“Cảm ơn Chúa”, người Gaza hô vang sau thỏa thuận đình chiến

Thứ sáu, ngày 21/05/2021 14:16 PM (GMT+7)
Chính phủ Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad, đã đồng ý ngừng bắn theo đề xuất của Ai Cập, chấm dứt 11 ngày giao tranh dữ dội. Ngay khi cuộc giao tranh tạm dừng, lễ kỷ niệm bắt đầu.
Bình luận 0
“Cảm ơn Chúa”, người Gaza hô vang sau thỏa thuận đình chiến  - Ảnh 1.

Người dân đổ ra đường ăn mừng với sự phấn khích

Lúc 2 giờ sáng ngày 21/5, nhiều người Gazan đã xuống đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas với Israel, chấm dứt 11 ngày thù địch. Tuần trước họ đã không thể ăn mừng lễ Eid al-Fitr, ngày lễ vui vẻ của người Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan,

"Chúa là vĩ đại nhất và tạ ơn Chúa", họ hét lên bằng tiếng Ả Rập.

Những chiếc xe chật cứng trên các con phố chính của Gaza, những người lái xe bấm còi và vẫy cờ từ cửa sổ, trong khung cảnh gợi nhớ lại những lễ phóng thích tù nhân trước đây.

Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo cai trị Gaza, coi cuộc giao tranh như một sự kháng cự thành công trước một kẻ thù mạnh hơn cả về mặt quân sự lẫn kinh tế.

Các loa phóng thanh của nhà thờ Hồi giáo ca ngợi "chiến thắng mà quân kháng chiến đạt được trong trận chiến ở Jerusalem." Những người đàn ông bắn súng trường vào không trung, và những người khác nổ pháo ăn mừng.

Các quan chức y tế Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích của Israel. Israel cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh.

Các nhà chức trách đưa ra con số thiệt mạng ở Israel là 12 người, với hàng trăm người đang được điều trị vết thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa

“Cảm ơn Chúa”, người Gaza hô vang sau thỏa thuận đình chiến  - Ảnh 2.

Cuộc giao tranh đã tạm dừng.

Tại Tel Al-Hawa ở thành phố Gaza, mọi người nói rằng họ đang ăn mừng chiến thắng và may là mình vẫn còn sống. Một số ôm nhau, một số gọi đó là "thời gian thoát khỏi coronavirus."

"Với linh hồn và máu, chúng tôi rất biết ơn ông, Deif," họ hô vang, gọi tên chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas là Deif, người đứng đầu danh sách truy nã của Israel.

Ahmed Amer, 30 tuổi, cho biết: "Đây là một chiến thắng tuyệt vời. Chúng tôi, những quân kháng chiến đã buộc họ phải ngừng bắn", Ahmed Amer, 30 tuổi, nói khi ăn mừng với bạn bè.

"Hôm nay, lễ Eid al-Fitr bắt đầu. Vâng, chúng tôi rất tiếc thương và buồn cho những người mất nhà cửa và người thân của họ, nhưng bất chấp điều đó, chúng tôi sẽ ăn mừng", Amer nói.

Một người đàn ông khác cầm súng trường tấn công AK-47 nói: "Các ngón tay của chúng tôi đang run lên, và chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu một lần nữa, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ ăn mừng với người dân của mình", anh ta nói, từ chối nêu tên.

Tại thành phố Ramallah do Israel chiếm đóng, hàng trăm người đã xuống đường hô vang: "Với linh hồn và máu, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn, Gaza."

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem