Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù rất mệt sau chuyến đi dài, thế nhưng các thành viên trong đoàn đã chia nhau cùng các giáo viên, học sinh của trường mang, vác đồ đạc, dụng cụ, lương thực và thực phẩm... đến các bếp ăn của trường.
Theo đó, vào
trưa cùng ngày, bữa cơm trưa đầu tiên từ sự hỗ trợ của đoàn công tác đã được
giáo viên, phụ huynh nấu và cấp cho các em. Tại điểm xa nhất của trường ở tại
đội 7, thôn Ý Lình Hồ 1, thầy Hoàng Hữu Chương, tâm sự:
Điểm trường này có tất
cả 65 học sinh, với 100% là con em của đồng bào thiểu số người Mông. Để học
cái chữ, nhiều em phải mất hàng giờ để vượt qua những dốc núi cao. Bên cạnh đó
điều kiện hoàn cảnh kinh tế của các gia đình người dân trong xã rất nghèo; đồng
thời đang là thời điểm giáp hạt nên bữa cơm trưa mang theo của đại đa số các em
chỉ muối ớt và cơm trắng, hoặc ngô. Vì vậy, với số gạo, thực phẩm mà báo NTNN
và Hội Tích thiện Liên Phường Hà Nội giúp đỡ cho số học sinh nơi đây là vô cùng
quí giá.
Đại diện đoàn công tác, bà Lê Minh, Trưởng ban Ban đọc-Báo NTNN cho
biết: Chương trình hỗ trợ bữa cơm cá cho học sinh nghèo sẽ kéo dài từ nay đến khi các em
nghỉ hè, sau đó chúng tôi tiếp tục vận động để hỗ trợ cho học sinh trường này
trong những năm học tiếp sau.
Một số hình ảnh do PV báo Dân Việt ghi nhận trong ngày đầu tiên ở tại trường chính và điểm trường xa nhất.