Cha con Thiện “Soi” vẫn chưa khắc phục hậu quả cho các nạn nhân từng bị siết đất và nhà

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 02/07/2021 12:27 PM (GMT+7)
Mặc dù vụ án xảy ra từ cuối 2020 đến nay nhưng cha con Thiện Soi vẫn chưa bồi thường dân sự cho những nạn nhân từng bị dồn vào “đường cùng”.
Bình luận 0

Ngày 2/7, sau nửa năm điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "cha con Thiện Soi, chủ biệt thự dát vàng" đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện cùng con trai Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Rửa tiền".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cha con Thiện “Soi” vẫn chưa "khắc phục hậu quả" cho các nạn nhân từng bị siết đất và nhà - Ảnh 1.

Biệt thự dát vàng Thiện Soi toạ lạc trên QL51. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, Cơ quan điều tra xác định ông Thiện cho vay tiền tổng số tiền lên đến 324 tỷ đồng và thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Còn Phong (con trai ông Thiện) có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp sức cho cha và đứng tên các hợp đồng vay vốn, chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, Phong cũng cho 23 người khác vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cha con Thiện “Soi” vẫn chưa "khắc phục hậu quả" cho các nạn nhân từng bị siết đất và nhà - Ảnh 2.

Ông Thiện thời điểm bị bắt. Ảnh: Nha Mẫn

Mặc dù đã đẩy nhiều người, nhiều gia đình vào đường cùng, ôm thua lỗ do việc gánh lãi "cắt cổ" nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, cha con Thiện "Soi" vẫn chưa bồi thường dân sự cho những người có liên quan. 

Do đó, Cơ quan điều tra cũng đã đề nghị tòa án cùng cấp tiếp tục giải quyết phần dân sự theo quy định pháp luật. Mục đích để hỗ trợ các nạn nhân phần nào đòi lại được "những gì đã mất".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cha con Thiện “Soi” vẫn chưa "khắc phục hậu quả" cho các nạn nhân từng bị siết đất và nhà - Ảnh 3.

Cận cảnh biệt thự dát vàng mà Thiện Soi đang sở hữu. Ảnh: Nha Mẫn

Ông L.N.T (ngụ thị xã.Phú Mỹ, nạn nhân của Thiện Soi) cho biết gia đình ông kinh doanh bất động sản, quán cà phê. Do trong quá trình làm ăn thua lỗ ông đã tìm đến ông Thiện để vay tiền.

"Từ tháng 3/2017 tôi bắt đầu vay tiền của ông Thiện từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Ông Thiện cho vay với lãi suất 0,35%/ngày và 10 ngày lấy tiền lãi một lần. Những lần tôi không trả đủ tiền lãi thì ông Thiện cộng dồn số tiền lãi này vào tiền gốc. 

Clip: Biệt thự dát vàng

Tính đến tháng 5/2020, tôi mượn ông Thiện tổng cộng 32 tỷ đồng, nhưng trong đó trả tiền lãi là hơn 27 tỷ đồng. Tôi còn bị ông Thiện siết 4 lô đất có tổng trị giá hơn 110 tỷ đồng và một quán cà phê trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Vậy mà cuối tháng 6/2020 khi chốt sổ tôi vẫn nợ ông Thiện hơn 18 tỷ đồng", ông T. thông tin.

Cũng theo ông T. ông chính là người đầu tiên làm đơn tố cáo ông Thiện vì thấy bức xúc về những hành vi của ông Thiện. Hiện nay ông vẫn chưa nhận được bất kỳ sự khắc phục hậu quả nào từ phía ông Thiện nên ông T. vẫn tiếp tục chờ toà án xét xử và phán quyết theo thông báo từ Cơ quan cảnh sát điều tra.

Tương tự, năm 2017, anh T.Q.P (ngụ thị xã Phú Mỹ) do cần tiền để mở rộng kinh doanh nên có vay của ông Thiện 16 tỉ đồng với lãi suất 0,35%/ngày. 

"Tôi cũng 10 ngày ông Thiện lấy tiền lãi một lần. Do không có khả năng chi trả, tôi có đến xin ông Thiện cho trả tiền góp hằng tháng nhưng ông Thiện không chấp nhận, mà yêu cầu tôi phải đưa đất để cấn nợ. 

Ngoài ra, ông Thiện còn ép tôi bán lô đất 1.400 m2 cho ông ta với giá chỉ hơn 5,6 tỷ đồng và phải chịu nợ lại 10 tỷ đồng. Tôi còn bị cha con ông Thiện đe doạ, gọi điện làm phiền trong thời gian dài", anh P. kể lại vụ việc.

Cũng như ông T., hiện anh P. vẫn đang chờ đợi ông Thiện khắc phục hậu quả, sớm lấy lại được một phần tài sản đã mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem