Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trưa nay (8.12), theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, các xã ở khu Đông tại huyện Tuy Phước (Bình Định) như: Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn, Phước Nghĩa, Phước Thuận… vẫn bị cô lập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Người nuôi trèo ghế cho gà ăn giữa dòng lũ. Ảnh: Dũ Tuấn
Chị Trần Thị Hoa (trú thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước Bình Định) cho biết: “Nước lũ tấn công nhiều ngày nay, nước ngập nhà gần 0,3 mét, ai cũng hối hả dọn dẹp để đưa vật dụng lên nơi cao ráo. Thương nhất là đàn gà của gia đình tôi, không chịu được lũ, nhiều con bị dòng lũ cuốn trôi”.
Gia đình chị Hoa đầu tư tiền triệu để mua giống, thức ăn… với 50 con gà kịp cung ứng mùa Tết. Nhưng dòng lũ đã cuốn trôi hết 5 con, số còn lại được chị nhốt vào lồng ở vị trí cao hơn, nhiều con gà còn ẩn nấp trên mái nhà để tránh lũ.
“Tôi hốt lúa cho gà ăn trên mái nhà, con nào sống thì hay con đấy. Chứ giờ nước lũ dữ quá, đành liều mình lội nước leo lên ghế cho ăn mong sao cứu sống đàn gà” - chị Hoa chia sẻ.
Gia đình ông Lê Minh Sơn (trú xã Phước Nghĩa) cho hay: “Năm này 3 trận lũ quá dữ dội, hôm qua lũ đến và cuốn trôi 15 con gà, vịt của gia đình. Gần 200kg lúa cũng bị ướt, hư hỏng hết”.
Hiện nay, mưa lũ đang tấn công nhiều miền quê Bình Định, hàng ngàn ngôi nhà tại huyện Hoài Ân, Tuy Phước, An Nhơn… bị ngập trong nước và số người chết đang gia tăng nhanh.
Một số hình ảnh về trận lũ:
Gà đang ẩn nấp trên mái nhà để tránh lũ. Ảnh: Dũ Tuấn
Thức ăn, lúa… được kê nước cao ráo để tránh lũ. Ảnh: Dũ Tuấn
Chuồng gà ngập sâu trong nước. Ảnh: Dũ Tuấn
Tiếp sức cho đàn gà trong ngày mưa lũ. Ảnh: Dũ Tuấn
Clip: Người nuôi gà lội giữa dòng nước để cho gà ăn: