De Gea gọi thất bại trước Everton là nỗi ô nhục

Minh Chí Thứ bảy, ngày 09/04/2022 22:01 PM (GMT+7)
Thủ môn David De Gea cho rằng, thất bại trước Everton ở vòng 31 Premier League là nỗi ô nhục đối với M.U.
Bình luận 0

Trong trận đấu sớm vòng 31 Premier League diễn ra trên sân Goodison Park, M.U tiếp tục gây thất vọng khi bị đội bóng đang đứng ngấp nghé nhóm "cầm đèn đỏ" là Everton đánh bại với tỷ số 1-0. Anthony Gordon là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 27 giúp "The Toffees" giành trọn 3 điểm.

Thất bại này khiến M.U tiếp tục "giậm chân" ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League với 51 điểm sau 31 trận, bằng điểm với đội xếp trên là West Ham nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng.

De Gea gọi thất bại trước Everton là nỗi ô nhục - Ảnh 1.

Sự thất vọng của De Gea sau trận thua Everton. Ảnh: Getty.

Với cách biệt 3 điểm so với 2 đội xếp thứ 4, thứ 5 là Tottenham và Arsenal nhưng đá nhiều hơn 1 và 2 trận, cơ hội để M.U cán đích trong Top 4 Premier League 2021-2022 là rất thấp.

Trả lời phỏng vấn trên BBC Sport sau trận đấu, thủ môn De Gea chia sẻ: "Thất bại trước Everton là nối ô nhục với chúng tôi. Lẽ ra, M.U nên cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu này.

M.U không thể ghi bàn trước Everton. Chúng tôi cũng không thể tạo ra những cơ hội ngon ăn để lập công. Chắc chắn, màn trình diễn vừa qua của chúng tôi không đủ tốt. Sẽ rất khó để M.U có thể lọt vào Top 4 Premier League.

Everton phải thi đấu hôm thứ Tư và họ mệt mỏi hơn chúng tôi. Tuy vậy, họ vẫn thi đấu quyết tâm và tràn đầy sức sống hơn M.U. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn khi đội nhà để thua ở trận này".

De Gea gọi thất bại trước Everton là nỗi ô nhục - Ảnh 2.

BXH Premier League sau trận Everton 1-0 M.U. Ảnh: Bongdaso.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem