông lướt qua đám đông, trước khi quay trở lại vào trong bệnh viện, nơi Tổng thống đang được điều trị Covid-19. Ngay trước chuyến đi, Trump đăng một video lên Twitter cho biết ông sắp có "bất ngờ nhỏ dành cho một số người yêu nước vĩ đại" đang ở trên con phố trước Walter Reed.

"Mỗi người có mặt trong chiếc xe suốt cuộc diễu hành hoàn toàn không cần thiết của Tổng thống bây giờ phải cách ly 14 ngày. Họ có thể bị bệnh. Họ có thể chết. Vì màn kịch chính trị. Việc bị Trump chỉ đạo đã đặt tính mạng của họ vào nguy hiểm. Điều này thật điên rồ", ông Phillips nói thêm.

Bác sĩ chăm sóc Trump "nổi đóa" vì Tổng thống tự ý rời bệnh viện - Ảnh 2.

Việc tự ý rời bệnh viện đã khiến ông Trump bị chỉ trích gay gắt.

Thượng nghị sĩ Brian Schatz, một thành viên đảng Dân chủ ở Hawaii, nói rằng ông đang cầu nguyện cho an toàn của các nhân viên Mật vụ: "Họ hiểu được rủi ro vốn có trong công việc này, nhưng họ lẽ ra không phải cân nhắc rủi ro đến từ người mà mình bảo vệ".

Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng, Zeke Miller, cũng lên án Trump trong một thông cáo, vì ông diễu quanh Trung tâm Quân y Walter Reed để chụp ảnh mà không có nhóm phóng viên thường đồng hành cùng Tổng thống bất cứ khi nào ông ra khỏi Nhà Trắng. Nhóm báo chí Nhà Trắng đã không được thông báo về việc Trump sẽ ra ngoài bệnh viện.

"Thật phẫn nộ khi Tổng thống rời bệnh viện, dù chỉ trong thời gian ngắn, giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe mà không có sự hiện diện của nhóm phóng viên để đảm bảo cho người dân Mỹ biết Tổng thống của họ đang ở đâu và ông ấy đang ra sao. Lúc này hơn bao giờ hết, công chúng Mỹ xứng đáng được nhận thông tin độc lập về Tổng thống để họ có thể được thông báo một cách đáng tin cậy về sức khỏe của ông ấy", thông cáo của ông Miller viết.

Về phần mình, Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere mô tả, chuyến đi của Trump là "một chuyến đi ngắn, được quyết định vào phút cuối để chào những người ủng hộ ông ấy" và Trump đã nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Deere cho hay "các biện pháp phòng ngừa thích hợp đã được thực hiện" trước chuyến đi để bảo vệ Tổng thống và những người ủng hộ ông. "Việc di chuyển đã được đội ngũ y tế đảm bảo an toàn", ông nói.

Cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, Jason Miller, cũng bảo vệ việc Trump rời trung tâm y tế để gặp người ủng hộ khi nhấn mạnh Tổng thống "đã di chuyển và nói chào theo cách an toàn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem