Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4

Dân Việt Thứ hai, ngày 29/04/2024 06:01 AM (GMT+7)
Những điểm trường mơ ước, những ngôi nhà kiên cố, hàng nghìn suất cơm 0 đồng và rất nhiều phần quà được trao tặng trong tháng 4. Đó là sự động viên, sẻ chia của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đến với nhà trường và các hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Dấu ấn sẻ chia

Tháng 4 đã để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động thiện nguyện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, đặc biệt là chuỗi chương trình từ thiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo NTNN ra mắt số đầu tiên.

Trong hành trình sẻ chia yêu thương tháng 4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã liên tục tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình: 2 "Điểm trường mơ ước" tại Yên Bái và Điện Biên; 3 ngôi nhà tình nghĩa tại Điện Biên.

Sau bao ngày ngóng trông, ngày 5/4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã tổ chức khánh thành điểm trường thôn Tháp Cái thuộc Trường TH&THCS Viễn Sơn (xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Điểm trường được xây dựng với thiết kế 3 phòng, trong đó có 2 phòng học và 1 phòng họp. Tổng trị giá công trình lên tới 600 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện đã dành tặng thầy trò nhà trường những món quà ý nghĩa. Từ đây, nỗi lo lắng về những ngày chạy mưa tránh gió trong lớp học xuống cấp đã chấm dứt, thay vào đó là sự háo hức, vui tươi, yên tâm dạy và học của thầy trò điểm trường.

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành "Điểm trường mơ ước" thôn Tháp Cái thuộc Trường TH&THCS Viễn Sơn (xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tại Điện Biên, thầy trò Điểm trường bản Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải 2 (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) đang cùng chung niềm vui đó. 

Ngày 16/4, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã tổ chức Lễ khánh thành "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì. Dãy phòng học kiên cố gồm 2 lớp học khang trang và 1 phòng họp với diện tích 130m2 đã thay thế cho lớp học cũ dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Công trình trị giá 800 triệu đồng.

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 2.

Lễ khánh thành "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì.

Niềm vui nhân đôi với người dân bản Nậm Vì khi nhân dịp này, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa và tổ chức Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" đến với bà con địa phương. Lần đầu tiên, người dân nghèo bản Nậm Vì được thỏa sức "mua sắm" các mặt hàng như: Cá khô, gạo, mì gói, bánh kẹo, sữa, mì chính, bột canh, đường, quần áo,... với mức giá "0 đồng".

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 3.
Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 4.
Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 5.
Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 6.

Rất nhiều phần quà là nhu yếu phẩm đã về với người dân Nậm Vì trong "Phiên chợ 0 đồng".

Cũng trong tháng 4, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã trao tặng 4.400 suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo và Bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương thông qua Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Tổng trị giá chương trình lên tới 132 triệu đồng.

Cầu nối của lòng nhân ái

Tiếp tục sứ mệnh kết nối các hoàn cảnh khó khăn với những tấm lòng nhân ái, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài kêu gọi hỗ trợ cho nhiều mảnh đời bất hạnh tại các tỉnh như: Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang...

Đầu tháng 3, vụ nổ lán chứa ga ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã khiến cho con trai chị Hà Thị May (SN 1985, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị bỏng 62% cơ thể. Năm 2017, chồng chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chị chạy vạy khắp nơi vay mượn để chữa bệnh cho chồng. Sau 10 tháng, gia đình cùng các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi, anh đi để lại khoản nợ "khổng lồ" cho 3 mẹ con chị. Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, giờ đây, con trai lại đang bất động trên giường bệnh trắng toát và bị giày xéo bởi những vết bỏng sâu. Sau khi trải qua 3 cuộc phẫu thuật con trai chị đã thoát khỏi "bàn tay tử thần" nhưng để phục hồi là một chặng đường dài, gian nan và khoản chi phí rất lớn.

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 7.

Chị Hà Thị May (SN 1985, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) túc trực bên giường bệnh chăm sóc con trai.

Nỗi đau đớn khi nhìn thấy người chồng nằm thực vật trên giường bệnh với các loại máy móc chằng chịt như bóp nghẹt trái tim chị Phan Thị Toan (Tổ dân phố Mỹ Sơn, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Chồng bị tai nạn chấn thương sọ não đang phải nằm viện cấp cứu, bố mẹ già yếu, hai con thơ đang tuổi đến trường. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của chị. Hoàn cảnh éo le của chị đã khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt.

Bạn đọc đã không khỏi xót xa cho hoàn cảnh gia đình cụ Nguyễn Xuân Em và Nguyễn Thị Tỵ (cùng SN 1953) trú tại khối 1, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An). Ở giữa lòng thành phố Vinh nhưng hai vợ chồng cụ vẫn đang phải sống trong căn nhà chật chội, dột nát, được che chắn bằng những tấm bạt cũ nát. Hàng ngày, cụ ông vẫn gắng gượng đạp xích lô chở hàng thuê kiếm sống. Mỗi lúc đau ốm, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau khóc.

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 8.
Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 9.

Ở giữa lòng thành phố Vinh nhưng hai vợ chồng cụ Em vẫn đang phải sống trong căn nhà chật chội, dột nát.

Để chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi hỗ trợ cho hoàn cảnh các em như: Trần Minh Trí (SN 2006, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Lê Thị Trà My (SN 2012) ở thôn Niêm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010) ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Bùi Thúy Văn (SN 2008, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Ngô Hoàng Linh (SN 2009) xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)......

Hành trình chia sẻ yêu thương tháng 4- Ảnh 10.

Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, ba chị em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010), Hoàng Hùng Vương (SN 2011), Hoàng Thị Hiền (SN 2013) ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phải tự mình lo cho cuộc sống.

Có một ngôi nhà đúng nghĩa để cho 2 mẹ con có chỗ tránh mưa nắng là ước mơ cả đời của chị Nguyễn Thị Miên (xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Thế nhưng ước mơ đó là quá xa vời khi chị đang phải chạy ăn từng bữa và lo cho con trai ăn học, trong khi đó chị lại mắc phải căn bệnh thiếu máu huyết tán.

Hoàn cảnh thương tâm của chị Trịnh Thị Nhi (SN 1983) ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến cho nhiều người xót xa. Trước đây, vợ chồng chị Nhi cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, lúc rảnh ai thuê gì làm nấy cũng chỉ đủ cơm cháo cho gia đình. Tai họa ập tới, chồng chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị Nhi chạy vạy khắp nơi, vay mượn được 50 triệu đồng để cứu chồng nhưng rồi anh cũng bỏ chị ra đi, để lại chị với 3 người con bơ vơ. Nỗi đau chưa vơi giông bão đã kéo đến, chị Nhi nhận tin con trai út lại mắc bệnh hiểm nghèo. Quá trình điều trị của con trai còn dài, nếu không được sự giúp đỡ chị cũng phải bán mảnh ruộng cuối cùng để chạy chữa cho con.

Tri ân những tấm lòng nhân ái tháng 4

Các chương trình thiện nguyện do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt được tổ chức thành công là vì nhận được rất nhiều sự đồng hành, sẻ chia của quý đơn vị, các mạnh thường quân và quý bạn đọc trên cả nước.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó và mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.

Quỹ Thiện Tâm

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và các cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa

Công ty TNHH Thanh Thuỷ (Tỉnh Điện Biên)

Công ty CP Thương mại Misan Việt Nam ủng hộ 20.000.000 đồng và hiện vật

Hội tích thiện Liên phường Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng

Công ty xây dựng KMCC ủng hộ 5.500.000 đồng

Công ty CPXD Công viên Cây Xanh HN ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 1.900.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Quách Văn Lưu ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 19011 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Ong Lý ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ 220.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Xuân Thắng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Ngọc Trang ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 7777 tại Coop Bank ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 75999 tại TP Bank ủng hộ 100.000 đồng

Nhà báo Đinh Thu Hà - Báo Dân Việt ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8897 tại MSB ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 82013 tại Techcombank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 39019 tại Techcombank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Việt Cường ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1837 tại ACB ủng hộ 200.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Huyền Bamboo ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2808 tại Vietcombank ủng hộ 55.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Hải ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Phí Bùi Thu Hà ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 00816 tại Agribank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Thu Nhanh ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8103 tại Agribank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Vân ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6601 tại TP Bank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đặng Thị Kim Huế ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 5501 tại TP Bank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 3524 tại Agribank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 0011 tại Techcombank ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Minh Tâm ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lê Duy Khánh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2017 tại Vietcombank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6016 tại Vietcombank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2777 tại Vietinbank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1369 tại VPBank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 3773 tại Vietcombank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trinh Thuy ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyen Thi Tham ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Hoang Thi Phuong ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9313 tại Vietcombank ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc La Thi Hong Van ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9101 tại TP Bank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6688 tại Mb Bank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1031 tại Vietcombank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9999 tại Mb Bank ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 4130 tại Vietinbank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9999 tại Agribank ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6109 tại Vietinbank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 0585 tại VCB ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 3188 tại Agribank ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 400.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1014 tại TCB ủng hộ 500.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem