Hà Nội: Đã xác định nhóm đối tượng cầm dao phóng chém đứt gân tay người dân trong đêm

Kim Ngân Thứ hai, ngày 06/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác định được nhóm đối tượng cầm hung khí chém đứt gân Hoàng Văn T. ở phường Phú Diễn vào tối 2/9 khi cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã.
Bình luận 0

Ngày 6/9, Đại tá Lê Đức Hùng– Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra và đã xác định được nhóm đối tượng cầm hung khí chém anh Hoàng Văn T. (33 tuổi, ở tổ 18, phường Phú Diễn) vào tối 2/9, vừa qua. 

Theo Đại tá Hùng, hiện cơ quan công an quận đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng này, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Đã xác định nhóm đối tượng cầm dao phóng chém đứt gân tay người dân trong đêm - Ảnh 1.

Anh Hoàng Văn T. bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí gây trọng thương tại nhà phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an ngày 2/9. Ảnh: Kim Ngân

Trước đó, như Dân Việt đã đưa, chị Trần Thu H. (32 tuổi, trú tại tổ 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phản ánh, chồng chị là anh Hoàng Văn T. bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí gây trọng thương tại nhà phải nhập viện cấp cứu.

Chị H. kể lại, vào sáng 1/9, có nhóm 5 người từ nơi khác đến chặt phá cây sau vườn nhà mình. Lúc này anh T. cùng em trai tên Hoàng Mạnh H. đi ra nói chuyện.

Hà Nội: Đã xác định nhóm đối tượng cầm dao phóng chém đứt gân tay người dân trong đêm - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng cầm theo dao phóng lợn đứng trước cửa nhà anh T. Ảnh: NNCC

"Chồng tôi bảo đây là đất của dì tôi sao các anh lại chặt phá. Nhóm người này sau đó rời đi. Tưởng mọi chuyện kết thúc từ đây thì đến 20h tối 2/9 một nhóm khoảng 7,8 người xăm trổ mang theo dao phóng lợn gắn tuýp sắt dài sang đập cửa.

Không chỉ có vậy, nhóm người này còn đẩy xe máy chắn ngang cửa vào nhà, chửi bới, doạ nạt.

 Tiếp đến họ còn doạ nếu đi ra sẽ đánh chết. Khi chồng ra đóng cửa lại thì bị một đối tượng đấm vào mặt.

Thấy vậy tôi chạy ra cố đóng cửa lại thì bị một đối tượng cầm phóng lợn đâm vào người. Lúc này chồng tôi đưa tay ra đỡ thì bị thương rất sâu, chảy nhiều máu", chị H. nhớ lại.

Sau sự việc người thân đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) trong tình trạng chấn thương nặng. 

Anh T. được bác sĩ xác định đứt gân tay trái, phải phẫu thuật ghép gân kéo dài hơn 4 giờ. 

Theo chị H. hiện tại anh T. đang nằm tại bệnh viện tiếp tục theo dõi điều trị, sức khoẻ đã tạm ổn định. 

"Giữa thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhóm đối tượng lạ mặt trên vẫn hung hãn xông vào nhà dân hành hung khiến chồng tôi phải nhập viện cấp cứu. 

Tôi mong công an điều tra xác minh làm sáng tỏ vụ việc này để gia đình không gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống", chị H. nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem