Ca sĩ Afghanistan bị Taliban hành quyết, phát ngôn viên tuyên bố 'âm nhạc bị cấm'

Minh Nhật (theo CNN) Thứ ba, ngày 31/08/2021 10:14 AM (GMT+7)
Ca sĩ nhạc dân gian người Afghanistan Fawad Andarabi đã bị Taliban bắt cóc và giết chết ở một tỉnh miền núi phía bắc Kabul trong bối cảnh những lính Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Kabul, kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ.
Bình luận 0
Ca sĩ dân ca Afghanistan bị Taliban bắt giết, Mỹ hoàn tất việc rút quân - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban tuần tra trên đường phố. Ảnh AP.

Theo CNN, con trai của Andarabi tên là Jawad chia sẻ với hãng tin Associated Press (AP) rằng, nam ca sĩ đã bị "bắn vào đầu" tại trang trại của gia đình ở thung lũng Andarab, phía bắc tỉnh Baghlan hôm 27/8.

"Ông vô tội, là một ca sĩ chỉ để mang niềm vui đến cho mọi người", Jawad nói. Hãng tin AP là người đầu tiên đưa tin về cái chết của Fawad Andarabi.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan Massoud Andarabi cùng quê với nam ca sĩ cho biết: "Sự tàn bạo của Taliban vẫn tiếp tục diễn ra ở Andarab. Hôm nay, họ đã giết chết một cách dã man ca sĩ hát nhạc dân gian, Fawad Andarabi, người chỉ đơn giản là mang lại niềm vui cho thung lũng này và người dân nơi đây".

Vụ giết người đã làm dấy lên lo ngại về việc Taliban quay trở lại hình thức cai trị hà khắc giống thời họ kiểm soát Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001. Trong thời gian đó, Taliban đã cấm hầu hết các hình thức âm nhạc phi Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times hôm thứ Tư tuần trước, phát ngôn viên của Taliban, Zabiullah Mujahid cho biết "âm nhạc bị cấm trong đạo Hồi". Khi được hỏi liệu Taliban có một lần nữa cấm biểu diễn âm nhạc nơi công cộng ở Afghanistan hay không, ông Mujahid nói thêm rằng Taliban hy vọng họ có thể "thuyết phục mọi người không hát thay vì gây sức ép với họ".

Trong một diễn biến liên quan, tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, cho biết hôm 30/8 rằng, vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay cuối cùng cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul lúc 11h59 ngày 30/8 (1h29 ngày 31/8 giờ Hà Nội). Trên máy bay có đại sứ Mỹ Ross Wilson và những lính Mỹ cuối cùng ở Kabul.

Chiến dịch di tản kết thúc với khoảng 123.000 công dân nước ngoài và người Afghanistan được đưa ra khỏi quốc gia Trung Á sau khi Taliban hoàn tất tiến trình kiểm soát lãnh thổ. Tiếng súng ăn mừng của Taliban đã vang lên ở thủ đô Kabul sau khi vận tải cơ C-17 cuối cùng của Mỹ cất cánh.

Ca sĩ dân ca Afghanistan bị Taliban bắt giết, Mỹ hoàn tất việc rút quân - Ảnh 2.

Một chiếc CH-47 Chinook của Không quân Mỹ tại sân bay Kabul hôm 28/8. Ảnh AP

Chuyến bay cuối cùng diễn ra trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau hai vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến hơn 100 người thiệt mạng, bao gồm 13 lính Mỹ.

Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm ra hạn chót rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 31/8. Nhiều người Afghanistan được sơ tán từng làm việc cho quân đội và đại sứ quán Mỹ, cùng các nước khác trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Tướng McKenzie cho biết tiến trình di tản bằng cầu hàng không kết thúc khoảng 13 tiếng trước chuyến bay cuối cùng và hàng trăm công dân Mỹ vẫn ở lại Afghanistan.

"Chuyến bay này mang theo rất nhiều nỗi đau lòng. Chúng tôi không thể đưa toàn bộ những người chúng tôi muốn đưa đi. Song tôi nghĩ rằng nếu ở lại thêm 10 ngày nữa, chúng tôi vẫn không thể di tản tất cả những ai chúng tôi muốn đưa đi. Không còn hoạt động sơ tán nào ở sân bay nữa", tướng McKenzie nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem