Gia đình Hoàng Đức làm 10 mâm cỗ đãi cả xóm trước trận gặp Oman

Cao Oanh Thứ ba, ngày 12/10/2021 13:40 PM (GMT+7)
Trước trận đấu với ĐT Oman, gia đình tiền vệ Hoàng Đức đã làm gần 10 mâm cỗ để hàng xóm đến ăn và cổ vũ đội tuyển.
Bình luận 0

Trên lý thuyết, việc đánh bại ĐT Oman của thầy trò HLV Park Hang-seo là điều dường như không thể khi đối thủ được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều. Hiện tại, ĐT Oman có 3 điểm khi đã đấu 3 trận, họ bất ngờ đánh bại đội bóng được cho là mạnh nhất bảng ĐT Nhật Bản ở lượt đá mới đây. Những gì đối thủ của ĐT Việt Nam thể hiện vòng loại lần này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng ta.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam lúc này chưa có được điểm nào sau 3 lượt trận. Trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc ở lượt đấu trước cho thấy, chúng ta còn nhiều điều phải thay đổi nếu muốn cải thiện tình hình.

Chiều tối 12/10, không khí tại nhà cầu thủ Hoàng Đức (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) náo nhiệt hơn những ngày thường. Mẹ của Hoàng Đức đã quyết định làm 10 mâm cỗ mời anh em, họ hàng và láng giềng đến cổ ĐT Việt Nam.

Gia đình Hoàng Đức làm 10 mâm cỗ đãi cả xóm trước trận đối đầu Oman - Ảnh 1.

Hoàng Đức chụp ảnh với mẹ khi về thăm nhà. Ảnh: FBNV

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thị Thoa, mẹ cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức để gửi những lời động viên tới "Những chiến binh sao vàng" trước trận đối đầu với ĐT Oman. Bà Hoàng Thị Thoa vui vẻ cho biết, để cổ vũ tinh thần cho con trai và ĐT Việt Nam, gia đình bà đã mổ gà, làm gần 10 mâm cỗ để thiết đãi hàng xóm.

Nói về con trai, bà Thoa cho biết, Hoàng Đức có rất nhiều điểm giống bố, ít nói và chăm chỉ. "Dù đã lên tuyển, tập luyện, thi đấu liên miên, nhưng về đến nhà là Đức lại lao vào quét dọn nhà cửa. Ra đồng cày bừa, cuốc đất, nhổ mạ, gánh lúa", bà Thoa vui vẻ cho biết.

Gia đình Hoàng Đức làm 10 mâm cỗ đãi cả xóm trước trận đối đầu Oman - Ảnh 2.

Hoàng Đức được Sofascore chấm điểm cao nhất của ĐT Việt Nam ở trận gặp Trung Quốc. Ảnh: VFF

Bà Thoa chia sẻ: "Trận đấu vào ngày 8/10, cả xóm có tổ chức ăn uống, xem bóng đá tại nhà tôi. Trận đấu với ĐT Trung Quốc là trận đấu quan trọng nên gia đình mời bà con, làng xóm đến xem bóng đá cùng cho có khí thế. Khi ĐT Việt Nam gỡ hòa 2-2, mọi người vỡ òa sung sướng. Nhưng giây cuối cùng, chúng ta thua, ai cũng tiếc nuối.

Sau trận đấu ấy, Hoàng Đức gọi điện về, tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng cho trận đấu tiếp theo".

Gia đình Hoàng Đức làm 10 mâm cỗ đãi cả xóm trước trận đối đầu Oman - Ảnh 3.

Hai mẹ con Hoàng Đức cực kỳ tình cảm. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về Thanh Bình trong trận đấu với ĐT Trung Quốc bà, Thoa cho biết: "Thanh Bình thi đấu cùng với Hoàng Đức ở Viettel. Thất bại này cũng là bài học cho Thanh Bình, đã vào sân ai cũng hết mình, ai cũng muốn thắng, cầu thủ ai cũng phải trải qua những lần vấp ngã như thế để trưởng thành hơn".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem