Bên trong "xưởng" tự chế "thuốc chữa Covid-19" không phép giữa Thủ đô

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 26/02/2022 15:35 PM (GMT+7)
Những gói bột được cho là "thuốc chữa Covid-19" mang tên Vũ Hán được gia chủ bày ngay dưới nền nhà, bên cạnh là loạt bịch nilon to chứa các loại bột chưa trộn vào với nhau.
Bình luận 0


Clip lực lượng chức năng làm việc với người tự chế thuốc trị Covid-19. Clip: Dân Việt

Không hợp tác với cơ quan chức năng

Như Dân Việt đã thông tin, một người đàn ông lập nhóm trên mạng xã hội Zalo để tư vấn và bán cái gọi là "thuốc chữa Covid-19" mang tên Vũ Hán dưới dạng các túi bột với giá từ 300 - 400 nghìn đồng/túi, không nhãn mác, không ghi nguồn gốc xuất xứ, không chứng nhận kiểm định.

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Tuấn sống trong căn hộ khoảng hơn 30 m2 tại khu tập thể Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đây cũng là nơi ông Tuấn mua nguyên liệu về bào chế ra một số loại "thuốc". Ảnh: N.Đ

Chiều 24/2, PV Dân Việt đã tìm đến tận nơi "sản xuất" này để mục sở thị công đoạn điều chế ra "thuốc chữa Covid-19". Ngay khi phát hiện người đàn ông này tự bào chế trong nhà để bán qua một nhóm Zalo và cả bán trực tiếp, phóng viên đã báo ngay cho ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

15h40 phút chiều 24/2, sau khi PV liên lạc được với ông Phạm Tuấn Long, vị Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết: "Cảm ơn thông tin của phóng viên Báo Dân Việt và sẽ cho lực lượng chức năng liên hệ ngay với phóng viên".

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 3.

Lực lượng liên ngành làm việc với ông Phùng Xuân Tuấn, ở phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Ảnh: N.Đ

Chỉ sau đó 5 phút, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo cán bộ xuống cơ sở xác minh kiểm tra.

Tổ công tác đã đến nhà người đàn ông tự chế "thuốc chữa Covid-19" tại Khu tập thể Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần ra hé cánh cửa quan sát, khi thấy lực lượng chức năng, người này định đóng cửa lại.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho hay: "Phường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị anh phối hợp" thì chủ nhà mới hợp tác mở cửa ra.

Chủ căn nhà ông Phùng Xuân Tuấn thông tin với đoàn, gia đình ông có 4 người, gồm 2 vợ chồng ông và 2 người con. Hiện tại, cả 4 người đều chưa tiêm vaccine Covid-19. Khi lực lượng chức năng hỏi vì sao không đi tiêm mặc dù phường đã có thông báo.

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 4.

Toàn bộ các gói sản phẩm được gọi là "thuốc" được ông Tuấn bầy ngổn ngang dưới sàn nhà và đựng bằng các loại túi nilon. Ảnh: T.X

"Gia đình tôi chưa ai bị mắc Covid-19, với lại chúng tôi cũng chưa làm lây lan bệnh cho người khác. Vì vậy, tôi thấy chưa cần thiết phải tiêm vaccine"- ông Tuấn, chủ căn hộ đáp.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong căn nhà của ông Tuấn bày đủ các loại bột mầu trắng, màu nâu trong các túi nilon to đang được điều chế và đóng gói sang các túi nhỏ. Ngoài ra, còn có cả máy nghiền, xay, cân…

Đoàn kiểm tra xác định đó là hộ gia đình ông Phùng Xuân Tuấn, ở phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Toàn bộ các gói sản phẩm được gọi là "thuốc" được ông Tuấn bày ngổn ngang dưới sàn nhà và đựng bằng các loại túi nilon và đều không có bất kỳ thông tin gì thể hiện tên, tuổi, nguồn gốc, ngày sản xuất…. Việc điều chế "thuốc" cũng được thực hiện thủ công ngay tại trong căn nhà gia đình ông đang sinh sống.

Trong quá trình làm việc, mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Phùng Xuân Tuấn xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến loại "thuốc" này nhưng ông Tuấn tìm rất lâu cũng chỉ cung cấp được 2 tờ biên lai viết tay, có địa chỉ nơi ông mua nguyên liệu các loại bột này.

Tuy nhiên, ngay cả tờ biên lai này cũng chỉ có ghi tên "Diễm Tuyến, chuyên dược liệu Nam – Bắc" kèm số điện thoại zalo chứ không hề có tên công ty và địa chỉ cụ thể.

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng ghi nhận bên trong nhà ông Tuấn, ngoài các túi "thuốc" còn có cả máy nghiền, xay, cân…Ảnh: T.X

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản theo quy định và tìm nhiều biện pháp vận động, thuyết phục nhưng ông Tuấn vẫn không ký nhận vào biên bản.

Ông Tuấn liên tục nói rằng, nhà ông không treo biển hiệu cửa hàng, hay công ty vì vậy ông không cần phải xin giấy phép kinh doanh. Ông tự bào chế thuốc là để "giúp người" và có bán 300.000 đồng/1 gói cho những người cần chứ không kinh doanh, buôn bán!

Thậm chí, có một vài thời điểm ông Tuấn đi ra ngoài sân hút thuốc, quanh co giải thích để "né" việc ký vào biên bản.

Trả lời cơ quan chức năng, ông Tuấn khăng khăng cho rằng việc mình đang làm là để giúp đỡ người khác và được "bên trên cho làm". 

"Sau đây, ở trên sẽ gọi điện làm việc với các anh!", ông Tuấn nói với đoàn kiểm tra.

Khi cơ quan chức năng hỏi thuốc trong nhà ông làm từ nguyên liệu gì và đã đi kiểm nghiệm an toàn chưa ông Tuấn cho biết: "Nói chung là từ thảo dược nên yên tâm không sao. Có khách người ta mua thấy không yên tâm nên bỏ tiền đi kiểm nghiệm và thấy an toàn nên họ mới dùng". 

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng hỏi ông Tuấn là kiểm nghiệm ở đâu thì ông Tuấn lại không cung cấp.

Từ 4 giờ chiều cho tới hơn 10 giờ đêm, các cơ quan chức năng đã phải "đấu trí" bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ông Tuấn mới đồng ý ký vào biên bản và ký vào giấy niêm phong sản phẩm.

Bà H. là hàng xóm nhà ông Tuấn cho hay, do dịch bệnh nên bà ở nhà suốt và thấy ông Tuấn đã bán thuốc cả năm nay rồi. 

"Thời điểm Hà Nội cách ly xã hội, ngoài đầu ngõ có dân phòng gác mà ông Tuấn vẫn gọi ship thuốc đi bán được. Chủ yếu ông ấy bán đi các nơi là chính chứ ở xung quanh đây cũng không ai mua. Ngoài ra, thi thoảng vẫn có người tới tận nhà ông ấy mua thuốc", bà H. nói.

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 6.

Các hộp chứa nguyên liệu bên trong nhà ông Tuấn. Ảnh: N.Đ

Xin bớt lại thành phẩm!?

Quan sát của phóng viên, tại thời điểm kiểm đếm các sản phẩm bột màu trắng, màu nâu và những gói thành phẩm được ông Tuấn điều chế để chuẩn bị mang giao bán, cơ quan chức năng tạm ghi nhận các sản phẩm và giá trị này theo chính lời của ông Tuấn khai báo như sau:

Bột thập toàn đại bổ, túi đựng 7,5kg có giá 500.000 đồng/1kg; bột quế 1,5 kg có giá 300.000 đồng/kg; bột cảm 3,5 kg có giá 200.000 đồng/1kg; bột bạch chỉ 3,5kg có giá 120.000 đồng/1kg; bột bạch chuật 4,5kg có giá 130.000 đồng/kg; bột bốn mẫu 3kg có giá 200.000 đồng/kg; bột đinh hương 220.000 đồng/kg; bột tam thất nam 70.000 đồng/kg; bột long đờm 8kg có giá 50.000 đồng/kg; bột dạ dày 4kg có giá 60.000 đồng/kg…

Ngoài ra, sản phẩm thành phẩm gồm có thập toàn đại bổ 21 túi 150g/túi và bột cảm 130g/túi cũng có 21 túi đều có giá bán 300.000 đồng/túi; ngoài ra còn có 46 túi bột trắng được ông Tuấn cho biết bán với giá 30.000 đồng/1 túi.

Màn đấu trí “cân não” với người tự chế thuốc trị Covid-19 - Ảnh 7.

Các nguyên liệu ông Tuấn mua từ phố Lãn Ông về chuẩn bị cho việc bào chế "thuốc" trị Covid-19. Ảnh. N. Đ

Hàng hoá tạm giữ được đựng trong 2 bao tải và được dán niêm phong theo quy định. Ông Tuấn cũng đồng ý với tất cả nội dung kiểm đếm của cơ quan chức năng và không có thắc mắc gì.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình lập biên bản ông Tuấn vẫn ngỏ ý xin cơ quan chức năng được giữ lại các túi sản phẩm đã thành phẩm nhưng cơ quan chức năng không đồng ý. 

Ông Tuấn muốn xin lại với lý do đó là các công sức đã bỏ ra nên mong được cơ quan chức năng "bớt lại cho một ít".

Toàn bộ "số thuốc" đã được thu giữ chuyển về UBND phường Chương Dương vào đêm ngày 24/2. Cơ quan chức năng cho biết, sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc của ông Tuấn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Dân Việt sáng 26/2, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tại phía phường đã chuyển hồ sơ lên công an quận và các đơn vị đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Sau khi vụ việc được Báo Điện tử Dân Việt nêu và cơ quan chức năng vào cuộc, theo ghi nhận của PV, chiều nay 26/2 nhóm chat trên mạng xã hội Zalo mang tên F0 và thuốc Vũ Hán đã được xóa, "giải tán nhóm".

Cũng trong sáng 25/2, liên quan tới việc ông Phùng Xuân Tuấn tự điều chế "thuốc chữa Covid-19" khômg phép giữa Thủ đô bán cho nhiều người, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với bà Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhưng bà Hà không trả lời điện thoại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem