Bài văn 12 trang giúp nữ sinh xuất sắc giành giải Nhất môn Văn học sinh giỏi Quốc gia

Tào Nga Thứ năm, ngày 14/04/2022 09:59 AM (GMT+7)
Không chỉ giành giải Nhất môn Văn học sinh giỏi Quốc gia năm nay, những năm trước, Thảo Trang còn đạt nhiều giải thưởng với môn Văn.
Bình luận 0

Niềm vui đặc biệt của nữ sinh Chuyên Văn

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 vừa qua, Nguyễn Đoàn Thảo Trang, lớp 12 văn 1, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh xuất sắc là thí sinh duy nhất của tỉnh Bắc Ninh và là 1 trong 3 thí sinh của cả nước giành giải Nhất môn Văn. 

Chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đón nhận tin vui này, Thảo Trang cho hay: "Lúc hoàn thành bài thi xong em nghĩ mình đã dồn hết trí lực để làm bài tốt nhất nên em cũng khá tự tin với bài làm của mình. Tuy nhiên, khi nhận kết quả em rất bất ngờ vì không nghĩ mình đạt giải cao nhất. Đó là niềm hạnh phúc đặc biệt với em!".

Thảo Trang kể lại, trước kỳ thi, em cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất, không quá lo lắng và căng thẳng vì đã có những trải nghiệm ở năm ngoái cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm nay. Với đề thi năm nay, em thấy đề không lạ lẫm như những năm trước nhưng đồng nghĩa với việc phải tạo cho mình cảm hứng khi viết bài, nếu không bài sẽ... bị chìm. Thảo Trang cho biết: "Đề thi có 2 câu nghị luận văn học và nghị luận xã hội, em thấy cả hai câu đều khó trong việc vừa làm khác hướng đi thông thường, vừa khai thác sâu đề bài". 

Chuyện ít biết về nữ sinh xuất sắc giành giải Nhất môn Văn học sinh giỏi Quốc gia - Ảnh 1.

Nguyễn Đoàn Thảo Trang, lớp 12 văn 1, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Ảnh: NVCC

Thực tế đề thi không khó mà ngược lại trở thành một ngày đặc biệt với Thảo Trang vì em vào phòng thi làm bài với tâm thế đây là lần cuối cùng mình tham gia và viết với tất cả sự yêu thích, hứng thú và trân trọng đối với môn Văn.

Ít ai biết rằng, đây không phải là thành tích duy nhất của Thảo Trang. Trước đó, em đã giành giải Nhất Ngữ văn thành phố Bắc Ninh năm lớp 8, giải Ba Ngữ văn thành phố Bắc Ninh năm lớp 9, giải Ba Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 cấp Quốc gia  năm lớp 10, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn lớp 11.

Bí quyết học giỏi Văn 

Chia sẻ về kinh nghiệm học Văn, một môn học "đáng sợ" với nhiều bạn, Thảo Trang bày tỏ: "Em nghĩ để học tốt Văn cần có khả năng tư duy tổng hợp từ nhiều nguồn. Em thường học từ thầy cô bạn bè. Các thầy cô là những người dày dặn kinh nghiệm giảng dạy và có cách truyền đạt rất cuốn hút, khơi dậy cho em hứng thú học tập. Bên cạnh đó, trong quá trình thảo luận với các bạn, em thấy các bạn có những góc nhìn rất khác và đặc biệt về vấn đề được nói tới. 

Khi các bạn nói về khía cạnh mình thích hoặc điều mình quan tâm, em cũng cảm thấy như được truyền cảm hứng để tìm hiểu thêm về vấn đề đấy. Qua đây em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người thầy, người cô đã dìu dắt, đồng hành và truyền lửa để em đạt được thành tích như hôm nay. Đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Dịu - người đã trực tiếp giảng dạy từ khi em vào lớp 10 và chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia của chúng em năm học này".

Ngoài ra, Trang cho rằng, một nguồn tư liệu quan trọng đối với người học Văn là sách. Từ khi học văn, sách đã luôn là người bạn đối với Trang. Đọc sách đôi khi để thư giãn (tiểu thuyết, truyện ngắn,…), đọc sách để học hỏi, mở mang tri thức, học tập cách viết, cách diễn đạt của những bậc thầy đi trước, cách triển khai và lập luận của những người thầy nổi tiếng, của những tên tuổi mà mình ngưỡng mộ. Đọc sách để mở mang và làm giàu vốn ngôn ngữ của người học Văn. 

Khi rảnh rỗi, Trang cũng hay tìm kiếm thông tin, kiến thức trên mạng, đặc biệt là những thông tin có tính chất bất thường, mâu thuẫn thì sẽ có nhiều "đất" để khai thác. Việc học Văn, bên cạnh kiến thức thì với Trang, khả năng diễn đạt cũng là yếu tố quan trọng vì những cách diễn đạt khác nhau sẽ đem lại những ấn tượng khác nhau cho cùng một nội dung được nói đến.

Kể về kỷ niệm vui trong quá trình học của mình, Thảo Trang nhớ nhất đó là bài văn được viết năm lớp 7. Khi đó, cô giáo ra đề bài kiểm tra biểu cảm về một loài hoa, Trang nhớ đến lời của bà họ em, một giáo viên dạy Văn, nói rằng: "Nếu có bản lĩnh thì các em hãy tả những loài hoa như hoa xuyến chi, hoa cỏ may, …". 

Thế là Trang đã lấy hết can đảm để viết một bài văn về hoa xuyến chi, hay còn gọi một cái tên dân dã là hoa cứt lợn. Trong khi các bạn trong lớp tả hoa hồng, hoa lan, … những loài hoa mang vẻ đẹp quý phái thì Trang lại tả một loài hoa dại ven đường với một cái tên xấu xí, thường bị đem ra giễu cợt, chê bai. Bài văn đó của Trang được 9 điểm và được đọc lên trước cả lớp. Khi ấy các bạn rất bất ngờ và ngỡ ngàng trước bài viết của Trang. Đó là lần đầu tiên Trang hiểu một chút về sự sáng tạo (dù ý tưởng đó được gợi ý) và cái thú của việc học Văn.

Luôn được gia đình ủng hộ

Khi được hỏi một nữ sinh giành giải Nhất Quốc gia môn Văn ở ngoài đời sẽ thế nào, Trang bẽn lẽn: "Em cũng bình thường như các bạn khác thôi. Em nghĩ em là người hướng nội, tuy nhiều lúc khá trầm tính và ít nói nhưng em không phải là người sống tách biệt. Ngược lại em thấy mình rất hòa đồng với mọi người, bạn bè thường thấy em cười và hay trêu đùa, đòi ăn khao khi em được giải. Em cũng thích nghe nhạc, đi du lịch, xem phim… như các bạn khác đồng trang lứa".

Mặc dù chắc suất vào đại học nhưng kế hoạch sắp tới, Trang vẫn muốn tập trung ôn thi tốt nghiệp để đạt kết quả cao nhất: "Về việc chọn trường, em nghĩ mình nên dành thêm thời gian để suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dù cho chọn trường nào thì tình yêu văn chương vẫn luôn được dành một vị trí trang trọng trong tâm hồn và cuộc sống của em sau này".

Điều muốn nói đặc biệt ngay lúc này của Trang chính là lời cảm ơn dành cho gia đình: "Từ khi em bắt đầu theo đuổi môn Văn vào năm lớp 6, bố mẹ đã luôn ủng hộ và cổ vũ trong các kỳ thi em tham gia. Trong thời gian học đội tuyển, nhất là những tháng cuối, em không được về nhà để đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, nhưng bố mẹ luôn gọi điện động viên, tâm sự để em vơi bớt nỗi nhớ nhà và tiếp thêm động lực cố gắng học tập. Em rất muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã quan tâm, chăm sóc những lúc em cảm thấy mệt mỏi và khích lệ để em đạt được những thành tích tốt ngày hôm nay".

Nhận xét về học sinh của mình, cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn 1 cho biết: "Thảo Trang là một học sinh xuất sắc, yêu Văn và có những ý tưởng sáng tạo trong quá trình học Văn, viết Văn. Tôi đã phát hiện năng khiếu của Trang khi đón em vào lớp 10, từ những bài viết đầu tiên em đã chứng tỏ một lối tư duy và viết rất sắc sảo, ngôn ngữ diễn đạt của Trang rất mới và lạ. Điều đó là lợi thế của Trang, không phải cứ chăm học là có được. Trang là tấm gương về tự học, tự đọc, ham tìm hiểu, học hỏi từ thầy cô và những người xung quanh. Chính điều đó giúp Trang ngày càng trở nên có độ chín trong bài viết của mình. Ngoài giờ học, Trang là cô bé hay cười, có lúm đồng tiền rất duyên, hoà đồng với các bạn và rất được các bạn yêu quý. Khi Trang được giải UPU, cả lớp đã đồng loạt thay Avatar là ảnh của Trang. Tôi tự hào có học trò như Thảo Trang".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem