Bi kịch triệu phú tự tử ngay trong phòng xử án

Chủ nhật, ngày 15/07/2012 16:30 PM (GMT+7)
Trắng tay sau cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ, vị triệu phú một thời quyết định đốt luôn căn nhà và hủy hoại mạng sống của mình.
Bình luận 0

Cựu nhân viên ngân hàng Phố Wall Michael Marin, 53 tuổi, vốn là một triệu phú đôla. Tuy nhiên đến cuối tháng 6, người ta vô cùng bất ngờ khi chứng kiến ông phải ra hầu tòa vì không trả được nợ. Ông đối mặt với bản án 7-21 năm tù sau khi tự tay châm lửa đốt tòa biệt thự trị giá 2,55 triệu USD của chính mình. Marin đốt nhà vì không đủ khả năng trả khoản nợ thế chấp đã lên đến 2,3 triệu USD, đồng thời cũng không thể bán đấu giá căn nhà như kế hoạch.

img
Triệu phú 53 tuổi Michael Marin lúc bị bắt vì đốt nhà để trốn nợ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, khi quan tòa chưa kịp tuyên án, vị triệu phú đã tự thi hành án tử cho mình ngay trong phòng xử. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy trong khi các công tố viên đang đọc cáo trạng, bị cáo đã kín đáo nhét thứ gì đó vào miệng và nuốt. Vài phút sau, những người có mặt trong phòng xử náo loạn khi thấy ông đổ gục trên sàn nhà, co giật dữ dội. Michael Marin chết trên đường đi cấp cứu.

Đến cuối tuần này, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Marin đã tự sát bằng một liều thuốc chứa xyanua, loại độc dược cực mạnh dùng trong ngành khai thác vàng. Thứ hai tuần này, con trai cả của Marin bất ngờ nhận được một bức thư do bố mình gửi từ trước khi bị bắt. Trong thư, ông bố dặn dò nếu kết quả phiên xử không tốt, con cái cứ tuân theo di chúc soạn sẵn của ông mà làm.

Từng tốt nghiệp Đại học Yale danh giá, Michael Marin đã bắt đầu sự nghiệp tài chính ở Phố Wall và nhanh chóng gặt được nhiều thành công. Khi trở thành triệu phú, ông đã dành cho mình một cuộc sống xa xỉ như vung tiền mua tranh của Picasso, ngày ngày lái Rolls Royce đi làm và thậm chí có cả máy bay riêng hiệu Cessna 310. Với sở thích khám phá và du lịch, ông là một trong số ít những người đã leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest và nhiều ngọn núi cao khác.

img
Khoảnh khắc Michael Marin lén uống thuốc độc trong phòng xử án. Ảnh: ABC news

Đến năm 2008, ông bố của 4 đứa con này đã mua một căn nhà lớn ở khu bất động sản xa xỉ ngay trước khi thị trường bất động sản Mỹ bắt đầu rơi vào suy thoái, với khoản thế chấp hơn 17.000 USD mỗi tháng. Vận hạn của ông bắt đầu từ đây, nhất là khi khủng hoảng kinh tế khiến ông mất việc làm.

Khi khoản nợ ngày càng phình to lên tới 2,3 triệu USD, Michael Marin đã tìm cách bán đấu giá căn nhà thông qua một quỹ từ thiện. Tuy nhiên việc bán nhà không thành do thị trường nhà đất Mỹ vẫn chìm sâu trong khủng hoảng. Giữa cơn tuyệt vọng, Michael Marin đã tự tay đốt nhà nhưng dựng hiện trường như một vụ cháy không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, cảnh sát không khó để nhận ra sự dàn xếp vụng về, với bằng chứng là những cuốn danh bạ mà ông này đã dùng đã nhóm lửa.

Tính đến khi bị bắt vào tháng 7.2009, trong tài khoản ngân hàng của ông này chỉ còn vẻn vẹn 50 USD, so với con số 900.000 USD một năm trước đó. Trong bài đăng cuối cùng trên Facebook, Marin đã đăng ảnh ông cùng 4 người con và viết rằng đối với ông, có những điều quan trọng hơn nhiều việc chinh phục đỉnh Everest. "Hơn tất cả những thứ tôi đã giành được trong đời, đây mới là thứ thật sự có ý nghĩa: Niềm hạnh phúc được làm cha của các con tôi".

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem