Chính trị gia New Zealand gây sốc khi đạp xe đến bệnh viện để... đi đẻ

Thứ hai, ngày 29/11/2021 07:48 AM (GMT+7)
Buổi sáng sớm ngày Chủ nhật (28/11), nghị sĩ New Zealand Julie Anne Genter đã đạp xe đến bệnh viện. Một tiếng sau, cô chuyển dạ và sinh một em bé kháu khỉnh.
Bình luận 0
Chính trị gia New Zealand gây sốc khi đạp xe đến bệnh viện để... đi đẻ - Ảnh 1.

Chính trị gia New Zealand Julie Anne Genter đạp xe đến bệnh viện để sinh con. Ảnh: CNN

"Tin tức lớn!" chính trị gia Đảng Greens đăng trên trang Facebook vài giờ sau đó. "Vào lúc 3 giờ 4 phút sáng nay, chúng tôi đã chào đón thành viên mới nhất trong gia đình. Tôi thực sự không định đạp xe đi đẻ, nhưng cuối cùng điều đó lại xảy ra".

"Lúc 2 giờ sáng khi tôi đến bệnh viện, các cơn co thắt vẫn chưa nhiều lắm, chúng cách nhau 2-3 phút và sau đó tăng dần", Genter viết.

Genter sinh ra ở Minnesota và chuyển đến sống ở New Zealand vào năm 2006. Cô cho biết: "Đứa con bé nhỏ của tôi vẫn rất khỏe mạnh".

Genter rất quan tâm đến vấn đề giao thông, cô từng ghi trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tôi yêu chiếc xe đạp của mình". Năm 2018, cô cũng đã đạp xe đến bệnh viện để sinh con đầu lòng, truyền thông địa phương cho biết.

Quốc đảo 5 triệu người nổi tiếng với các chính trị gia "đặc biệt". Thủ tướng Jacinda Ardern từng nghỉ thai sản khi còn đương nhiệm, thậm chí cô còn đưa đứa con ba tháng tuổi của mình đến một cuộc họp của Liên Hợp Quốc khi cô nhóc vẫn đang bú mẹ.

Lê Phương (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem