Chuyện tưởng đùa hóa thật ở miền Tây: 700m đường mà có đến có 17 cặp anh em, chị em sinh đôi

Chúc Ly - Mai Anh Thứ sáu, ngày 25/03/2022 06:14 AM (GMT+7)
Dù chỉ có chiều dài khoảng 700m đường, nhưng lại có đến 17 cặp sinh đôi. Một câu chuyện tưởng chừng là hy hữu nhưng lại hiện diện tại một ấp ở miền Tây.
Bình luận 0

700m đường mà có đến có 17 cặp anh em, chị em sinh đôi

Có tên tên là Phước Khánh (xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nhưng nhiều người vẫn quen gọi đây là "ấp sinh đôi".

Ông Bùi Văn Dẫn (ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang), cho hay: "Đoạn cầu Đình trở ngược lên khoảng 700m tính nhẩm thì đến nay có khoảng 15-16 cặp sinh đôi".

Theo ông Dẫn, dù đã ngoài 60 tuổi, từng chứng kiến nhiều cặp sinh đôi ở quê mình chào đời, cứ ngỡ chuyện chỉ ở xóm làng. Cho đến khi gia đình ông có một cặp cháu gái sinh đôi chào đời thì ông mới thật sự ngỡ ngàng.

"Chuyện sinh đôi ở ấp thì cũng đã nhờ cả những người am hiểu, có kiến thức khoa học tìm hiểu xem vùng đất này có điều gì bất thường không, nhưng hiện vẫn chưa có lời lý giải. Nên dân ở đây cũng xem đó hiện tượng ngẫu nhiên", ông Dẫn chia sẻ.

Ấp sinh đôi - Ảnh 2.

Hai bé Kim Ngân và Kim Hà, cháu nội ông Dẫn. Ảnh: MA.

Theo người dân địa phương, ở ấp Phước Khánh, việc sinh đôi là chuyện không hiếm, thậm chí có gia đình có 2-3 thế hệ mang song thai. Đa phần các cặp sinh đôi điều có ngoại hình giống nhau. 

17 cặp sinh đôi do đâu?

Nhiều người đưa ra giả thuyết, việc sinh đôi là yếu tố di truyền, tuy nhiên điều đó không thuyết phục. Bởi, phần lớn các cặp còn lại đều không có họ hàng.

Chuyện "ấp sinh đôi" rộ lên từ năm 1982 và kéo dài đến tận ngày nay. Nhiều câu chuyện được truyền tai nhau, đến nay vẫn chưa có lời lý giải. Cặp song sinh đầu tiên nay đến nay cũng đã ngoài 80; cặp nhỏ tuổi nhất cũng đã lên 9. Đa phần các cặp sinh đôi ở khu vực này điều mang thai tự nhiên và cùng giới tính. Tính đến nay đã có khoảng 17 trường hợp sinh đôi ở địa phương này.

Ấp sinh đôi - Ảnh 3.

Ông Dẫn xem lại những tấm hình kỷ niệm của hai bé Kim Ngân và Kim Hà. Ảnh: MA.

Anh Phạm Nộ Hán, ngụ ấp Phước Hưng bộc bạch: "Ở những khu vực lân cận của ấp không có hiện tượng sinh đôi như ở đây. Chúng tôi cũng không dám khẳng định nguyên nhân gì dẫn đến hiện tượng lạ như vậy. Còn chuyện sinh hoạt hay ăn uống hằng ngày thì dân ấp này cũng giống như những người khác, không có nhiều khác biệt".

Đến nay, người dân "ấp sinh đôi" vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao nơi đây lại có nhiều cặp song sinh đến vậy. Tuy nhiên, nhiều gia đình cũng cho điều đó là may mắn, "vui nhà vui cửa". Và 17 cặp sinh đôi đến nay vẫn chưa là con số cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem