Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại các gian hàng quà tặng trên trục đường chính Lê Duẩn, Hùng Vương (quận Hải Châu), Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu)... không khí mua sắm chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày tôn vinh một nửa thế giới khá ảm đạm. Số lượng người bán hàng ít hơn những năm trước và sức mua cũng cầm chừng.
Anh Huỳnh Ngọc Hiếu (30 tuổi) cho biết, từ sáng đến chiều anh chỉ bán được vài giỏ hoa, khách mua trả giá nhiều nên cũng khó bán. Giá cả không tăng nhiều so với ngày thường, hoa hồng và hoa hướng dương đều dao động từ 10.000-15.000 đồng/bông, giỏ hoa các loại thì có giá trung bình từ 100.000-400.000 đồng/giỏ.
Bạn Phạm Thị Nga, sinh viên năm cuối trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng chia sẻ: "Nhân ngày 8/3 mọi năm em đều nhập hoa sáp về để bán kiếm thêm thu nhập. Năm nay em nhập hơn 4 triệu tiền hoa, giá hoa sáp tăng nhẹ so với năm ngoái nhưng giá bán ra không tăng. Dọn hàng ra từ sáng mà chỉ mới bán được số ít, phải tất tả chào mời khách thì mới bán được. Bên cạnh đó, em sáng tạo những kiểu bó hoa vừa đẹp vừa thu hút, hoặc làm theo yêu cầu của khách để nhanh bán được hàng".
Tại ngã tư Cẩm Lệ, có rất nhiều gian hàng bán hoa tươi, hoa sáp, hoa giấy để làm quà tặng ngày 8/3. Trong đó, có một gian hàng bán hoa được bó bằng tiền rất thu hút người mua.
Chủ một gian hàng cho hay, để đáp ứng thị hiếu mới của người tiêu dùng thì chị tự tìm tòi học cách để tạo nên bó hoa bằng tiền. Cách làm đơn giản nhưng tạo nên một bó hoa kiểu dáng mới lạ, nhiều người yêu thích nên chị bán rất chạy. Trong khi đó hoa sáp và hoa tươi lại bán khá chậm, dù giá cả không biến động nhiều so với ngày thường.