Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 12: Nỗi lòng người đi, người ở

Đỗ Thị Hoa Lý - viết riêng cho Dân Việt từ Dortmund, Đức Thứ tư, ngày 16/03/2022 20:06 PM (GMT+7)
"Người Việt ở Ukraine đã di tản gần hết. Ở Kyiv còn lại vài người "giữ nhà" trong đó có anh Đỗ Hồng Quang - cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Kyiv có vợ người Ukraine và 2 con. Gia đình anh không đi di tản, 2 cậu con trai tham gia xây dựng tuyến phòng thủ...", trích nhật ký chiến sự của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.
Bình luận 0
Ngày 15/3
Chúng tôi được thông báo chiều nay đi nhận sim miễn phí tại trung tâm thành phố, vậy là mấy anh chị em được người quen dẫn đi làm thủ tục. Nghe nhân viên giới thiệu, sim được phép miễn phí đến tháng 6 mà vô cùng cảm động, biết ơn chính phủ Đức và nhà mạng đã hỗ trợ rất thiết thực cho người tị nạn.


Trung tâm thành phố thật bình yên, những con đường lát gạch đá sạch sẽ, tấp nập người qua lại nhưng không ồn ào. Những gương mặt người hồn hậu và thân thiện. Nhận sim xong, chúng tôi nhân tiện ghé thăm các cửa hàng quanh khu vực. Nơi nào cũng sáng sủa, hàng hóa bày bán rất nhiều, nhân viên làm việc với phong cách lịch sự, nhã nhặn. 


Các quán ăn, cà phê cũng phục vụ với "nhịp chậm rãi" chứ không hối hả như ở Ukraine. Ngôi nhà thờ ở trung tâm khu vực này cũng rất bình dị, thong thả vài giọt chuông chiều...


Quan sát khung cảnh từ khi bước chân vào biên giới nước Đức, tôi nhận thấy rất nhiều ngôi nhà được xây dựng theo kiểu mà tôi khá thích dù tôi không hiểu gì về kiến trúc. Những bức tường xây bằng gạch nâu nhạt hoặc sẫm nhìn rất ấm áp. Tôi rất thích thú ngắm nhìn những mái nhà có lắp hệ thống năng lượng Mặt Trời: Đẹp, hiện đại và tiện ích.


Sau đó, chúng tôi đi "tìm hiểu" nơi làm việc của người quen. Đó là một quầy sushi nho nhỏ và rất đẹp nằm trong siêu thị REWE. Các món ăn bày rất bắt mắt và hấp dẫn thực khách, mặc dù tôi không phải là tín đồ của sushi mà cũng cảm thấy rất cuốn hút. Được biết ở đây có 3 người làm việc, phụ trách tất cả các công đoạn để tạo ra những thành phẩm chất lượng, đẹp mắt phục vụ khách hàng. 


Siêu thị rộng lớn, khách ra vào khá đông nhưng rất trật tự và lịch lãm. Người Đức không thích ồn ào dù họ rất thân thiện, sẵn sàng dang tay đón nhận, cưu mang tất cả các chủng tộc.

Rồi chúng tôi về ăn cơm ở nhà người quen: Rau cải cúc xào thịt bò, canh cua rau mùng tơi, cà pháo, cá trích rán, cá khô Phú Quốc và cơm trắng... đều là những món ăn gây thương nhớ cho chúng tôi trong những ngày ăn đồ tây...


Ngồi ăn vui vẻ cùng gia đình bạn, chúng tôi lại nhớ tới anh chị em, bạn bè Ukraine, người đã về tới Việt Nam, người lưu lạc khắp nơi. Ai đã được nhập trại, ai đã nhận nhà ở riêng, ai đã đi làm, ai còn bơ vơ chưa biết về đâu, ai còn ở lại Ukraine trong phập phồng bom đạn???

Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 12: Nỗi lòng người đi, người ở - Ảnh 1.

Người tị nạn đến từ Ukraine được Chính phủ Đức cấp sim miễn phí đến tháng 6.

 

TÂM SỰ NGƯỜI ĐI NGƯỜI Ở


Người Việt ở Ukraine đã đi di tản gần hết. Riêng Kyiv còn lại vài người "giữ nhà" trong đó có anh Đỗ Hồng Quang là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Kyiv, có vợ người Ukraine và 2 con. Gia đình anh ấy không đi di tản. 2 cậu con trai tham gia vào việc xây dựng tuyến phòng thủ và luôn trong tư thế sẵn sàng khi cần đến sẽ cầm súng bảo vệ Tổ Quốc. 


Anh Triện ở lại giữ nhà mình và cầm chìa khóa một số gia đình để sang tưới cây, kiểm tra xem nhà cửa có vấn đề gì không... Đọc những lời tâm sự của người ở - người đi mà trào nước mắt, mà thấm thía hơn tình cảm của đồng bào lúc hoạn nạn, chiến tranh, ly tán...


Người đi:
- Các anh ơi! Ở nhà dễ mua đồ ăn không? Thèm cơm thịt kho quá!
- Triện ơi nhớ bảo trọng nhé, còn có em ở lại bám trụ đấy giúp bà con thông tin.
Người ở:
- Quận mình ở tạm thời vẫn ổn, em vừa đi ra phố về! Nắng ấm ngoài đường nhiều người đi lại (Triện)
- Chưa mở mắt ra mà đã nghe ầm ầm rồi. Hôm nay tiếng nổ nghe có vẻ xa hơn, lui xa ra vùng ngoại ô... 
Người đi:
- Mọi người ở lại giữ gìn nhé. Đi lại cũng phải cẩn thận, cảnh giác.
- Chậu cây nhà mình chắc chết khô hết rồi.
- Mấy chậu quỳnh nhà mình chết hết rồi.
- Phía trước mù mịt nhớ Ukraine quá!
- Chồng bảo đi tránh bom rơi đạn lạc mà mình ngồi khóc... Ra tàu bị nhỡ 2 chuyến lại quay về, định không đi nhưng cuối cùng vẫn phải dứt áo ra đi.
- Em hôm đầu cũng đi sau lại quay về. Mỗi lần ném rocket rung hết cả nhà cửa. Mọi người mắng nói em gan lì cứ ở đấy bom rơi đạn lạc thì sao, mãi mới dứt ra đi... Chứ em ở đấy em vẫn đi nấu ăn cho lính và bệnh viên được. Quán em mọi người vẫn làm mà...
- Có người vừa sang đã tuyên bố ở lại Đức, còn mình chỉ cầu mong sớm hòa bình để quay về.
- Nhớ Ukraine quá mọi người ơi. Không biết làm gì, hết đi ra lại đi vào, chỉ hóng tin tức Ukraine...
Người ở:
- Chào một ngày mới. Một đêm qua đi bình an.
Người đi:
- Chào cả nhà ngày mới. Thấy mọi người vẫn ổn là mừng lắm. Mong cho ngày nào cũng bình an.
- Chào Triện nhé! Chúc em luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn! Triện ơi! Em xem nếu tình hình mà căng quá thì em cũng phải tính nước em nhé!
- Kiev lệnh giới nghiêm từ 20h ngày 15/03 đến 07h ngày 17/03 có phải không anh Triện ơi? Cầu mong đất nước Ukraine sớm được bình yên.
Chúc các anh ở nhà gìn giữ quê hương mạnh khỏe và bình an nhé!


Rất rất nhiều những tâm sự, những trải nghiệm, trải lòng mà không bút mực nào tả hết được.
Ngày hôm qua 15/3 nhiều khu chung cư bị bắn phá ác liệt, lửa cháy đỏ trời...Chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 21. Sáng nay 16/03 Kyiv tiếp tục hứng đạn pháo và tên lửa.
Trên toàn lãnh thổ Ukraine đã hứng chịu biết bao nhiêu những tốn thất nặng nề!
Ngoài trời rất lạnh. Cái lạnh của mùa đông nước Đức sao tôi thấy giống mùa đông Việt Nam vô cùng. Và nắng cũng đã lên. Cầu nguyện bình an cho Ukraine của chúng tôi!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem