Đội bóng 'nhí' Thái Lan sống sót sau 17 ngày kẹt trong hang động ngập lụt không thức ăn thế nào?

Phương Đăng (theo Mirror) Thứ ba, ngày 03/01/2023 20:00 PM (GMT+7)
Đội bóng "nhí" và huấn luyện viên được giải cứu khỏi hang Tham Luang ở Thái Lan năm 2018 đã trải qua 9 ngày đơn độc trong hang động mà không có thức ăn sau đó lại phải tiếp tục chờ đợi 8 ngày nữa cho đến khi tất cả họ cuối cùng được đưa ra ngoài thành công, an toàn.
Bình luận 0
Đội bóng 'nhí' Thái Lan sống sót sau 17 ngày kẹt trong hang động ngập lụt không thức ăn thế nào? - Ảnh 1.

Các cậu bé đội bóng Lợn Hoang vẫn sống sót khi được các thợ lặn tìm thấy. Ảnh Mirror.

Theo The Mirror, đã hơn 4 năm kể từ khi một đội bóng "nhí" và huấn luyện viên của họ được giải cứu khỏi hang Tham Luang ở Thái Lan sau 17 ngày mắc kẹt gây chú ý khắp thế giới.

Theo đó, vào ngày 23/6/2018, 12 thành viên của đội bóng "nhí" Thái Lan Lợn Hoang đã vào hang Tham Luang cùng với huấn luyện viên 25 tuổi của họ, Ekaphol Chantawong. Nhưng cơn ác mộng bắt đầu khi họ bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn, nước lũ đột ngột dâng cao trong hang.

Sau đó, một trong những cuộc giải cứu phức tạp và mạo hiểm nhất thế giới đã diễn ra ở hang Tham Luang để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đội bóng "nhí" sống sót như thế nào trong hang Tham Luang?

Đội bóng 'nhí' Thái Lan sống sót sau 17 ngày kẹt trong hang động ngập lụt không thức ăn thế nào? - Ảnh 2.

Nỗ lực tìm kiếm đội bóng Lợn Hoang và huấn luyện viên trong hang động Tham Luang đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Ảnh Mirror.

Các thành viên của đội bóng đã sống sót sau 9 ngày dài bị mắc kẹt trong hang Tham Luang trước khi họ được tìm thấy mà hầu như không được tiếp tế thức ăn hoặc nước uống.

Theo Mirror, các nạn nhân đã sống sót nhờ một chút đồ ăn nhẹ mang theo, nước từ nhũ đá và thiền định.

Sau khi được giải cứu, các thành viên của đội Lợn Hoang và huấn luyện viên đội bóng đã mô tả cách họ sống sót bằng cách uống nước chảy ra từ nhũ đá trong hang.

Theo đó, ban đầu, đội bóng vào hang khi tổ chức sinh nhật lần thứ 17 cho một trong các thành viên của đội. Cả đội đã cùng nhau mua đồ ăn nhẹ để ăn mừng. Và chính những món ăn nhẹ này đã giúp họ duy trì sự sống khi bị mắc kẹt.

Huấn luyện viên 25 tuổi - người được cho là đã không ăn đồ ăn nhẹ để nhường cho các học trò - đã yếu hơn những người khác khi được giải cứu và đưa ra ngoài.

Trước khi trở thành huấn luyện viên bóng đá, Ekapol đã tu luyện như một nhà sư Phật giáo trong một thập kỷ và có thông tin cho rằng, anh đã giúp bản thân và các học trò giữ bình tĩnh khi họ bị mắc kẹt trong hang. Bằng cách dạy học trò thiền định, Ekapol được cho là đã giúp các nạn nhân tiết kiệm năng lượng, duy trì sự sống cho cơ thể.

Khi đội bóng cuối cùng được tìm thấy, một bác sĩ quân đội Thái Lan và các thợ lặn đã được cử đến cùng với đồ tiếp tế để giúp cả đội sống sót trong khi chờ lực lượng cứu hộ tìm ra kế hoạch giải cứu.

Đội bóng Thái Lan rời khỏi hang Tham Luang như thế nào?

Đội bóng 'nhí' Thái Lan sống sót sau 17 ngày kẹt trong hang động ngập lụt không thức ăn thế nào? - Ảnh 3.

Các thợ lặn tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang. Ảnh Mirror.

Vào ngày 2/7, các thợ lặn cuối cùng đã tìm thấy đội bóng còn sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hang động. Các thợ lặn đã phải lặn gần 4 giờ qua các đường hầm hẹp và ngoằn ngoèo của hang Tham Luang để tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, phải mất 8 ngày nữa đội bóng bị mắc kẹt cách cửa hang khoảng 4km mới được giải cứu.

Các nhà chức trách đã phải rút một lượng lớn nước lũ ra khỏi hang để lực lượng cứu hộ có thể đến gần các nạn nhân hơn và đến ngày 5/7, họ đã có thể đến được khoang thứ ba, cách các nạn nhân khoảng 1,5km mà không cần thiết bị lặn.

Trong khi đó, các nạn nhân đã được học bơi và lặn để chuẩn bị cho việc giải cứu họ và oxy đã được bơm vào hang để hỗ trợ họ hồi phục sức khỏe.

Nhưng mức oxy bắt đầu cạn kiệt, giảm từ mức bình thường 21% xuống còn 15% và lực lượng cứu hộ đã gần hết thời gian.

Vào ngày 8/7, lực lượng cứu hộ quyết tâm đưa các nạn nhân ra ngoài. Mỗi cậu bé được hai thợ lặn tháp tùng đưa ra ngoài qua các đường hầm tối tăm, chật hẹp, ngập nước.

Một phần quan trọng trong sự thành công của sứ mệnh giải cứu là quyết định mạo hiểm để gây mê cho các cậu bé và huấn luyện viên của họ và đây được đánh giá là một trong những phần khó khăn nhất của chiến dịch giải cứu.

Thợ lặn hang động người Anh Rick Stanton, người đồng thiết kế nhiệm vụ giải cứu đã giải thích với tờ New York Post rằng, đây là giải pháp tối ưu nhất để đưa đội bóng ra khỏi hang an toàn.

“Tôi đã nói với chính quyền rằng cách duy nhất để họ ra ngoài an toàn là gây mê cho họ”, Stanton nói.

Người thợ lăn tiếp tục tiết lộ rằng, ban đầu những người khác không đồng ý với ý tưởng này nhưng ông đã giữ vững lập trường và quyết tâm bảo vệ phương án của mình. Ông quả quyết nói: "Những cậu bé này sẽ không thể thoát ra ngoài nếu chúng tôi không thực hiện kế hoạch gây mê cho họ"

Đến ngày 10/7, toàn bộ 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng Lợn Hoang đã được giải cứu thành công khỏi hang và được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu các nạn nhân, 2 thợ lặn đã thiệt mạng.

Cựu thợ lặn của lực lượng SEAL Hải quân Thái Lan Saman Kunan đã chết do ngạt thở vào ngày 6/7 khi đang làm nhiệm vụ cung cấp oxy cho các cậu bé trong hang.

Saman đã giao bình dưỡng khí và đang trên đường ra khỏi hang thì bị hết oxy và bất tỉnh.

SEAL Hải quân Thái Lan Beirut Pakbara cũng thiệt mạng một năm sau đó vì nhiễm trùng máu trong quá trình tham gia nhiệm vụ giải cứu đội bóng Lợn Hoang trong hang Tham Luang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem