Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo quan niệm của người Cơ Tu, nhà Gươl là chốn linh thiêng nơi cư ngụ của thần linh, ông bà, tổ tiên họ. Nhà Gươl còn là nơi bàn chuyện làng, chuyện nước, chuyện gia đình và là nơi diễn ra những lễ hội quan trọng như đâm trâu, mừng cơm mới …
Lễ mừng nhà Gươl của người Cơ Tu, huyện Tây Giang được tái hiện lại ở Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc (Sơn Tây, Hà Nội) nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Kể từ khi không gian làng Cơ Tu được hoàn thành, đây là lần đầu tiên có đông đồng bào về “nhận đất, nhận nhà” mình tại Hà Nội đến vậy.
Phụ nữ làm các món ẩm thực đặc trưng dành cho ngày lễ của người Cơ Tu như canh sắn, măng xào ếch khô, thịt rừng…
Trong lễ cúng, các già làng còn cầu mong thần linh, tổ tiên... ban cho dân làng sự bình an, mạnh khỏe.
Sau khi già làng cúng xong, mọi người cùng đánh trống, đánh điệu chiêng vui nhộn, sôi nổi để ăn mừng.
Già làng Bh'riu Pố khắc vật trang trí cho nhà Gươl. Biểu tượng không thể thiếu là gà trống và con trâu.
Già làng làm nghi lễ cúng mời thần linh, tổ tiên, ông bà về nhà Gươl.