Bắn chết cảnh sát, con dâu tỷ phú "chôn thân" trong nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới

Minh Nhật Thứ năm, ngày 03/06/2021 14:17 PM (GMT+7)
Socialite Jasmine Hartin, con dâu của tỷ phú người Anh nổi tiếng Lord Michael Ashcroft đang bị giam trong Nhà tù Trung tâm Belize - một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới sau khi bị buộc tội vô tình bắn chết một cảnh sát địa phương.
Bình luận 0
Bắn chết cảnh sát, con dâu tỷ phú "chôn thân" trong nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới - Ảnh 1.

Chân dung Socialite Jasmine Hartin, con dâu của tỷ phú người Anh Lord Michael Ashcroft

Theo Foxnews, dù bị cáo buộc ngộ sát, nhưng Hartin, 32 tuổi bị từ chối bảo lãnh đầu tuần này. Điều này có nghĩa là cô con dâu tỷ phú Anh sẽ tiếp tục phải ngồi tù cho đến ngày ra tòa.

Sự cố Hartin bắn chết sĩ quan cảnh sát Henry Jemmott, 42 tuổi xảy ra vào hôm 27/5. Jemmott được phát hiện đã chết với một vết đạn bắn vào sau tai bằng chính khẩu súng lục công vụ của anh.

Trong lời khai ban đầu với cảnh sát, Hartin tuyên bố cô đã mời sĩ quan cảnh sát kỳ cựu đến căn hộ của mình, nơi cả 2 uống uống rượu và thảo luận về vấn đề an ninh cá nhân của cô.

Bắn chết cảnh sát, con dâu tỷ phú "chôn thân" trong nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới - Ảnh 2.

Nạn nhân là sĩ quan cảnh sát địa phương Henry Jemmott.

Sau đó họ đi bộ một đoạn ngắn đến bến tàu bằng gỗ của khách sạn Mata Rocks, nơi đã đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Hartin cũng khai, Jemmott nói anh đang bị đau vai nên cô đã đề nghị mát-xa cho viên cảnh sát này. Sau đó, Jemmott đặt súng lên bến tàu.

Theo Hartin, khi cô nhặt khẩu súng lên để trả lại cho Jemmott, khẩu súng đã cướp cò và vô tình bắn chết viên cảnh sát.

Những hình ảnh do The Daily Mail đăng tải cho thấy Hartin được dẫn ra khỏi đồn cảnh sát San Pedro tới. phòng giam tại nhà tù Hattieville, Nhà tù Trung tâm Belize.

Cô bị giam trong một phòng giam nhỏ chật hẹp bằng bê tông mà người dân địa phương mô tả là "địa ngục trần gian". Lần đầu tiên Hartin được đưa ra thẩm vấn sau vụ bắn chết sĩ quan cảnh sát Jemmott hôm 27/5.

Bắn chết cảnh sát, con dâu tỷ phú "chôn thân" trong nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới - Ảnh 3.

Hartin trong nhà giam

Các luật sư của Hartin đã không thành công trong việc kháng cáo giúp thân chủ được tại ngoại vì thẩm phán địa phương cho rằng, có rủi ro bà mẹ 2 con sẽ lên máy bay rời Belize.

Mặc quần jean, áo phông đỏ, đi dép tông và đeo khẩu trang đen, Hartin cúi đầu và im lặng không trả lời các câu hỏi của phóng viên khi xuất hiện công khai trong lần chuyển nhà tù. 

Hattieville, nơi giam giữ khoảng 1.150 tù nhân, được điều hành bởi Kolbe Foundation, một tổ chức phi chính phủ theo định hướng Công giáo.

Trả lời về việc Hartin là con dâu tỷ phú, một nguồn tin cảnh sát cho biết: "Chúng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã bị còng tay. Không có sự đối xử đặc biệt nào. Anh ấy (nạn nhân) là bạn, là đồng nghiệp của chúng tôi".

Theo Foxnews, tội danh mà Hartin phải đối mặt - ngộ sát do sơ suất - được cho là hiếm khi phải chịu án tù và nhiều khả năng sẽ chỉ phải nộp phạt nếu cô nhận tội.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp tội ngộ sát có thể lĩnh án từ 5 đén 25 năm từ theo hệ thống luật pháp Belize.

Một trong những chị gái của nạn nhân tên là Marie Jemmott Tzul, 55 tuổi nói với DailyMail rằng, bà mong Hartin bị buộc tội và phải trả giá cho việc cô đã làm.

“'Cậu ấy có 5 đứa con và một người vợ cần chăm sóc. Mỗi lần nhìn các cháu của mình, tôi lại gục ngã và khóc. Hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra", bà Marie nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem