Các siêu thị lớn giảm giá sốc, bán rau củ siêu rẻ dịp Giáng sinh khiến nông dân "khóc ròng"

+ aA -
Phương Đăng (theo Lancslive)
26/12/2025 06:44 GMT +7
Chủ một cửa hàng nông sản đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các siêu thị lớn tại Anh giảm giá sốc, bán rau củ với giá chỉ 5 xu nhân dịp Giáng sinh. Ông cho rằng cuộc đua hạ giá này đang khiến nông dân “khóc ròng” và làm mất giá trị của cả ngành nông nghiệp.

Ông Geoff Rigby, chủ cửa hàng nông sản Windy Arbour Farm Shop ở Wigan mới đây gây chú ý khi đăng một đoạn video lên mạng xã hội, kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ các cửa hàng nông sản nhỏ, độc lập thay vì mua rau củ giá siêu rẻ từ các chuỗi bán lẻ lớn như siêu thị.

Ông chỉ trích gay gắt chính sách bán hàng của các siêu thị khi hạ giá đến mức bán lỗ nông sản để thu hút khách hàng tới siêu thị mua sắm. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, theo Lancslive.

Geoff Rigby, chủ cửa hàng nông sản ở Wigan, Anh chỉ trích siêu thị lớn giảm giá sốc, bán rau củ siêu rẻ dịp Giáng sinh khiến nông dân "khóc ròng". Ảnh Lancslive

Lời chỉ trích của ông Rigby được đưa ra trong bối cảnh nhiều siêu thị lớn tại Anh đồng loạt giảm sâu giá của các mặt hàng thiết yếu dịp Giáng sinh như cà rốt, củ cải, bắp cải hay củ cải Thụy Điển, trong đó một số nông sản có giá chỉ còn 5 xu một túi.

Trong video, ông Rigby gọi đây là một “cuộc đua xuống đáy”, làm tổn hại nghiêm trọng đến nông dân và các doanh nghiệp nhỏ.

Theo ông, những chương trình giảm giá cực rẻ này thực chất chỉ có lợi cho các siêu thị, vì giúp họ kéo khách hàng vào cửa hàng để chi tiền cho các mặt hàng khác có biên lợi nhuận cao hơn. Ông mỉa mai đặt câu hỏi: “Sao họ không bán Pepsi Max với giá 2 xu đi?”.

“Tôi vốn không muốn lên tiếng vì thường tránh xa ồn ào. Nhưng tôi không thể im lặng trước chuyện này được nữa. Cả nước đang náo loạn vì những túi rau giá 8 xu, 5 xu, 20 xu. Điều đó hoàn toàn làm mất đi giá trị công việc của người nông dân, của các cửa hàng nhỏ và những cửa hàng nông sản như chúng tôi".

Ông thừa nhận việc hạ giá có thể giúp một bộ phận người dân đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh: “Đó gần như là nhóm duy nhất được hưởng lợi. Các siêu thị không thực sự muốn giúp ai cả. Họ chỉ lợi dụng những thứ mà ai cũng cần mua trong tuần này để kéo người ta vào cửa hàng, rồi kiếm lời từ những mặt hàng khác".

“Vì sao họ không bán Pepsi Max với giá 2 xu? Câu trả lời là vì Pepsi Max sẽ không chấp nhận điều đó. Còn chúng tôi thì phải gánh chịu”, ông nói thêm.

Rigby kêu gọi người dân, dù ở Wigan, Lancashire hay bất kỳ đâu hãy ủng hộ các cửa hàng nông sản nhỏ nếu có thể.

“Chúng tôi thuê những thiếu niên mới 17 tuổi, sáng 6-8 giờ đã có mặt để làm việc chăm chỉ. Vì thế hãy ủng hộ các em. Chúng tôi cũng có những người nông dân làm việc ngoài đồng cho đến khi trời tối mịt, bốc hàng rồi chở về đây. Tôi có những người nông dân đang rơi nước mắt vì chuyện này - vì công việc của họ bị hạ thấp giá trị và họ không thể cạnh tranh nổi".

Kết thúc đoạn video, ông Rigby nói: “Tôi dừng ở đây thôi, vì là Giáng sinh. Chúng tôi thực sự yêu công việc này, nhất là vào dịp cuối năm. Nhưng ở đâu thì ở, hãy đến những cửa hàng nhỏ của bạn. Còn mấy túi rau 8 xu kia thì… thôi đi".

Đoạn video nhận được nhiều sự ủng hộ từ người xem. Một người bình luận: “Rau đó chắc chắn không thể tươi bằng, nó chỉ được dùng làm mồi để dụ khách vào mua những món khác đắt đỏ hơn".

Người khác viết: “Tôi sẽ rất dè dặt khi mua một túi rau giá 5 hay 8 xu. Mức giá thấp bất thường như vậy chắc chắn sẽ gây hại cho rất nhiều người. Nếu đó là lựa chọn duy nhất của bạn thì hãy mua. Nhưng nếu bạn có điều kiện lựa chọn, hãy trả đúng giá trị của nó".