Để con được học trường tốt, phụ huynh Hà Nội đánh liều... mua cả nhà trả góp

Tào Nga Thứ sáu, ngày 18/03/2022 14:10 PM (GMT+7)
Mặc dù biết hơi quá sức nhưng chị Hà thấy vui vì mục tiêu lớn nhất của mình hiện tại là đầu tư cho con ăn học.
Bình luận 0

Không ngại mua nhà, thuê nhà cho gần trường con

Mỗi mùa tuyển sinh đến, bên cạnh việc tìm trường lớp nào tốt nhất cho con theo học thì các bậc cha mẹ còn đau đầu thêm khoản nhà ở. Bởi vì nếu nhà quá xa trường học của con sẽ gây bất tiện cho cha mẹ, con thì đi học sớm về muộn vất vả. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh không ngại ngần tặc lưỡi "đánh quả liều".

Chị Trần Mỹ Hạnh, huyện Gia Lâm, Hà Nội có con trai năm nay thi vào lớp 10. Chị Hạnh chia sẻ, theo nguyện vọng của con và gia đình, con trai chị sẽ đăng ký thi vào Trường THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy. Để đạt được mục tiêu này, chị Hạnh đã cho con ôn luyện từ năm lớp 8 và hiện tại bây giờ đã "giắt túi" kha khá kiến thức cũng như thành tích từ các cuộc thi khác nhau để tự tin trúng tuyển vào ngôi trường này. 

Về năng lực của con, chị Hạnh không lo lắng. Tuy nhiên, việc cho con học xa nhà cũng là điều chị Hạnh đắn đo. "Cho con đi xe hàng ngày thì vất vả dậy sớm, về muộn. Thuê nhà cho con ở riêng thì không yên tâm. Vậy là vợ chồng tôi quyết định nếu con thi đỗ sẽ bỏ số tiền 8 triệu đồng mỗi tháng thuê nhà gần trường con, mặc dù bố mẹ đi làm thì đi ngược lại phía Gia Lâm rất xa", chị Hạnh cho biết.

Để con được học trường tốt, phụ huynh Hà Nội không ngại đi... mua nhà trả góp - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Chị Trịnh Kim Anh, phụ huynh có con học lớp 5 huyện Thanh Trì thì rơi vào tình huống ở cùng ông bà nên khó kèm cặp con theo ý muốn. "Mỗi lần bắt con học, ép con làm bài muộn chút là ông bà xót cháu, lại gàn, không cho con học. Ông bà lúc nào cũng cằn nhằn: "Học lắm, học thêm, học chính, khổ cháu. Xưa có học nhiều đâu mà vẫn đỗ đại học?". Hai vợ chồng muốn con thi trường chuyên, lớp chọn mà cứ đi học thêm ông bà lại gàn nên con được thể, không học nữa", chị Kim Anh tâm sự. 

Năm học tới con gái chị Kim Anh thi vào lớp 6. Chị muốn đăng ký cho con học Trường THCS Chuyên Ngoại Ngữ hoặc Trường THPT Chuyên Amsterdam. Để đạt được mục tiêu này cũng như tiện đường cho con đi học, chị Kim Anh dự tính sẽ... mua nhà trả góp.

Thế nhưng, nhà đất từ sau Tết Nguyên đán bất ngờ tăng cao khiến gia đình chị đã trăn trở lại càng trăn trở hơn. Tiền vốn không đủ để mua ở khu vực đắt đỏ này buộc anh chị phải tính đến việc mua nhà trả góp. "Vay cả tỷ đồng đối với tôi không phải là điều dễ dàng nhưng tôi sẽ liều vì con", chị Kim Anh bày tỏ.

Có nên... liều vì con?

Liên quan đến vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, đồng tác giả cuốn sách "Cùng con vượt qua các kỳ thi" cho hay: "Khi con càng lớn hơn thì cha mẹ càng nên tự chủ, độc lập trong việc dạy con học hành để không bị ảnh hưởng tư tưởng khác nhau giữa các thế hệ". 

Theo chị Hải, nhiều người lo lắng vay trả góp cả tỷ đồng là một số tiền quá lớn, áp lực nặng nề phải trả 10-13 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, theo chị Hải, mua nhà trả góp dù có căng thẳng nhưng lại tạo động lực cho mình làm việc. Có thể 5-6 năm có thể trả hết nếu mình biết tính toán, cân đối thu chi. Vì vậy, chị Hải cho rằng, việc mạnh dạn, quyết tâm mua nhà sau khi tính toán nguồn thu nhập của mình cũng là khả thi trong thời điểm này".

Để con được học trường tốt, phụ huynh Hà Nội không ngại đi... mua nhà trả góp - Ảnh 2.

Để con học trường tốt, nhiều phụ huynh sẵn sàng tính chuyện chuyển nhà. Ảnh: Tào Nga

Thạc sĩ Đoàn Phạm Hà Trang bày tỏ: "Đây không phải là năm đầu tiên mình nghe thấy tin bố mẹ Việt lo chọn trường, chạy trường và tha thiết cho con theo học ở những trường "hot". Trung Quốc, Việt Nam và những nước có truyền thống hiếu học, ham thành tích, ganh đua và thứ hạng trường lớp thì phụ huynh đều có mục tiêu này. 

Có lần mình hỏi một phụ huynh về trường con họ sắp theo học. Phụ huynh nói không biết gì. Thông tin họ biết chỉ là trường tốt, nhiều phụ huynh muốn con vào học và những học sinh từ trường đó ra đều làm bác sĩ, luật sư... thành danh. 

Mình cũng từng nhận được một câu hỏi xin lời khuyên nên mua nhà ở khu nào để cho con môi trường học tốt ở các cấp. Thế nào là tốt nhỉ? Mình hỏi lại bạn. Con bạn muốn gì? Khả năng con ra sao? Trong việc học của con, thứ tự ưu tiên hướng đến của gia đình là gì? Trả lời được ba câu hỏi ấy rồi, mình tin mỗi bố mẹ đều sẽ tìm được môi trường học tốt cho con mình.

Trường tốt không phải là trường có tiếng. Trường tốt không phải là trường có rating cao đâu. Trường tốt không phải ở những khu giá nhà đắt đỏ đâu. Đặt con bạn ở vị trí trung tâm, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi câu hỏi liên quan đến con mình. Một đôi giày không vừa mọi bàn chân. Bắt con xỏ vào đôi giày của người khác sẽ chỉ khiến con bạn vừa đi, vừa ngã, vừa ấm ức và chính bố mẹ cũng đang tự gây khó cho mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem