FC SHB chạm trán Thiên Khôi tại trận chung kết HL2-S5: Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh

Bốp Bi Thứ hai, ngày 27/03/2023 17:10 PM (GMT+7)
Giải bóng đá hạng Nhì HL2-S5 đã đi đến trận đấu cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, 2 đội bóng được đánh giá cao nhất của giải đấu lần này là FC Thiên Khôi và FC SHB đã lọt vào trận chung kết.
Bình luận 0

Sau khoảng 1 tháng rưỡi kể từ trận đấu play-off hạng Nhì, FC Thiên Khôi và FC SHB đã lại có dịp tái đấu. Ở lần gặp lại này, chắc chắn sẽ không có kết quả hòa như lần trước khi 2 đội sẽ chạm trán nhau tại trận chung kết của giải hạng Nhì HL2-S5. Dù đã có tấm vé thăng hạng tại HL1-S7 năm nay, nhưng với tính chất của một trận chung kết, với tên tuổi và những ngôi sao cũng như tham vọng của cả 2 đội bóng, chắc chắn đây sẽ là trận đấu được mong chờ nhất tại giải lần này.

Tuấn "Ku" sẽ có dịp đối đầu lại với Sáng "Perise"

FC SHB (áo cam) sẽ lại đối đầu với FC Thiên Khôi (áo trắng). ẢNH: HPL

Hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng của FC Thiên Khôi

Nằm ở bảng C, bảng đấu có thể nói là khá "dễ thở", FC Thiên Khôi đã mở màn chiến dịch hạng Nhì bằng chiến thắng trước FC Dầu Khí Đông Á với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận đấu nhiều ngôi sao của Thiên Khôi như HLV Thắng “Xavi”, cầu thủ Sáng “Persie”, Hưng “xốp” có dịp gặp lại đội bóng cũ khi trước đây họ từng khoác áo đội bóng đất Cảng tham dự một số giải đấu.

Ở lượt trận thứ 2, Thiên Khôi tiếp đón một Upes1 Từ Sơn đang tràn đầy hưng phấn sau khi vừa đánh bại một đại diện khác đến từ Bắc Ninh là FC Mẫn Xá. Những tưởng đây là một trận đấu cân tài, cân sức, nhưng cuối cùng những diễn biến trên sân lại hoàn toàn nghiêng về dàn sao đến từ đội bóng bất động sản. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 dành cho FC Thiên Khôi, qua đó giúp đội bóng này đặt một chân vào vòng tứ kết với hiệu số ấn tượng +7.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Thiên Khôi đụng độ FC Mẫn Xá. Do đã sớm giành được tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, tâm lý thi đấu của đội bóng này khá thoải mái. Về phía Mẫn Xá, họ vẫn còn nuôi hy vọng tranh suất đi tiếp nên đã thể hiện những nỗ lực hết sức đáng khen. Thậm chí, đã có lúc những cổ động viên của Thiên Khôi đã phải thót tim Mẫn Xá gỡ hòa 2-2 ở phút 65. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng đến từ Bắc Ninh làm được vì sau đó họ đã không còn đủ thể lực và đành thúc thủ với tỷ số 2-4. Thắng trận này, FC Thiên Khôi vào tứ kết với ngôi đầu bảng C với thành tích 3 trận toàn thắng.

Sáng "Persie" đã thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn trong hành trình đến với trận chung kết của FC Thiên Khôi. ẢNH: HPL

Sáng "Persie" đã thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn trong hành trình đến với trận chung kết của FC Thiên Khôi. Ảnh: HPL

Đối thủ của FC Thiên Khôi tại vòng đấu loại trực tiếp là FC Fanta gồm nhiều các cựu cầu thủ của FC Cường Quốc do HLV Trịnh Quốc Hưng (Hưng "chốc") dẫn dắt. Trận này, FC Thiên Khôi có bàn mở tỷ số từ rất sớm do Thành "Henry" đã tận dụng được sự thiếu ăn ý của Thuận "Bờm" và thủ môn Văn Hào để lập công.

Tuy nhiên, FC Fanta cũng không tỏ ra nao núng khi có cho mình bàn thắng gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Thế trận của hai đội giằng co đến phút 63, nhưng ngôi sao Sáng "Persie" đã lên tiếng đúng lúc để đưa đội bóng áo trắng vươn lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận tứ kết. FC Thiên Khôi bước vào bán kết và sẽ đối đầu với FC MUVN, đội bóng trước đó đã vượt qua FC COCA trên chấm luân lưu.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận bán kết, song FC Thiên Khôi lại gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công quen thuộc. FC MUVN thi đấu rất khoa học và không để đối thủ có khoảng trống để xử lý bóng. Thế trận giữa 2 đội diễn ra khá cân bằng và chặt chẽ trong hiệp đấu đầu tiên.

Mặc dù vậy, đến hiệp 2, thế trận lại trở nên cởi mở hơn do những sự thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật của hai bên đều đã được đưa ra nhằm tìm kiếm bàn thắng. Kết quả: FC Thiên Khôi đã cụ thể hóa được những sự điều chỉnh đó khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 49 do công của Thế Vinh. Thời gian còn lại là quá ít ỏi để FC MUVN có thể làm được điều gì đó và tỷ số 1-0 được giữ đến cuối trận. FC Thiên Khôi hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng, họ sẽ chỉ còn cách chức vô địch 70 phút thi đấu chính thức.

FC Thiên Khôi cùng FC SHB kết thúc vòng bảng HL2-S5 với thành tích ấn tượng. ẢNH: HPL

FC Thiên Khôi cùng FC SHB kết thúc vòng bảng HL2-S5 với thành tích ấn tượng. ẢNH: HPL

SHB càng vào sâu càng bùng nổ

FC SHB nằm ở bảng A cùng với FC Lĩnh Tiến, FC Fanta và FC FKITS HAMEK. Họ bước vào trận đấu mở màn tại HL2-S5 và đụng độ với một đội bóng phong trào khá lâu năm và có tổ chức bài bản là FC FKITS HAMEK. Dù sớm có lợi thế về mặt tỷ số khi hết hiệp 1, họ đã dẫn trước đội bóng của bầu Hợp với tỷ số là 1-0.

Nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ áo cam đã thi đấu khá chuệch choạc và để đối thủ san bằng tỷ số 1-1. Phải đến khi Thái "Rooney" hoàn tất cú đúp, đoàn quân của HLV Ngọc Anh "Tệu" mới có thể ra về với 3 điểm đầu tay. Chứng kiến dàn sao của FC SHB phải chật vật mới có được chiến thắng, nhiều người cho rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn tại giải đấu lần này. Nhưng những diễn biến tại các loạt trận sau đó lại khiến mọi dự đoán đều "việt vị", có lẽ chỉ là do đội bóng ngân hàng chưa "nóng máy".

Bắt đầu từ trận đấu thứ 2 vòng bảng, FC SHB đã thể hiện một bộ mặt khác. Họ tỏ ra vượt trội so với mọi đối thủ mình chạm trán và "nạn nhân" đầu tiên là FC Fanta. Dù đội bóng của HLV Hưng "chốc" cũng sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng chinh chiến HPL như Tùng "Mất Trí", Minh "Báo Đen", Thuận "Bờm" cùng một số cầu thủ khác, nhưng chỉ thế là không đủ để ngăn chặn một "cơn lốc màu da cam" mang tên FC SHB khi ở trận đấu này, Hiếu "Hino" đã thi đấu quá xuất sắc. Kết thúc trận đấu, FC SHB thắng FC Fanta với tỷ số 2-0 và tràn đầy tự tin bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Khởi đầu tương đối chậm, nhưng khi đã "vào guồng" thì FC SHB đang thể hiện một phong độ hủy diệt. ẢNH :HPL

Khởi đầu tương đối chậm, nhưng khi đã "vào guồng" thì FC SHB đang thể hiện một phong độ hủy diệt. ẢNH :HPL

Gặp FC Lĩnh Tiến bị đánh giá là yếu nhất bảng đấu, cộng thêm tâm lý hưng phấn, những đôi chân của các ngôi sao bên phía FC SHB đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với "cơn mưa bàn thắng" xuất hiện trên sân. Chung cuộc, họ hủy diệt Lĩnh Tiến với 10 bàn không gỡ và xóa tan những hoài nghi của dư luận, hiên ngang bước vào vòng tứ kết và đối đầu với FC Upes1 Từ Sơn.

Tuy nhiên, phong độ hủy diệt của đội bóng ngân hàng vẫn chưa dừng lại ở đây. Ở trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, họ vẫn duy trì lối chơi tấn công nhanh với những pha ban bật chuẩn xác đến chóng mặt, mang đậm thương hiệu Trà Dilmah. FC Upes1 Từ Sơn không thể chống trả được với những pha vỗ mặt liên tục đến từ cỗ máy đã vào guồng này và đành ngậm ngùi chia tay giải đấu với thất bại 0-7. FC SHB bước vào trận bán kết và tái ngộ FC Theanh28, đội bóng họ từng chạm trán tại vòng play-off và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Nhưng trong lần tái đấu này, kịch bản đã diễn ra khác với trận play-off. Do đã hiểu nhau từ trước nên 2 bên không ngại ngần dâng cao đội hình tấn công nhằm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng đã đến cho FC SHB sau một pha xoay sở của Thái "Rooney" khi anh thoát được sự kèm cặp của hậu vệ đối phương và ra chân rất nhanh hạ gục thủ môn bên phía FC Theanh28 để khai thông thế bế tắc.

Phút 28, một trong những bàn thắng đẹp nhất giải hạng Nhì năm nay xuất hiện khi Trung "Nghệ" của đội bóng áo cam có một tuyệt phẩm với cú sút từ giữa sân làm tung lưới thủ môn Duy Hoàng lần thứ 2 sau hàng loạt động tác qua người mềm mại, loại bỏ 2 cái bóng áo vàng. FC Theanh28 sau 2 bàn thua như bừng tỉnh, họ vùng lên và có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 30 sau một pha dàn xếp đá phạt, người ghi bàn là Nguyên Soái.

Mặc dù vậy, đó cũng là những gì mà đội bóng truyền thông làm được. Phút 70, từ một tình huống đá phạt góc, Đức "Thủy Lợi" trong thế không bị ai theo kèm đã có một cú đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1, dập tắt toàn bộ hy vọng của các cầu thủ FC Theanh28. Qua đó, thầy trò HLV Ngọc Anh "Tệu" đã ghi tên vào trận đấu chung kết.

Vẻ mặt trầm ngâm của HLV Ngọc Anh "Tệu" cho dù đội bóng của ông vẫn đang thể hiện một bộ mặt rất tích cực.

Vẻ mặt trầm ngâm của HLV Ngọc Anh "Tệu" cho dù đội bóng của ông vẫn đang thể hiện một bộ mặt rất tích cực. ẢNH: HPL

Trận chung kết trong mơ

"Siêu kinh điển hạng Nhì", "HPL thu nhỏ", "trận chung kết trong mơ", "cuộc gặp gỡ thượng đỉnh"... là những mỹ từ mà người hâm mộ dùng để nói về trận đấu tranh ngôi vô địch tại HL2-S5 tới đây giữa 2 đội bóng Thiên Khôi và SHB. Cả 2 đội bóng đều thể hiện sức mạnh của mình và đã trải qua những trận đấu với những chiến thắng thuyết phục để có mặt tại trận đấu cuối cùng của giải hạng Nhì năm nay.

Lực lượng cổ vũ của đội bóng áo trắng.... ẢNH: HPL

Lực lượng cổ vũ của FC Thiên Khôi - đội bóng áo trắng.... ẢNH: HPL

Xét về nhân sự, ban lãnh đạo cũng như cổ động viên, cả 2 đội đều bất phân thắng bại ở tất cả hạng mục. Nếu như binh đoàn áo Trắng - Đỏ có sự dẫn dắt của bộ đôi HLV ăn ý và "mát tay" hàng đầu sớ phủi là Thắng "Xavi" và Hiệp "Cóc", bên phía đội quân áo Cam là sự xuất hiện của HLV Ngọc Anh "Tệu" - một trong những HLV phủi hàng đầu miền Bắc. Nếu dàn cổ động viên của Thiên Khôi mang đến những lần hô khẩu hiệu vang vọng sân cỏ, lực lượng hậu phương của SHB lại mang sắc cam phủ kín khu vực khán đài.

Anh Thanh An, một khán giả theo dõi giải hạng Nhì năm nay cho biết: "Cả Thiên Khôi và SHB đều là những đội bóng có đủ sức để đá ngang ngửa, sòng phẳng với các đội bóng đang chơi ở HPL. Việc họ đụng độ nhau ở trận chung kết giải bóng đá hạng Nhì năm nay không nằm ngoài dự đoán của tôi cũng như đông đảo khán giả khác. Với việc cả 2 đều đã chắc chắn thăng hạng, hy vọng họ sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đôi công nhiều cảm xúc, xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người".

...đối đầu với sắc cam của CĐV FC SHB. ẢNH: HPL

...đối đầu với sắc cam của CĐV FC SHB. ẢNH: HPL



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem