Cầu "chết" nối xóm Sống với thế giới bên ngoài

Hoàng Biên - Phùng Minh Thứ ba, ngày 16/06/2020 08:47 AM (GMT+7)
Cây cầu độc đạo nối xóm Sống (Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) với các xóm xung quanh chỉ được lót tre, nứa và đã xuống cấp nhiều năm nay. 130 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đi làm, đi học hằng ngày với nỗi lo cầu sập.
Bình luận 0

Clip: Người dân xóm Sống lội suối đưa tang.

Cây cầu treo cắt ngang xóm Sống là con đường độc đạo đưa người dân trong xóm đi làm, đi học.

Do sử dụng lâu năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp cầu có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mỗi lần có phương tiện qua lại, cây cầu lại rung lắc, giật mạnh từng cơn.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 1.

Cây cầu được xây dựng nhiều năm nên xuống cấp.

Mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, thế nhưng hằng ngày cây cầu vẫn đón nhiều lượt người dân và phương tiện qua lại. Thậm chí, đã từng có người dân đi qua mắc kẹt vào nền cầu, khiến bánh xe máy rơi thụt xuống dưới.

Đặc biệt, để đưa trâu ra đồng, người dân buộc phải bơi qua sông, với mực nước sâu, tốc độ dòng chảy lớn, hiểm họa đuối nước luôn rình rập người dân nơi đây.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 2.

130 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đi làm, đi học hằng ngày đi qua đây với nỗi lo thường trực đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Chị Bùi Thị Tư, một hộ dân sống sát chân cầu cho hay: "Tôi đã sống ở đây được bốn năm, nhà có hai đứa con, thường xuyên phải qua cầu để đi học. Đứa lớn có thể tự đi còn đứa bé mới lớp 1, tôi phải đưa đi đón về. Người dân chúng tôi vừa phải đi làm, lại vừa phải canh giờ đón con".

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 3.

Suôt nhiều năm nay, trẻ con xóm Sống đi học phải dắt xe qua cầu

Trước kia, nền cầu được làm bằng ván gỗ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng đã bị mục, bà con nơi đây sử dụng nứa, luồng chắp vá để đi tạm.

Mỗi lần có phương tiện qua lại, những thanh tre lại tách ra, tạo một khoảng rộng hơn 30cm rất nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là với các em nhỏ khi tới trường.

Qua quan sát thực tế, các bệ đỡ, mối nối, dây cáp của cầu bị hoen gỉ nghiêm trọng. Điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại trên cầu.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 4.

Những mối nối đã bị hoen gỉ nghiêm trọng, khiến cây cầu có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thậm chí mối nối của cầu đã từng có thời gian bị bung do quá tải. Hiện tại chúng đã được hàn lại, tuy nhiên vẫn còn sơ sài. 

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Bùi Văn Lịch - Trưởng xóm Sống, nói: "Cầu này đã làm hơn mười năm rồi, do ảnh như ảnh hưởng thời tiết, các hạng mục xuống cấp trầm trọng. Đầu mối hai bên đã hoen gỉ và hỏng gần hết.

Mùa mưa lũ, phụ huynh phải trực tiếp đưa con em của mình đi học để đảm bảo an toàn. Bà con xóm Sống rất mong muốn các cấp ban ngành tạo điều kiện, giúp đỡ, làm cho bà con cây cầu kiên cố. Để mọi người, đặc biệt là các em, các cháu học sinh đi lại an toàn".

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 5.

Bề mặt cầu chỉ là lớp tre già thưa thớt, xếp sát lại nhau. Tuy nhiên, mỗi lần có phương tiện xe cộ đi lại lớp tre này sẽ xô lại với nhau ở đoạn này và tách ra ở đoạn khác rất nguy hiểm.

Đáng lo nhất, là khi trong xóm có đám hiếu, người dân phải dùng tre, luồng chống cầu để đưa tang qua. Thậm chí, nhiều lần đoàn đưa linh cữu còn phải lội qua suối để đưa thi thể người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Ông Bùi Văn Bỉnh (sinh năm 1967), Bí thư chi bộ xóm Sống chia sẻ: "Cầu này đã xuống cấp từ lâu nên mỗi năm bà con trong xóm đều phải đóng góp tre, luồng để làm sàn. Người đi thì được chứ trâu, bò phải bơi sông.

Mỗi khi có đám ma lại lo sốt vó, chả biết thế nào mà mang qua được. Người dân lúc thì chống, lúc thì khiêng, để mang hài cốt qua. Lúc qua cầu mọi người dắt nhau đi qua từng người một".

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 6.

Hình ảnh một đám tang người dân phải cùng nhau đưa qua sông.

Cây cầu treo hiện tại bắc ngang xóm Sống được hoàn thành vào năm 2008. Trước đó, một cây cầu khác cũng ở chính vị trí này đã từng bị sập. Điều này khiến bà con nhân dân nơi đây hết sức lo lắng về tình trạng tương tự có thể xảy ra.

Về vấn đề này, ông Đinh Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, để khắc phục những khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối mặt hàng ngày, huyện đã có Công văn gửi Sở GTVT Hoà Bình đề nghị được hỗ trợ kinh phí. 

Địa phương rất mong muốn sớm sửa chữa cầu treo dân sinh nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho người dân xóm Sống (xã Nhân Mỹ).

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tại cây cầu này.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 7.

Chảo đảo cầu "chết" giữa xóm Sống mỗi khi mùa mưa lũ về.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 8.

Người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua đây.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 9.

Các thanh tre, luồng được người dân chắp va đi tạm.

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 10.

Nhiều mối hàn hoen gỉ, xuống cấp

Cầu "chết" nối xóm Sống với "thế giới bên ngoài" - Ảnh 11.

Người dân xóm Sống mong mỏi có một chiềc cầu mới để đi lại an toàn hơn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem