Bắt hung thủ giết bạn để quịt nợ do thua cá độ World Cup

Anh Nguyễn – Đàm Vân Thứ năm, ngày 28/08/2014 20:44 PM (GMT+7)
Đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Linh (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
Bình luận 0

Theo điều tra ban đầu, 19 giờ 30 phút đêm 18.8, người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm chết bên đường, trên cơ thể có nhiều vết đâm, ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Khi điều tra, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Đồng Lực (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn). Theo gia đình nạn nhân, anh Lực bị mất 1 xe gắn máy hiệu Mio, 1 nhẫn vàng, 2 ĐTDĐ và 1 ví tiền có khoảng 3 triệu đồng. Xác định đây là vụ trọng án giết – cướp nên công an huyện Hóc Môn chuyền giao hồ sơ cho đội 9, phòng PC45 điều tra, truy xét theo thẩm quyền.

img

Đối tượng Nguyễn Ngọc Linh bị bắt giữ tại cơ quan công animg

Chiếc xe gắn máy – là manh mối khám phá nhanh vụ trọng án

Khi công an đang điều tra thì bất ngờ chiều 16.8, bạn của anh Lực tình cờ phát hiện xe gắn máy của anh này xuất hiện tại 1 quán phở ở quận Gò Vấp. Khi tiếp nhận thông tin, trinh sát lập tức có mặt mời người đang điều khiển xe, là Nguyễn Trường Lâm (SN 1990, trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 12) về làm việc. Lâm khai báo, đã thông qua người bạn là Nguyễn Huy Hoàng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) đã mua chiếc xe gắn máy trên của đối tượng Nguyễn Ngọc Linh với giá 2,5 triệu đồng và khi mua bán hoàn toàn không có giấy tờ xe. Từ manh mối này, công an đã mời Linh lên làm việc và qua đấu tranh, mới đây Linh thừa nhận là hung thủ đã sát hại nạn nhân Lực nhằm quịt khoản nợ 12,5 triệu đồng và cướp tài sản của anh này.

Linh khai, quen biết với anh Lực từ giữa năm 2013 đến nay. Mùa World Cup 2014 vừa quam Linh nhờ anh Lực đặt cá cược giúp mình. Sau đó Linh nợ 12,5 triệu đồng, anh Lực nhiều lần đòi nhưng Linh hứa hẹn nên anh Lực doạ sẽ báo cho người nhà của Linh biết chuyện. Do sợ lộ việc cá độ, nên Linh nảy sinh ý định sát hại anh Lực. Theo đó chiều 18.8 Linh chủ động gọi điện thoại nhờ anh Lực đến nhà chở Linh đi lấy tiền, với hứa hẹn là lấy tiền sẽ trả nợ cho anh Lực. Trên đường đi, đến đoạn đường vắng vẻ ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Linh bất ngờ rút dao tấn công đâm nhiều nhát, sát hại anh Lực. Sau đó Linh kéo thi thể người bạn vào bãi cỏ ven đường rồi lần lượt lột sạch tài sản như nói trên. Sau đó chiếc xe của anh Lực, Linh đã nhờ người mai mối bán cho anh Lâm như đã đề cập. Từ việc người bạn của anh Lực tình cờ phát hiện chiếc xe mà vụ án giết – cướp nhanh chóng bị phanh phui. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem