Bất ngờ một con gấu trúc mang lại 402 triệu USD cho Nhật Bản

Trọng Hà Thứ bảy, ngày 18/02/2023 16:04 PM (GMT+7)
Xiang Xiang, con gấu trúc đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại Vườn bách thú Ueno của Tokyo trong suốt 3 thập kỷ vừa qua.
Bình luận 0

Xiang Xiang, con gấu trúc đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại Vườn bách thú Ueno của Tokyo trong gần ba thập kỷ vừa qua, sẽ được gửi về Trung Quốc vào tuần tới sau nhiều năm trì hoãn. Nhiều người hâm mộ con gấu này đã không giấu nổi giọt nước mắt khi phải chia tay nó.

Tadao Futatsugi, chủ tịch danh dự của Liên đoàn Du lịch Ueno cho biết: "Xiang Xiang mãi làm một đứa trẻ của chúng tôi. "Con bé" là một niềm hy vọng cho Ueno".

Hai chú gấu trúc khổng lồ đầu tiên của Nhật Bản, Kang Kang và Lan Lan, đã gây chấn động khi được đưa tới Sở thú Ueno từ Trung Quốc vào năm 1972 nhằm đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Một cặp vợ chồng mới, Shin Shin và Ri Ri, đến sở thú vào năm 2011. Con đầu tiên của chúng, sinh năm 2012, đã chết chỉ sau vài ngày. Con gấu trúc thứ hai, Xiang Xiang, là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại Ueno sau 29 năm.

Con gấu trúc mang lại 402 triệu USD cho Nhật Bản

Con gấu trúc mang lại 402 triệu USD cho Nhật Bản - Ảnh 1.

Xiang Xiang là chú gấu trúc khổng lồ đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại Sở thú Ueno từ năm 1988. (Ảnh: Hiệp hội Công viên Động vật Tokyo)

Futatsugi nói: "Sự nổi tiếng và tác động của Xiang Xiang sánh ngang với [sự bùng nổ của gấu trúc 50 năm trước".

Takahiro Takauji, người sở hữu trang blog Mainichi Panda (Gấu trúc hàng ngày) ghi lại cuộc sống của gia đình gấu trúc ở Sở thú Ueno, đã ghé thăm chúng đều đặn trong hơn 3.000 ngày kể từ năm 2011.

"Tôi đã gặp rất nhiều người có chung tình yêu với gấu trúc. Nó làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn", anh nói.

Kế hoạch là gửi Xiang Xiang trở về Trung Quốc sau khi nó tròn 2 tuổi, nhưng việc này đã bị hoãn lại nhiều lần.

Naoya Ohashi, người đứng đầu bộ phận giáo dục và thông tin của vườn thú cho biết: "Thành thật mà nói, mỗi lần nó bị trì hoãn, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Xiang Xiang đang ở độ tuổi thích hợp để tìm bạn đời, và mỗi lần trì hoãn khiến nó có ít thời gian cho mình hơn".

Kể từ khi ngày khởi hành được ấn định vào cuối tháng 12, Sở thú Ueno đã tràn ngập những người háo hức muốn được ngắm nhìn lần cuối, với 296.000 lượt khách đến thăm chỉ riêng trong tháng 1.

Việc chờ đợi kéo dài tới bốn giờ vào ngày 20/1, ngày cuối cùng trước khi sở thú bắt đầu hạn chế các lượt tham quan thông qua hệ thống rút thăm đã kết thúc với số lượng người đăng ký nhiều gấp 24 lần so với bình thường.

Con gấu trúc mang lại 402 triệu USD cho Nhật Bản - Ảnh 2.

Một cửa hàng bách hóa Matsuzakaya gần Sở thú Ueno tổ chức triển lãm ảnh về Xiang Xiang. (Ảnh: Manami Yamada)

"Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy Xiang Xiang trở thành mẹ và nuôi dạy những đứa trẻ dễ thương", một phụ nữ đến thăm Ueno cùng bạn trai ở xa mỗi khi họ gặp nhau ở Tokyo cho biết.

Một số du khách đã lau nước mắt khi nói lời tạm biệt với Xiang Xiang. "Tôi biết nó sẽ sớm ra đi, nhưng điều đó vẫn khiến tôi buồn", cư dân Tokyo Tomomi Hikita nói.

Xiang Xiang cũng cung cấp một sự thúc đẩy cho nền kinh tế Nhật Bản. Giáo sư kinh tế danh dự của Đại học Kansai Katsuhiro Miyamoto ước tính rằng nó đã đóng góp 53,9 tỷ yên (402 triệu USD) chỉ trong ba năm rưỡi đầu đời.

Cửa hàng bách hóa Matsuzakaya gần sở thú đang tổ chức sự kiện kỷ niệm Xiang Xiang, trưng bày nhiều loại hàng hóa theo chủ đề gấu trúc cũng như triển lãm ảnh.

"Xiang Xiang đã mang thêm nhiều người đến Ueno," Hanako Yamaguchi, một nhân viên lên kế hoạch cho sự kiện, cho biết. "Cô ấy làm bừng sáng cả thị trấn."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem