Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não nằm đau đớn trên giường bệnh

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 27/03/2022 15:44 PM (GMT+7)
“Còn nước còn tát, dù bán nhà, bán đất cũng phải cứu lấy con!”, anh Nguyễn Tiến Lịch (SN 1992 thôn Hải Vân, Kỳ Đồng, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) không kìm được nước mắt khi con gái đầu lòng Nguyễn Thị Phương Trang (SN 2005) đang từng giây từng phút gồng mình chống chọi với bệnh viêm màng não.
Bình luận 0

Bạo bệnh ập xuống kéo theo khốn khó chồng chất

Gia đình anh Nguyễn Tiến Lịch (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1997) trú tại thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ An  tỉnh Hà Tĩnh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức éo le khi con gái đầu lòng, cháu Nguyễn Thị Phương Trang (SN 2015) bị bệnh viêm màng não, áp lực nội sọ và phù gai mắt.

Gia đình anh chị đã vay mượn nhiều nơi với số tiền hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con nhưng tình trạng cháu Trang vẫn không tiến triển, vợ chồng anh Lịch bất lực, không biết cách nào để cứu con gái.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thắm, trú tại thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) nhìn con đau trên giường bệnh mà không cầm được nước mắt. (Ảnh:GĐCC)

Năm 2015, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan về anh Nguyễn Tiến Lịch tìm hiểu, kết hôn với chị Nguyễn Thị Thắm và sinh bé Nguyễn Thị Phương Trang ngay trong năm đó.

Vì hoàn cảnh khó khăn, nên anh Lịch đành phải xa vợ con sang Trung Quốc tiếp tục làm thuê để gửi tiền về nuôi mẹ con chị Thắm.

Cháu Nguyễn Phương Trang lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Cháu Trang khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và thông minh, cháu ít khi bị ốm vặt nên cũng rất hạn chế dùng thuốc, chưa khi nào đi bệnh viện.

Số phận nghiệt ngã lại ập đến với gia đình nghèo. Khoảng tháng 10/2021, cháu Nguyễn Phương Trang đi học về thường xuyên kêu đau đầu, khó chịu. Gia đình đã đưa cháu đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh gì.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 3.

Hàng ngày cháu Trang phải uống thuốc theo đơn bác sĩ bệnh viện. (Ảnh: GĐCC)

Anh Nguyễn Tiến Lịch, chia sẻ: "Đang làm thuê ở Trung Quốc, nghe tin con ốm nặng, tôi đã nghỉ việc để về với con. Đầu tháng 12/2021, thấy con có biểu hiện đau đầu nặng nên tôi đã vay mượn tiền người thân, họ hàng để đưa con đến các bệnh viện lớn ở tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế thăm khám và điều trị. 

Tuy nhiên, các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì, cơn đau đầu của con ngày càng trở nặng khiến tôi rất lo lắng".

Đến 28 Tết năm vừa rồi, bố con anh Lịch vẫn đang nằm viện ở tỉnh Thừa Thiên Huế, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh của cháu Trang. 

Nghe con gái nói: "Ở đây ăn Tết buồn lắm bố à!"- anh Lịch đã xin các bác sĩ cho 2 cha con về quê.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Liên (bà nội cháu Trang) khóc rất nhiều khi cháu nội lâm bệnh nặng. Ảnh: PV

Thấy con gái bệnh ngày càng trở nặng, anh Lịch tiếp tục vay hơn 70 triệu đồng để đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục thăm khám.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã kết luận cháu Nguyễn Phương Trang bị viêm màng não, áp lực nội sọ và phù gai mắt. Anh Lịch đã sốc, không tin vào tai mình khi nghe thông báo từ bác sĩ.

Sau nhiều lần điều trị bệnh tình bé Trang vẫn không thuyên giảm. Do bị di chứng từ bệnh nên mắt cháu bị mờ, hầu như không thấy gì. Ngoài ra, cháu Trang bị động kinh thường xuyên, tinh thần không được tỉnh táo, liên tục dùng tay đấm mạnh vào đầu khi lên cơn đau.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 4.

Cháu Trang đang từng giây từng phút gồng mình chống chọi với bệnh viêm màng não, áp lực nội sọ và phù gai mắt. (Ảnh: GĐCC)

Anh Lịch rưng rưng nước mắt, nói không nên lời: "Bệnh phù gai mắt khiến con tôi không nhìn thấy gì nữa, nghe tiếng mới nhận ra bố mẹ. Khi con tỉnh đã tâm sự với tôi: Con rất nhớ bà nội, nhớ các em và nhớ các thầy cô, bạn bè ở lớp. Con thường kể về những kỷ niệm khi vui chơi với các em, bạn bè cho tôi nghe".

Tài sản bán hết, bệnh tình con chưa khỏi

"Hiện giờ, gia đình tôi đã vét hết tài sản, chỉ còn 2 bàn tay trắng. Tuy nhiên, còn nước còn tát, cho dù tôi phải bán nhà bán đất cũng phải cứu con" - anh Lịch òa khóc.

Trong quá trình chữa bệnh, cháu Nguyễn Thị Phương Trang không may nhiễm Covid-19. Hiện nay, mẹ cháu Trang đang chăm sóc cháu ở khu vực đặc biệt để các bác sĩ theo dõi, chờ bé khỏi Covid-19 mới tiếp tục chữa bệnh.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 6.

Bà Hoàng Thị Liên (bà nội cháu Trang), ngày đêm lo lắng, mất ăn, mất ngủ nhớ về cháu. Ảnh: PV

Anh Lịch ở ngoài để phụ vợ mua đồ chăm sóc con. Vì tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho con, mỗi tối anh Lịch không thuê trọ mà tìm các hành lang để ngủ.

Nhìn con trong đau đớn, chị Nguyễn Thị Thắm buồn bã nói: "Trang sinh ra là đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh là niềm tự hào của gia đình tôi. Đáng ra con tôi đang vui đùa, học tập cùng bạn bè nhưng lại nằm một chỗ thế này khiến tôi đau quặn lòng. Hàng ngày chứng kiến con đau vì bệnh tôi ước giá như có thể chịu thay con".

"Để chữa bệnh cho con, vợ chồng chúng tôi đã phải vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền đó hiện nay đã hết. Bây giờ không biết vay tiền đâu ra để tiếp tục điều trị cho con. Mấy đêm nay tôi không ngủ được vì thương con!"- chị Thắm lo lắng.

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 7.

Từ khi con đổ bệnh, căn nhà anh Lịch, chị Thắm đóng cửa, trở nên hiu quạnh. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Trung Thực - Trưởng thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, cho biết: "Anh Lịch và chị Thắm lấy nhau khi tuổi còn trẻ nên chưa tích góp được gì nhiều. Hiện cháu Trang ốm nặng phải đưa đi bệnh viện, anh chị ấy đã vay mượn hết chỗ mà vẫn không đủ tiền để chữa bệnh cho cháu.

Biết được hoàn cảnh đó, với tinh thần tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá rách nên tôi đã đứng ra kêu gọi bà con trong thôn góp chút tấm lòng để mong cháu nhanh chóng khoẻ lại. Tổng số tiền kêu gọi được 15 triệu đồng".

Bố mẹ đau xé lòng, nhìn con bị viêm màng não đau quằn quại trên giường bệnh - Ảnh 7.

Bệnh tình cháu Trang ngày càng trở nặng, bố mẹ thì đã cạn kiệt tiền. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, cho biết: "Gia đình anh Nguyễn Tiến Lịch và chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Hải Vân có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ. Anh Lịch đi làm thuê ở Trung Quốc còn chị Thắm ở nhà trông con nên kinh tế bấp bênh.

Hiện nay, cháu Trang là con đầu của gia đình đang bị viêm màng não cần rất nhiều kinh phí để chữa trị. Trước Tết cháu đi bệnh viện về chính quyền địa phương đã xuống tặng quà, thăm hỏi động viên gia đình cháu. Hiện Hội Chữ thập đỏ xã cũng đã bắt đầu kêu gọi ủng hộ để giúp gia đình có thêm phần kinh phí để chữa bệnh cho cháu".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình anh Nguyễn Tiến Lịch (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1997) trú tại thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Hoặc Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Trang) số tài khoản: 0201000707246 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Nội dung: Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Phương Trang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem