Chelsea gục ngã tức tưởi, HLV Tuchel nổi điên với trọng tài

Minh Chí Thứ tư, ngày 13/04/2022 06:36 AM (GMT+7)
HLV Thomas Tuchel cho rằng, nguyên nhân khiến Chelsea bị Real Madrid loại ở vòng tứ kết Champions League là do những sai lầm cá nhân cũng như thiếu sự may mắn. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, trọng tài chính đã có những hành xử đáng xấu hổ.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Bernabeu rạng sáng nay, Chelsea thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng 3-2 trước Real Madrid sau 120 phút. Mason Mount (15'), Antonio Rudiger (51'), Timo Werner (75') là tác giả của 3 bàn thắng cho "The Blues". 2 bàn thắng của Real đến từ Rodrygo (80'), Karim Benzema (96').

Giành chiến thắng chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận, Real ghi tên mình vào chơi ở vòng bán kết Champions League 2021-2022. Đối thủ tiếp theo của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Man City với Atletico Madrid. Trong khi đó, Chelsea trở thành cựu vương ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

HLV Tuchel chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea trở thành “cựu vương” Champions League - Ảnh 1.

HLV Tuchel. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Tuchel nói: "Chelsea đã không may mắn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy thất vọng. Ở trận đấu vừa qua, các học trò của tôi thi đấu xuất sắc hơn nhưng hàng thủ lại phạm 2 sai lầm khi để mất bóng dẫn tới bàn thắng cho Real.

Trước những đối thủ như Real, bạn cần hạn chế tối đa những sai lầm. Thế nhưng, ở cả 2 trận lượt đi và về, Chelsea đều có những tình huống mất bóng đáng tiếc. Đó là nguyên nhân chúng tôi phải đón nhận thất bại. Tôi không thấy hối tiếc về việc bị loại. Đây là kiểu thất bại mà bạn có thể tự hào với tư cách là 1 vận động viên thể thao.

Các cầu thủ Chelsea đã thực hiện tốt đấu pháp chiến thuật mà tôi đề ra trước trận lượt về. Điều đó đã tạo ra sự khác biệt lớn so với trận lượt đi. Các học trò của tôi thi đấu rất kỷ luật, tích cực di chuyển và kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi đã thể hiện sự dũng cảm và sức mạnh của mình".

Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ của trọng tài chính ở trận này: “Tôi thất vọng vì trọng tài đã có những hành động 'hay' với đồng nghiệp của tôi, Carlo Ancelotti. Tôi biết Carlo là một người đàn ông lịch lãm và tử tế.

Dù vậy, khi tôi muốn đến và nói lời cảm ơn về trận đấu, tôi đã thấy trọng tài cười nói vui vẻ với HLV của đối thủ. Tôi nghĩ đó là thời điểm sai lầm để làm như vậy. Ông ấy cười rất to ngay sau tiếng còi mãn cuộc và phút 126, nơi một đội bóng đã cống hiến hết mình và chiến đấu cho đến những giây cuối cùng.

Tôi nghĩ đó quả thực là thời điểm rất tệ. Tôi cũng đã nói điều này với trọng tài. Vậy là xong".

Rõ ràng, dù trọng tài có hay không việc thiên vị Real Madrid ở trận đấu này, cách hành xử của vị vua áo đen cũng không hề phù hợp. Nhất là khi, Chelsea vừa trải qua cảm giác thua trận một cách đáng tiếc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem