Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo

Nhật Minh Thứ bảy, ngày 16/07/2022 07:23 AM (GMT+7)
Hàng loạt tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bên trong Công viên Bách Thảo được thực hiện bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước từ năm 1997 hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Bình luận 0

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong công viên Bách Thảo

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 2.

Tại công viên Bách Thảo (Hà Nội) có một khu vực trưng bày những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật do các nghệ sĩ trong và ngoài nước thực hiện từ năm 1997. Đến nay, nhiều bức tượng đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không được phục hồi.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 3.

Bức tượng Suối của tác giả Hứa Tử Hoài, cũng đã bị vỡ nát ở nhiều bộ phận.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 4.

Tác phẩm Đi cấy của Roland Kohlhaas, một tác giả người Đức.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 5.

Tác phẩm được tạc bằng gỗ, Phần bê tông gắn kết bức tượng đã bị bong, phần gỗ bị mục không còn sự liên kết.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 6.

Bức tượng Người chơi vĩ cầm bị mất cây đàn đặt phía trước ngực.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 7.

Phần thân của bức tượng bằng sắt đã hư hỏng.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 8.

Tác phẩm nghệ thuật thành nơi viết bậy của nhiều người.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 9.

Tác phẩm mang tên Vĩnh Hằng của Brian Ring được thiết kế đẹp mắt. Các viên gạch được làm bằng gốm xếp chồng lên nhau.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 10.

Tác phẩm Lữ hành của Trương Đình Quế được làm bằng sắt bị hoen rỉ, mục nát hết phần chân. "Tôi thấy những bức tượng này đã xuống cấp nhiều năm nay rồi nhưng cũng không thấy được tu sửa hay có biện pháp gì đó chống xuống cấp. Trải qua thời gian, mưa nắng, những bức tượng này không biết còn tồn tại được đến bao giờ", anh Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 11.

Trải qua thời gian, mưa nắng phần chân mục nát, tác phẩm nghệ thuật có thể đổ gãy bất kỳ lúc nào. Chứng kiến cảnh nhiều tác phẩm nghệ thuật xuống cấp nghiêm trọng trong một thời gian dài nhưng không được sửa chữa, nâng cấp. Nhiều người dân thường xuyên đi dạo, tập thể dục trong Công viên Bách Thảo cảm thấy xót xa.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 12.

Năm 1997, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và UBND Hà Nội đã cùng phối hợp tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế.

Hà Nội: Vườn tượng nghệ thuật hoang tàn trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 13.

Từ đây, lần đầu tiên ở Việt Nam có một vườn tượng điêu khắc ngoài trời, với sự tham gia của các nhà điêu khắc quốc tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem