Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng

Thứ sáu, ngày 12/04/2024 09:51 AM (GMT+7)
Chợ cá ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành từ lâu đời. Hàng ngày khi ánh bình minh bắt đầu soi xuống mặt biển cũng là lúc có cả trăm tàu cá sau một đêm đánh bắt hải sản tranh thủ chạy vào bờ bán cá cho thương lái.
Bình luận 0

Tất cả các hoạt động mua bán hải sản tươi đã tạo nên bầu không khí sôi động, nhộn nhịp cho chợ cá thôn Châu Thuận Biển.

Theo đó, chợ cá ở thôn Châu Thuận Biển, cách TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 30km về hướng Đông Bắc. 

Từ lâu đời, ngư dân thôn Châu Thuận Biển mưu sinh chủ yếu bằng nghề khai thác hải sản. Họ đánh bắt gần bờ quanh khu vực đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu cá xuất bến từ hôm trước và đánh bắt xuyên đêm đến hôm sau thì quay về bờ bán hải sản. Để đưa hải sản vào bờ, ngư dân sẽ chuyển hải sản từ tàu lớn sang thuyền thúng nhỏ, còn tiểu thương chờ đợi sẵn trên bờ biển để thu mua. Việc thu mua cá diễn ra ngay bên bờ biển.

“Cá đánh bắt gần bờ nên rất tươi ngon. Mỗi ngày có 40 - 60 tiểu thương đến mua cá đưa đi bán lẻ các chợ ở các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Một phần cá được mua đưa lên các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiêu thụ”, ngư dân Võ Văn Thanh ở thôn Châu Thuận Biển chia sẻ.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 1.

Một góc chợ cá làng chài Châu Thuận Biển-chợ cá làng biển nhộn nhịp mỗi buổi bình minh ở thôn Châu Thuận Biển, xã xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 2.

Ngư dân đưa hải sản từ tàu cá xuống thuyền thúng rồi vận chuyển vào bán tại chợ cá thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 3.

Những sọt cá cơm tươi rói ngư dân đưa vào bờ bán tại chợ Châu Thuận Biển-một chợ làng biển họp sôi động mỗi sáng sớm ngay sát mép sóng.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 4.

Lao động vận chuyển sọt cá vào bờ cho ngư dân.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 5.

Các sọt cá tươi rói chất đầy trong thuyền thúng.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 6.

Sọt cá tươi rói được nhân công đưa vào bờ.

Theo ngư dân Thanh, chợ cá ở đây còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương. Công việc gánh cá đưa vào bờ, đưa đến nơi chế biến, phân loại hải sản, giúp mỗi người kiếm được 150 đến 200 ngàn đồng/người trong một buổi sáng.

Bà Trần Thị Linh, một thương lái ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tôi phải đi hơn 30km mới đến chợ cá này. Tuy có xa nhưng đến đây được mua cá do ngư dân đánh bắt gần bờ nên rất tươi, giá cả lại rẻ, về bán mới có lời. Hôm nay tôi mua được 40kg cá, số cá này sẽ đưa về bán lẻ chợ đầu mối ở TP Quảng Ngãi”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết: “Hiện nay địa phương có hơn 100 tàu thuyền đánh bắt gần bờ hoạt động rất hiệu quả. Đội tàu này đánh bắt trong ngày nên chi phí thấp, ít nguy cơ rủi ro. Số hải sản đánh bắt được tiêu thụ ngay khi tàu vừa cập bờ. Trung bình mỗi ngư dân có từ 300 đến 500 ngàn đồng/ngày. Cạnh đó còn tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương kiếm thêm thu nhập”.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 7.

Chợ cá Châu Thuận Biển sôi động, nhộn nhịp.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 8.

Thương lái mua cá ở chợ Châu Thuận Biển.


Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 9.

Tàu cá chạy vào bờ bán hải sản cho thương lái.

Ở Quảng Ngãi có cái chợ làng biển, hễ mặt trời ló rạng là tấp nập mua bán, cá cơm chất tươi đầy thuyền thúng- Ảnh 10.

Góc nhìn trên cao ở chợ cá Châu Thuận Biển, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Tấn Thành-Chí Đại (Báo Đại đoàn kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem