Chụp gì lắm thế?

Thứ năm, ngày 05/08/2010 03:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên trang 13 của một tờ báo số ra hôm qua, có đăng ảnh một cựu chủ tịch huyện. Trong ảnh, vị này cười rất tươi, ra dáng rất vui vẻ, kèm theo câu hỏi dành cho báo giới: "Chụp gì lắm thế?".
Bình luận 0

Khung cảnh có vẻ là một cuộc tiếp xúc giữa nhân vật và nhà báo rất bình thường, nếu như đôi bàn tay của cựu chủ tịch cũng bình thường. Nhưng không, nó không bình thường ở chỗ đôi tay của cựu chủ tịch đang nằm trong… còng số 8.

Té ra, vị cựu chủ tịch đang là bị cáo của phiên tòa xử 10 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ… Trong đó, cựu chủ tịch bị truy tố ba tội: Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Cáo trạng quy kết hai bị cáo trong vụ án này đã nhiều lần hối lộ cho cựu chủ tịch 1,4 tỷ đồng, 5.000 USD, cùng nhiều lần đưa đi Vũng Tàu ăn chơi. Vị cựu chủ tịch còn giúp phân lô bán nền trái phép 4.855m2 đất nông nghiệp.

Tội tính ra là nặng đấy, truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất.

Nhưng cựu chủ tịch vẫn thể hiện tinh thần lạc quan khi cười với nhà báo: "Chụp gì lắm thế".

Vì vậy, tuy tòa chưa tuyên án, nhưng nhà báo cũng có thể cười lại với cựu chủ tịch, mà rằng: "Chụp gì lắm thế?".

"Chụp" ở trong câu hỏi của nhà báo là… chụp tiền.

Chụp gì lắm thế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem