Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19: Để cách ly không cách lòng

Vinh Duy – Bảo Yến Thứ tư, ngày 19/05/2021 07:49 AM (GMT+7)
Mỗi lọ nước sát khuẩn, bộ quần áo bảo hộ, mũ chống dịch hay 1kg gạo đối với người dân và tình nguyện viên, các y bác sĩ tại khu cách ly y tế lúc này đều vô cùng quý giá, tiếp thêm sức mạnh cho những người tuyến đầu chống dịch.
Bình luận 0

Những y bác sĩ, quân nhân tranh thủ chợp mắt trên ghế đá, góc tường hay những em bé đang chập chững học nói, học đi đã phải xa gia đình tự lập, hay bố mẹ đều ở khu cách ly gửi lại những đứa con nhỏ dại gửi nhờ ông bà, hàng xóm là những câu chuyện không hiếm những ngày này. 

Những câu chuyện, hình ảnh từ khu cách ly y tế chống dịch Covid-19 thôi thúc sự sẻ chia, đồng lòng hướng trong xã hội để sớm chiến thắng dịch Covid-19.

Tình nguyện viên góp tiền ăn cho người cách ly

Cả nước đang căng mình đối đầu với đợt dịch Covid-19 thứ 4. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có đã có 28 tỉnh, thành phố có ca bệnh. 

Tại huyện nghèo Nậm Pồ (Điện Biên) "bão Covid-19" tràn về đã làm cuộc sống người dân bị đảo lộn. 

Từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 14/5, đến nay, Nậm Pồ đã có 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng với đó là gần 1.000 F1, hơn 3.000 F2. 

Huyện Nậm Pồ đã khẩn trương tái khởi động các khu cách ly tập trung, truy vết các trường hợp F1, tiến hành khoanh vùng dập dịch. Nhưng với huyện nghèo nhất nước, "cơn bão Covid-19" này khiến chính quyền, người dân gặp không ít khó khăn.

Vì địa hình núi đồi chia cắt, người dân lại sống không tập trung, để lấy mẫu xét nghiệm các y bác sĩ đã phải đến từng nhà, thông báo và đưa về khu cách ly. 

Người dân nơi đây quanh năm chỉ lam lũ với mảnh nương, thửa ruộng nhưng giờ đây để đảm bảo công tác phòng chống dịch họ phải vào khu cách ly tập trung. 

Nhà ít thì bố mẹ vào khu cách ly rồi gửi lại con cho ông bà, hàng xóm hay thậm chí đứa lớn chăm đứa bé. Có nhà, cả gia đình đều vào khu cách ly tập trung, ruộng vườn, nhà cửa đều bỏ không.

Cách ly không cách lòng - Ảnh 2.

Trắng đêm tại các chốt chặn ra vào huyện Nậm Pồ. Ảnh: Vinh Duy

Dân cư trên địa bàn có tới hơn 90% là đồng bào các dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao nên ngay cả khi vào các khu cách ly tập trung cũng không mấy người có đủ 80 nghìn chi phí mỗi ngày. 

Để có lương thực, thực phẩm phục vụ trong khu cách ly, những người tình nguyện phục vụ trong khu cách ly đã phải dồn đến đồng tiền cuối cùng của gia đình để mua thực phẩm; một số cán bộ huyện Nậm Pồ cũng điện về nói khéo với người nhà để vay ít tiền gửi vào chi viện cho Nậm Pồ.

Ở một nơi khác, các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế TP.Đông Hà (Quảng Trị) cũng quyên tiền tặng cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang phải cách ly tại đây. 

Được biết, các bệnh nhân này đều từng điều trị ung thư tại Bệnh viện K (Hà Nội), khi trở về Quảng Trị đều phải vào khu cách ly tập trung tại trung tâm.

"Những người này vừa bệnh, vừa nghèo khó, rất cần sự hỗ trợ, động viên. Chính vì thế, dù những ngày qua công việc cũng chúng tôi rất căng thẳng khi vừa lo công tác chuyên môn, vừa lo cho khu cách ly, nhưng anh em vẫn "để ý" đến các bệnh nhân này." - Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế TP. Đông Hà cho biết.

Mong lắm sự sẻ chia

Theo ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, trước sự gia tăng nhanh của F0 như hiện nay, những ngày tới 4 khu cách ly tập trung sẽ lại thiếu cơ sở vật chất, chăn, màn, giường chiếu. 

"Các khu cách ly đang rất khó khăn vì số lượng người phải cách ly rất nhiều. Huyện đã cố gắng hết sức để người đi cách ly có bữa ăn, giấc ngủ thật tốt. Nhưng tiềm lực có hạn, vì thế chúng tôi đang kêu gọi sự ủng hộ của xã hội giúp nhân dân các dân tộc Nậm Pồ vượt qua thời điểm khó khăn này" - ông Luyện khẩn thiết.

Được biết, các điểm cách ly y tế ở huyện Nậm Bồ đang rất cần đồ bảo hộ cấp 3,4; túi chứa rác thải y tế 100kg; khẩu trang y tế; nước sát khuẩn; bình phun dung dịch; ...

Với dự kiến có thêm điểm cách ly khi số lượng F1 tăng, địa phương này cũng cần 400 bộ chăn, chiếu, màn để dự phòng ở Na Cô Sa, Nà Bủng, Pa Tần.

Cách ly không cách lòng - Ảnh 3.

Không chỉ có Nậm Pồ mà đó là tình trạng chung của nhiều khu cách ly tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam… Trước những khó khăn đó, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các mạnh thường quân trên cả nước gửi tới tuyến đầu chống dịch. 

Mỗi một lọ nước sát khuẩn, bộ quần áo, mũ chống dịch hay 1kg gạo đối với người dân và tình nguyện viên, các y bác sĩ tại khu cách ly tập trung lúc này đều vô cùng quý giá. Đó là nguồn sức mạnh tiếp thêm cho những người tuyến đầu chống dịch được vững lòng và người dân đang ở khu cách ly yên tâm hơn. 

Hiện nay, tại các khu cách ly y tế ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên đang cần được hỗ trợ rất nhiều đồ dùng, nhu yếu phẩm. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi bạn đọc gần xa ủng hộ 50 tấn gạo, 20.000 bộ đồ bảo hộ, 5.000 thùng khẩu trang, 2.000 thùng găng tay y tế, 1.000 thùng nước uống, 2.000 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác đến những nơi khó khăn nhất đang đương đầu với dịch bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào chống dịch

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem