Đói, lạnh, những kẻ buôn người rình rập: Hành trình chạy trốn chiến sự nguy hiểm của người Ukraine

Minh Nhật (theo CBS News) Thứ năm, ngày 17/03/2022 09:00 AM (GMT+7)
Khi chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang, nhiều người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn. Nhiều người trong số họ vượt biên sang Ba Lan trong một hành trình nguy hiểm với cái đói, cái lạnh và những kẻ buôn người không ngừng rình rập, theo CBS News.
Bình luận 0
Đói, lạnh, những kẻ buôn người rình rập: Hành trình chạy trốn chiến sự nguy hiểm của người Ukraine - Ảnh 1.

Phụ nữ và trẻ em chờ được vận chuyển sau khi chạy trốn khỏi xung đột ở Ukraine, đến cửa khẩu ở Medyka, Ba Lan hôm 7/3. Ảnh IT

Liên Hợp Quốc cho biết, 3 triệu người Ukraine hiện đã phải rời khỏi đất nước của họ để chạy trốn xung đột.

Biên tập viên Norah O'Donnell của CBS News đã nói chuyện với những người Ukraine đã trải qua cuộc hành trình nguy hiểm để thoát khỏi xung đột cũng như những tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến Ba Lan để giúp dân thường di tản.

Hai người Ukraine, Alona và Katya, đã đi từ Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine hiện vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cùng ba đứa con nhỏ của họ.

Nhóm người đã vượt chặng đường xa xôi hàng trăm km mà không có thức ăn đi đường để đến định cư ở một đất nước xa lạ mà họ chưa từng đặt chân đến trước đó.

Tại biên giới, các tình nguyện viên phục vụ bữa ăn nóng cho người tị nạn Ukraine. Những người tị nạn xếp hàng dọc lối đi, chờ đợi được phát các bữa ăn trong cơn đói cồn cào và cái lạnh thấu xương.

“Cả thế giới hiện đang theo dõi để xem chúng tôi có thể làm gì. Những người này (người tị nạn Ukraine) cần được hỗ trợ nhiều hơn. Họ hãy biết rằng 'Chúng tôi ở đây vì các bạn, chúng tôi hỗ trợ các bạn và chúng tôi sát cánh cùng các bạn", một phụ nữ tình nguyện hỗ trợ người tị nạn Ukraine tên là Kami, đến từ Chicago nói với biên tập viên O'Donnell.

Các tình nguyện viên đang cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày cho những người phụ nữ như Masha và con trai 5 tuổi của cô, Benjamin. Chồng của Masha phải ở lại Sumy, một trong những thành phố đang bị bao vây.

Khi xung đột chia cắt các gia đình, người Ukraine đang mang theo bất cứ thứ gì mà họ có thể trên đường chạy trốn, kể cả vật nuôi. Một tổ chức cứu hộ động vật cho biết họ đã điều trị cho khoảng 500 đến 600 vật nuôi của người tị nạn Ukraine đến Ba Lan bị hạ thân nhiệt.

Tại biên giới, các gia đình có thể dừng chân để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe trước khi được chuyển đến trung tâm tị nạn tiếp theo. Họ có thể lấy tã và giày hoặc đồ chơi cho con trẻ.

Tuy nhiên, giữa những tấm lòng lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ, cũng có những kẻ đang cố gắng lợi dụng những người yếu thế.

Mohammed Refaat, người thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, cho biết ông ngày càng lo ngại về nạn buôn bán phụ nữ Ukraine trong bối cảnh ngày càng nhiều người di tản đổ về biên giới Ba Lan.

“Rõ ràng là có những nỗ lực đó (buôn bán phụ nữ), đó là những kẻ buôn người đang cố gắng lừa đảo, thu nạp những cô gái trẻ", ông Refaat nói và lưu ý rằng đã có những kẻ bị bắt giữ vì tội buôn người.

Các quan chức tại cửa khẩu đang cảnh báo phụ nữ và trẻ em gái không lên các ô tô cá nhân mà họ không biết rõ thông tin mà chỉ đi xe buýt chính thức của chính quyền hoặc các tổ chức từ thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem