Chìm tàu ở Campuchia, tìm kiếm 8 người Trung Quốc đang mất tích: Những người sống sót kể lại ký ức kinh hoàng

Phương Đăng (theo The Star/VOA) Thứ năm, ngày 29/09/2022 19:30 PM (GMT+7)
Các nhà chức trách Campuchia vẫn đang tìm kiếm 8 công dân Trung Quốc mất tích trong số 41 người bị chìm tàu ​​ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk vào ngày 22/9. Theo thông tin sơ bộ, các nạn nhân có thể đã bị lừa và phải lênh đênh trên biển mà không có thức ăn, nước uống dự trữ, đồ đạc cá nhân thì bị tịch thu.
Bình luận 0
Chìm tàu ở Campuchia, 8 người Trung Quốc mất tích: Những người sống sót kể lại ký ức kinh hoàng - Ảnh 1.

Các nhà chức trách và các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 8 công dân Trung Quốc mất tích trong số 41 người bị đắm tàu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk vào ngày 22/9. Ảnh The Star.

Vụ chìm tàu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia 22/9 đã khiến 3 người thiệt mạng và hiện 8 công dân Trung Quốc trong số 41 người gặp nạn vẫn mất tích.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tất cả những người trên tàu, và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm họ. Những người chúng tôi đã cứu đang chuẩn bị để được chuyển đến Phnom Penh", phát ngôn viên của Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk, ông Kheang Phearum cho biết.

Có tổng cộng 38 người đàn ông và 3 phụ nữ Trung Quốc có mặt trên chiếc tàu bị chìm tàu, trong đó, 3 người thiệt mạng đã thấy thi thể.

Cảnh sát Biển Campuchia đã giải cứu được 18 người đàn ông, các ngư dân địa phương cứu được 3 người gặp nạn. Trong khi đó, Lực lượng Biên phòng trên đảo Phú Quốc của Việt Nam đã cứu được 9 người, Cục Cảnh sát Biển của Campuchia cho biết hôm 24/9, báo The Star đưa tin.

Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk, Long Dimanche ngày 27/9 cho biết, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về vụ việc.

“Thông tin sơ bộ là, họ (những nạn nhân trên tàu chìm) là những người nhập cư bất hợp pháp, và theo thông tin không chính thức, họ đã bị lừa, có khả năng vào Campuchia để làm việc bất hợp pháp tại Preah Sihanouk. Các nhà chức trách đang tiếp tục thu thập bằng chứng”, ông Dimanche nói.

Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk, Tướng Chuon Narin nói với truyền thông địa phương rằng, các nạn nhân đã khởi hành từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào ngày 11/9 trên một tàu cao tốc và sau đó được chuyển sang tàu đánh cá vào ngày 17/9 trong vùng biển quốc tế.

Những người sống sót cũng khai với cảnh sát rằng, họ đã bị những kẻ buôn người lừa để làm việc với mức lương cao, hấp dẫn.

Những người sống sót sau vụ chìm tàu đã được đưa vào bờ trên đảo Koh Rong. Hai người bị thương đã được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Preah Sihanouk.

Theo 2 người sống sót, một người đàn ông và một phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Preah Sihanouk, họ bắt đầu hành trình ở miền nam Trung Quốc. Zhu Pingfan, 41 tuổi cho biết, anh được mời làm việc với mức lương 10.000-20.000 Nhân dân tệ (1.400 - 2.800 USD) cho công việc làm ngư dân trong khoảng 10 ngày.

“Chúng tôi lên tàu và tất cả đồ đạc cũng như đồ điện tử của chúng tôi đều bị tịch thu. Tôi nghĩ nó không phải là một vấn đề lớn, vì vậy, tôi đã giao nộp”, anh Pingfan nói.

“Sau đó khoảng ba ngày, chúng tôi không còn thức ăn. Vào ngày thứ tư, không còn gì để uống. Vì vậy, trong khoảng 4 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi không có bất cứ thứ gì để ăn và uống ”.

Cô gái trẻ Huang Qian, 20 tuổi, kể một câu chuyện tương tự. Qian cho biết, sau đó họ được chuyển sang chiếc tàu thứ hai. Lúc này, mỗi người chỉ được phát 2 gói mì ăn liền và không có gì hơn.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nước tràn vào động cơ, khiến con tàu chết máy. Trên tàu không có áo phao và cô gái trẻ Qian phải lênh đênh trên biển khoảng hai ngày trước khi được một tàu đánh cá cứu.

"Khi chúng tôi nhìn thấy một chiếc tàu đánh cá, chúng tôi đã kêu cứu. Vì vậy, họ đã quăng một sợi dây cho chúng tôi trèo lên", Qian cho biết.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem