CĐV Ngô Thanh Tùng kể về “niềm tự hào ở Istiqlol” cùng U20 Việt Nam

Đức Hiếu Chủ nhật, ngày 05/03/2023 12:10 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng 2-1 kịch tính của U20 Việt Nam trước U20 Qatar tại lượt trận thứ 2 bảng B VCK U20 châu Á 2023, CĐV Ngô Thanh Tùng đã chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc đặc biệt của anh trên SVĐ Istiqlol.
Bình luận 0

Tối qua (4/3), U23 Việt Nam đã giành thắng lợi rất quan trọng trước U20 Qatar. Dù bị đánh giá thấp hơn và thi đấu có phần lép vế hơn về thế trận, nhưng sự quả cảm, kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội tốt đã giúp U20 Việt Nam giành được 3 điểm.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, U20 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B. Dù chưa chắc chắn giành quyền vào tứ kết, nhưng với những gì đã thể hiện, U20 Việt Nam đã và đang khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ nức lòng.

CĐV Ngô Thanh Tùng kể về “niềm tự hào ở Istiqlol” cùng U20 Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV Ngô Thanh Tùng trên khán đài SVĐ Istiqlol. Ảnh: FBNV

Trong 2 trận đấu đã qua của U20 Việt Nam tại SVĐ Istiqlol ở thành phố Fergana (Uzbekistan), Ngô Thanh Tùng có lẽ là CĐV đặc biệt nhất. Anh là CĐV Việt Nam duy nhất di chuyển từ một quốc gia khác đến Uzbekistan để "tiếp lửa" U20 Việt Nam tại vòng bảng.

Theo chia sẻ của Ngô Thanh Tùng, anh đã phải di chuyển khoảng 6.000km với nhiều chuyến bay để đến được thành phố Fergana. Anh cũng nhờ người thân chuyển nhiều lá cờ Việt Nam đến khách sạn nơi anh ở để mang tới sân và tạo nên sự sôi động, giúp các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn.

Sau khi đánh bại U20 Qatar, nhiều thành viên của U20 Việt Nam đã chạy tới khán đài để chia vui với người hâm mộ. Anh Tùng khẳng định: "Tôi thực sự hạnh phúc, tự hào khi có đóng góp nhỏ bé để cả đội chơi thăng hoa hơn. Phải có mặt tại sân Istiqlol theo dõi trực tiếp trận đấu mới có thể cảm nhận được niềm vui khó tả khi U20 Việt Nam giành chiến thắng.

U20 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm bị trọng tài xử ép. Nhưng cuối cùng, toàn đội đã vượt qua sức ép để có được thắng lợi vô cùng xứng đáng. Ngoài tôi, còn có 8 CĐV người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Uzbekistan di chuyển từ thủ đô Tashkent đến sân (quãng đường khoảng 400km) để cổ vũ cho đội.

CĐV Ngô Thanh Tùng kể về “niềm tự hào ở Istiqlol” cùng U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Được anh Tùng "truyền lửa", nhiều người dân Uzbekistan đã quyết định cổ vũ cho U20 Việt Nam. Ảnh: Ngô Thanh Tùng

Ngoài ra, nhiều CĐV Uzbekistan khi trò chuyện và cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ của tôi với U20 Việt Nam cũng quyết định cổ động cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Điều này khiến tôi rất vui và cảm động".

Đánh giá về trận đấu cuối cùng vòng bảng của U20 Việt Nam gặp U20 Iran, anh Ngô Thanh Tùng nhấn mạnh: "Đó chắc chắn là một trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng U20 Việt Nam sẽ có được chiến thuật hợp lý để vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng cùng 3 trận toàn thắng. Tôi và các CĐV khác sẽ tiếp tục đến SVĐ Istiqlol để truyền thêm cảm hứng và mong chờ một trận đấu thuyết phục nữa của U20 Việt Nam".

Clip U20 Việt Nam chia vui cùng các CĐV: (Nguồn: Ngô Thanh Tùng)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem