Đôi nam nữ doanh nhân chết trong ô tô ở Bình Dương: Tự sát hay bị truy sát?

Nhóm P.V (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 06/09/2014 07:11 AM (GMT+7)
Có ít nhất 10 phát đạn được bắn ra, nhưng người dân sống cạnh hiện trường không hề nghe thấy tiếng súng. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ 2 nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi được đưa về khu vực trên để tạo hiện trường giả...
Bình luận 0

Vụ 2 doanh nhân Đinh Khắc Tú (42 tuổi) và chị Bùi Liên Thời (38 tuổi, đều ngụ tại TP.HCM) được người dân phát hiện chết trong ô tô Fortuner màu đen tại khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cách đây đã nửa tháng. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra từ nhiều hướng, tuy nhiên dư luận vẫn còn nhiều thắc mắc với giả thiết cho rằng nạn nhân Tú đã bắn chị Thời xong rồi tự sát. Dòng Đời ghi lại các ý kiến của người dân tại hiện trường, các nhà chuyên môn phân tích thêm để cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Bắn súng trong xe đóng kín cửa, bên ngoài vẫn nghe được


Fortuner là một trong những dòng xe đa năng của Hãng Toyota. Ở tầm tiền khoảng 60 ngàn USD, chiếc xe được nhiều người lựa chọn vì các tính năng an toàn và cách âm khá tốt.

img

Kính chiếc xe ô tô của nạn nhân Tú bị thủng nghi do đạn bắn. 

Theo anh Doãn Khuê, một chuyên gia về ô tô và là người chuyên lái test (thử nghiệm) xe cho các hãng, thì một chiếc xe hơi đời mới được thiết kế để tạo sự thoái mái, an toàn cho người lái xe. Cụ thể, bên trong xe rất khó để nghe âm thanh bên ngoài và ngược lại cũng thế. Đó là lý do khi các xe lưu thông trên đường, muốn vượt mặt nhau, ít ai nhấn còi. Thông thường, các tài xế sẽ “đá đèn”, ánh sáng đèn xe sau hắt vào kính chiếu hậu xe trước để xin nhường đường, tạo khoảng trống mà vượt. Ngoài ra, phía trong xe dù đã được cách âm nhưng mở nhạc lớn, hết công suất thì bên ngoài vẫn nghe.

Trở lại vụ án mạng ở Bình Dương, anh Doãn Khuê cho biết thêm, anh có đọc thông tin và đưa ra những giả thuyết mang tính phỏng đoán của mình. Vì viên đạn được cấu tạo bởi hai phần là vỏ đạn và đầu đạn. Khi bắn, vỏ đạn chỉ là phần chứa thuốc nổ để tạo áp suất đẩy đầu đạn đi. Vỏ đạn không nổ tung ra nên tiếng nổ của súng tuy đanh nhưng nhỏ hơn một viên pháo cùng cỡ. Bởi vì viên pháo được làm bằng giấy nén chặt, khi nổ, toàn bộ thân pháo bung ra thành xác pháo nên tiếng nổ sẽ giòn và vang vọng. 

Chiếc Fortuner có hai vết thủng trên kính xe. Một vết thủng lớn và một vết nhỏ hơn. Như vậy, hai vết bắn đó phải tạo ra tiếng nổ và khu vực dân cư rất gần chiếc Fortuner nhưng tại sao không ai nghe tiếng nổ?” - anh Doãn Khuê.

 

Với tiếng nổ của đạn nếu ở trong xe, hệ thống cách âm của xe làm cho người bên ngoài nghe nhỏ hơn người trong xe, nhưng vẫn nghe được. Trên một số báo chí, người ta thuật lại lời người dân không nghe tiếng nổ nào, chỉ có tiếng chó sủa mà thôi là điều rất khó hiểu. Trong một điều kiện khác, nếu nòng súng gí sát cơ thể rồi siết cò, âm thanh cũng sẽ nhỏ hơn. Nếu xem phim Mỹ, người ta thường thấy cảnh “găng-tơ” thường lấy gối bịt đầu nạn nhân rồi bắn để không gây tiếng ồn.

“Nhưng tôi cũng còn một thắc mắc khác, đó là tại hiện trường, chiếc Fortuner có hai vết thủng trên kính xe. Một vết thủng lớn và một vết nhỏ hơn. Âm thanh được truyền đi trong môi trường có không khí. Như vậy, hai vết bắn đó phải tạo ra tiếng nổ và khu vực dân cư rất gần chiếc Fortuner nhưng tại sao không có người nghe đạn bắn?” - anh Doãn Khuê nói.

Máu phải chảy hơn 10 lít và súng không thể còn nằm trong tay

Trong một diễn biến khác, vẫn với “suy tư” về vụ án, một thạc sĩ y khoa hiện đang công tác tại TP.HCM trao đổi thêm với phóng viên Dòng Đời: Có khá nhiều vô lý trong vụ án mạng này, nhất là các vết thương...

img

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Vị thạc sĩ – bác sĩ này cho biết, cơ thể con người là một hệ thống khép kín về mạch máu và não bộ. Trái tim mỗi người trưởng thành to cỡ một trái ổi xá lị đóng vai trò như một trạm bơm để đẩy máu tuần hoàn khắp cơ thể. Khi có bất kỳ một vết thương nào, mạch máu bị thủng và dẫn tới hiện tượng chảy máu không khác gì một hệ thống bơm vỡ ống nước.

img

Anh Nguyễn Văn Tàu, một người sống cạnh hiện trường vụ án đang diễn tả lại địa điểm phát hiện xe ô tô có nạn nhân Tú và Thời tử vong.

Trước nay, với một vết dao đâm thủng tim, y văn thế giới và Việt Nam đã từng ghi nhận rất nhiều trường hợp được cứu sống. Còn với vết thương do súng, đầu đạn với độ xoáy, sức công phá lớn thì sẽ gây ra tình trạng vỡ tim. Hệ thống bơm khép kín của hệ tuần hoàn này chỉ trong tích tắc bị phá hủy, toàn bộ lượng máu trong cơ thể chảy hết ra ngoài. Bệnh nhân nhanh chóng tụt huyết áp, giảm thân nhiệt gây ra cái chết ngay tức khắc.

Nếu nạn nhân trong xe Fortuner bắn trúng tim thì không còn cơ hội đưa súng lên đầu bắn vào não bộ, chứ đừng nói bắn thêm phát nữa vào ổ bụng. Một người bình thường có khoảng 6 lít máu. Với vụ án này, anh Tú và chị Thời đổ ra sàn xe phải hơn 10 lít máu...

Bác sĩ này phân tích thêm, ổ bụng con người là những phần mềm chứa nội tạng và quan trọng nhất là buồng phổi ở sát bên. Giả thuyết người đàn ông vắn số là anh Đinh Khắc Tú bắn vào ổ bụng mình trước thì ở cự li gần, viên đạn súng lục vẫn có thể phá hủy nội tạng, đi xuyên buồng phổi gây tràn dịch, bể phổi thì cái chết đến rất nhanh. 

Giả thuyết cuối cùng cực kỳ thiếu logic nhưng cũng được vị bác sĩ mổ xẻ, đó là anh Tú sau khi bắn chết chị Thời thì bắn vào đầu mình. Não là cơ quan thần kinh trung ương điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Khi bị bắn vào đầu, toàn bộ não sẽ chết ngay, không đủ năng lượng để “chỉ đạo” cánh tay quay nòng súng về phía ổ bụng để siết cò hai lần nữa. Thực tế tại hiện trường, anh Tú có ba phát đạn dính vào người càng cho thấy khả năng tự bắn vào đầu trước khi bắn các vị trí khác là rất khó xảy ra.

img

Chị Lê Thị Ngọc Minh, vợ nạn nhân Đinh Khắc Tú (phải) đau đớn kể lại sự việc.

“Tôi không dám chắc là anh Tú lúc tử vong cầm súng tay phải, nhưng đọc báo thì thấy anh bị vết thương trên đầu, bể não là từ phía trái. Nghĩa là viên đạn đi từ trái qua phải. Muốn bắn được thế này, anh Tú phải cầm súng tay trái. Tóm lại, chỉ cần một trong ba phát đạn ở cự ly gần vào ổ bụng, hay vào đầu, vào tim thì nạn nhân đều rất khó để thực hiện những cú siết cò tiếp theo. Tất cả chúng ta đều rất mong manh trước súng đạn. Một người bình thường, với một phát súng vào não thì chết ngay lập tức chứ không thể cầm súng tiếp tục bắn mình vào các vị trí khác trên cơ thể hoặc súng còn nằm trong tay. Tôi nói ý kiến này để cơ quan điều tra có thể xem xét như một nguồn dữ liệu tham khảo trong quá trình phá án” - vị thạc sĩ y khoa nói.
Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đưa súng và vỏ đạn, đầu đạn cùng số đạn thu giữ tại hiện trường gửi Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định, nhằm xác định khẩu súng có trùng khớp với số đạn đã bắn các nạn nhân hay không. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành công tác điều tra từ nhiều hướng, làm rõ cái chết của hai nạn nhân để đi đến giải đáp những nghi hoặc của dư luận.

Nguyễn Thanh

 

Người dân sống quanh hiện trường không hề nghe thấy tiếng súng

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng khẳng định nạn nhân Tú chết do bị bắn 2 phát đạn vào ngực, 1 phát đạn xuyên thái dương còn nạn nhân Thời chết do bị bắn 7 phát đạn trên khắp cơ thể. Có ít nhất 10 phát đạn được bắn ra, nhưng người dân sống cạnh hiện trường không hề nghe thấy tiếng súng. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ 2 nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi được đưa về khu vực trên để tạo hiện trường giả. 

Ngày 27.8, chúng tôi quay trở lại con hẻm mà người dân phát hiện nạn nhân Tú và chị Thời chết trong ô tô ở khu phố Trung (phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương) để tiếp tục tìm hiểu vụ việc. Tại đây, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và không ngừng bàn tán về sự việc kinh hoàng chưa từng xảy ra tại khu phố bình yên này. 

Bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi), một người sống cạnh hiện trường tỏ vẻ lo lắng: “Tôi nghe người dân bàn tán nhiều về vụ việc, có người nói đôi nam nữ chết là do tự sát nhưng cũng có người bảo họ bị giết hại. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, tinh thần của tôi luôn rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ khu phố mình có kẻ giết người nào đó đang rình rập”. 

Ông Nguyễn Thế Hưng (65 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) tỏ vẻ nghi hoặc: “Sáng hôm phát hiện vụ việc, tôi cũng có mặt từ sớm và chứng kiến lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Mặc dù 2 nạn nhân bị chết do vết đạn bắn ở trong xe, nhưng khi công an đưa thi thể họ ra ngoài thì các vết máu trên cơ thể nạn nhân lẫn trên xe chỉ lốm đốm vài vệt nhỏ và rất ít. Hơn nữa, nếu là vụ tự sát thì làm sao nạn nhân Tú có thể tự bắn vào ngực mình 2 phát đạn và bắn tiếp 1 phát vào đầu(!?). Nhiều khả năng 2 nạn nhân bị sát hại ở nơi khác rồi kẻ thủ ác đã đặt họ lên ô tô, đưa họ đến đây để tạo hiện trường giả”.

Từ những vỏ đạn và vết đạn trên thi thể 2 nạn nhân, cơ quan điều tra cũng nhận định có tổng cộng 10 phát đạn được bắn ra. Tuy nhiên, những người dân sống gần hiện trường đều khẳng định rằng không hề nghe thấy tiếng súng hay âm thanh lạ nào khác.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết: “Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14.8 (một ngày trước khi phát hiện vụ việc – PV), khi tôi quét dọn sân vườn thì đã thấy chiếc xe hơi của nạn nhân Tú và chị Thời đậu ở mé đường nhưng tôi chỉ nghĩ đó là xe của khách đến Resort Phương Nam. Xe ô tô của Tú đỗ gần vách nhà tôi nên nếu xảy ra nổ súng thì tôi và mọi người trong gia đình chắc chắn đã phải nghe thấy tiếng động. Đằng này mọi thứ im bặt”. Cũng theo bà Nga, hiện trường vụ án là con hẻm yên tĩnh, đêm đến, người nằm trong nhà còn nghe được tiếng bước chân, tiếng huýt sáo ở ngoài  đường nên không có lý gì không nghe thấy tiếng súng.

Minh Hậu

 

 

Nạn nhân nợ nần chồng chất chủ yếu do bài bạc

Trước khi chết, Tú là giám đốc một công ty sản xuất hạt nhựa tại TP.HCM nên khá giả về kinh tế. Tuy nhiên sự giàu sang đã không đưa Tú tiếp tục thăng hoa mà biến Tú thành “con thiêu thân” trong những ván bài đỏ đen. Chị Lê Thị Ngọc Minh (vợ nạn nhân Đinh Khắc Tú) đau đớn cho biết: “Lúc đầu anh ấy gầy dựng công ty, xây dựng cơ nghiệp, làm ăn phát đạt nên ai cũng trầm trồ khen ngợi. Không được bao lâu thì anh ấy lao vào cờ bạc, bỏ bê việc kinh doanh khiến việc kinh doanh của công ty ngày càng sa sút. Thua bạc, tiền trong nhà cạn kiệt thì anh ấy lấy luôn tiền vốn của công ty để “nướng” vào sòng bài”.

Liên tục bị thua bạc tại Campuchia, Tú không những không dừng lại mà càng “say máu” lao vào cuộc chơi. Khi hết tiền, Tú vay nợ người ngoài hoặc cầm cố những tài sản có giá trị để lấy tiền chơi bạc. Theo người nhà nạn nhân Tú, mới đây Tú đã vay mượn 23.000 USD (gần 500 triệu đồng) và cầm cố xe ô tô 7 chỗ để lấy 13.000 USD rồi sang casino ở Campuchia đánh bài. Có người cho rằng số tiền nợ của anh Tú chưa thể thống kê hết, vì ngoài tiền nợ đánh bạc bên Campuchia, anh Tú còn nợ cả tiền cá độ bóng đá... Cũng do nợ nần bài bạc với số tiền lớn nên xung quanh cái chết của anh Tú, nhiều người cho rằng anh Tú không có khả năng trả nợ nên đã bị chủ nợ hoặc xã hội đen sát hại.

Theo lực lượng điều tra, nạn nhân Tú và Thời đều đã có gia đình, có con cái nhưng 2 người vẫn hẹn hò yêu đương. Thời gian gần đây, thấy Tú thường xuyên thua bạc, bỏ bê công việc và ngày càng “lún sâu” vào nợ nần nên chị Thời chán nản và tìm cách cắt đứt mối quan hệ. 

P.V

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem