Cầu thủ Cần Thơ dẫm lên bụng đối thủ không bị nhận thẻ phạt?

Thứ bảy, ngày 10/06/2017 16:05 PM (GMT+7)
Trận đấu bù vòng 11 V.League 2017 giữa XSKT Cần Thơ và Hà Nội để lại nhiều tranh cãi với 2 tình huống của Chí Công (phút 70) và Nsi (phút 79).
Bình luận 0

Chỉ có vỏn vẹn 7 điểm/ 12 trận và đứng áp chót trên BXH V.League 2017, thế nên trận tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà có tính chất rất quan trọng với thầy trò HLV Vũ Quang Bảo.

Bằng sự tập trung và quyết tâm cao độ, đội bóng miền Tây đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nhờ công của cây săn bàn chủ lực Christian Nsi.

Tuy nhiên, những nỗ lực của XSKT Cần Thơ đã tan thành mây khói sau một loạt các tình huống “tự bắn vào chân mình” của cầu thủ nhà.

Phút 70, trong một tình huống tranh chấp sát đường biên chếch về cánh trái, hậu vệ Chí Công đã có pha xử lý rất thô thiển khi lần lượt dẫm lên tay và bụng của Thái Quý phía Hà Nội FC.

Điều đáng ngạc nhiên là trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ đã phớt lờ hành vi này và để trận đấu tiếp tục chỉ với một pha đá phạt cho Hà Nội FC.

Có thể thấy trọng tài đã "nhát" tay trong tình huống này vì ở hiệp 1, Chí Công đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Nếu "ăn" thẻ thêm lần nữa, cựu tuyển thủ QG này sẽ phải rời sân và chắc chắn với cá tính của mình, anh này sẽ không "để yên" cho mọi việc xảy ra “dễ dàng” như vậy.

Thật đáng tiếc, những pha xử lý nóng nảy và thiếu kiềm chế đã không thể giúp Cần Thơ trụ vững thêm được bao lâu. Chỉ 4 phút sau, từ pha đá phạt bên cánh phải của Thành Lương, trung vệ Alvaro Silva có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 79, tiền đạo Christian Nsi tiếp tục nhận thẻ đỏ sau hành vi gây hấn với Duy Mạnh bên ngoài đường pitch.

img

Người hùng kiêm tội đồ Christian Nsi.

Trước đó, giữa Duy Mạnh và HLV Vũ Quang Bảo đã có một chút “căng thẳng” khi ông này “ngăn cản” tiền vệ 20 tuổi đưa bóng vào cuộc. Có lẽ vì muốn bênh vực người thầy của mình, Nsi đã lao đến bóp cổ Mạnh và dùng những lời tục tĩu dành cho đối thủ.

Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã rút thẻ vàng dành cho Nsi, và điều này đồng nghĩ với việc anh sẽ phải rời sân vì ở hiệp 1 đã “ăn” một chiếc tương tự.

Đây quả là một trận đấu đáng tiếc dành cho chân sút kỳ cựu người Cameroon khi anh là người lập công ở hiệp đầu, nhưng gần cuối trận lại tạo “độ khó” cho hoàn cảnh của đội nhà. 

Và quan trọng hơn, ở lượt trận kế tiếp, XSKT Cần Thơ sẽ phải ra sân mà không có tiền đạo chủ lực, người đã ghi 7 bàn/ 13 trận cho đội nhà từ đầu mùa.

Có lẽ vì bức xúc trước viễn cảnh này, trong phòng họp báo, HLV Vũ Quang Bảo đã cảm thán thốt lên: “Hôm nay Cần Thơ hòa được 1 điểm, chắc cả Việt Nam buồn”. Ngụ ý của ông muốn chê trách cách làm việc của trọng tài khi xử phạt Nsi quá nặng, trong khi Duy Mạnh lại không hề hấn dù cũng tham gia “chửi nhau”.

Tuy nhiên, nếu bình tâm suy nghĩ lại, có lẽ ông thầy người Nghệ An sẽ không nói như thế. Bởi lẽ ở tình huống này, trọng tài Đức Vũ chỉ rút thẻ vàng cho lỗi ứng xử của Nsi mà thôi, và anh này rời sân là vì trước đó đã “ăn” 1 chiếc tương tự ở hiệp 1.

Với kết quả hòa 1-1 trước Hà Nội FC, XSKT Cần Thơ đã có tổng cộng 8 điểm/ 13 trận và vẫn yên vị ở hạng 13 trên BXH V.League 2017 (vẫn hơn 3 điểm so với đội cuối bảng Long An). 

Phong Thu (Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem