CĐV Thái Lan xấu hổ vì đội nhà ẩu đả với U22 Indonesia

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 17/05/2023 08:10 AM (GMT+7)
Sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, các CĐV xứ sở chùa vàng đã thừa nhận rằng, họ rất xấu hổ khi ban huấn luyện U22 Thái Lan gây chiến và tạo ra cảnh ẩu đả với phía U22 Indonesia.
Bình luận 0

CĐV Thái Lan chỉ trích cách hành xử của đội nhà

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Sau 120 phút, U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 nhờ các pha lập công của Ramadhan Sananta (21', 45+5'), Irfan Jauhari (91'), Fajar Fathur Rahman (107'), Beckham Putra (120'). Hai bàn thắng của U22 Thái Lan đến từ Anan Yodsangwal (65'), Yotsakorn Burapha (90+8') là những người lập công.

Sau khi Irfan Jauhari nâng tỷ số lên 3-2, Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị U22 Thái Lan đã không giữ được bình tĩnh và gây chiến với U22 Indonesia. Kết quả là đôi bên xảy ra hỗn chiến.

CĐV Thái Lan xấu hổ vì đội nhà ẩu đả với U22 Indonesia - Ảnh 1.

Cầu thủ và BHL đôi bên hỗn chiến với nhau. Ảnh: Cao Oanh.

Tình huống này khiến trọng tài chính Qasim Matar Al-Hatmi phải truất quyền thi đấu của Komang Teguh (U22 Indonesia) thủ môn Soponwit Rakyart (U22 Thái Lan) và 3 thành viên trong ban huấn luyện đôi bên.

Khi trận đấu khép lại, U22 Thái Lan chỉ còn thi đấu với 7 người, bởi Jonathan Khemdee (102'), Teerasak Poeiphimai (117') lần lượt bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, Pongsakorn Trisat dính chấn thương khi đội bóng xứ sở chùa vàng.

Sau trận đấu, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Thái Lan đã lên tiếng công kích cách hành xử của những thành viên trong Ban huấn luyện U22 Thái Lan.

Trên fanpage chính thức của LĐBĐ Thái Lan (FAT), CĐV Jakkarin Phookiaw nói: "Các trợ lý huấn luyện viên và nhân viên nên bị trừng phạt. Thật xấu hổ cho bóng đá Thái Lan".

Fan hâm mộ Naiwinit Mai mỉa mai: "Mặc dù tỷ số chúng ta thua nhưng thẻ đỏ chúng ta đã thắng. Hãy xem đây như một bài học cho nhân viên thay. Họ nên làm tấm gương tốt cho bọn trẻ".

"Đội ngũ nhân viên các thành viên trong Ban huấn luyện nên xem lại hành động của mình. Thật thất vọng và ô nhục" - bình luận của รินทร์ รินทร์ ดวงจันทร์.

Tương tự, Tawatchai Suwannasarn cũng chỉ trích đội ngũ trợ lý của HLV Issara Sritaro: "Thay vì nên bình tĩnh và ngăn cản những cái đầu nóng của các cầu thủ, đội ngũ trợ lý của U22 Thái Lan lại lao vào ẩu đả khiến đối phương đổ máu. Ngay cả bác sĩ của đội tuyển cũng hành xử như vậy.

Tuy đã lớn tuổi nhưng họ không có sự trưởng thành. Thật xấu hổ khi họ khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển. Đây là nỗi ô nhục lớn nhất của bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây".

"Tôi cảm thấy xấu hổ không phải vì thất bại mà vì đội ngũ trợ lý trong Ban huấn luyện U22 Thí Lan không kiểm soát được cảm xúc. Họ nên hiểu rằng mình đang đại diện cho cả đất nước. Xin chúc mừng U22 Indonesia vì họ xứng đáng với chiến thắng này" - ปอ. นเรนทร์รัฐ viết.

Fan hâm mộ Apipoom Pirom cũng lên án cách hành xử kiểu côn đồ: "Các thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan đều hành xử tệ với lá cờ bên trái. Họ không có tinh thần thể thao. Chắc chắn cả thế giới có thể nhìn thấy những hành động đáng xấu hổ này".

Về phần mình, Anuwat Udomyingsub viết: "Tôi hiểu rằng bóng đá có thắng và thua. Cầu thủ có thể mắc sai lầm nhưng điều chúng ta không thể tha thứ là đội ngũ nhân viên. Họ không thể kiểm soát bất cứ điều gì và không thể kiểm soát bản thân mình. Không thể tin được. Đây là đội tuyển U22 quốc gia. Họ đã biến nó trở thành một trận đấu nhục nhã".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem