Hai anh em sinh đôi giết người ở Quảng Trị lĩnh án

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 13/04/2024 09:34 AM (GMT+7)
Ngày 13/4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, đã xét xử phúc thẩm vụ án hai anh em sinh đôi giết người ở Quảng Trị. Vụ án xảy ra để lại quá nhiều mất mát, đau thương cho cả bị hại và bị cáo, là bài học về sự kiềm chế, giải quyết mọi việc bằng thương lượng, hoà bình.
Bình luận 0

Bị cáo vụ án giết người này là hai anh em sinh đôi Trần Trung Hiền và Trần Trung Hòa (sinh năm 1980, cùng trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Văn Đ. (1989, trú cùng xã), đã chết.

Hai anh em sinh đôi giết người ở Quảng Trị lĩnh án- Ảnh 1.

Hai anh em sinh đôi giết người ở Quảng Trị lĩnh án 15 năm tù và 3 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 18/11/2022, Hiền điều khiển xe mô tô đến nhà bà Nguyễn Thị Lài (trú thôn Nam Cường, xã Trung Nam) để dự tiệc rượu trước ngày đám cưới của con gái bà Lài.

Tại đây, Hiền gặp anh Đ. (cháu họ) và một số người khác đang ngồi nghe nhạc, uống rượu. Một lúc sau, Trần Trung Hòa (em sinh đôi của Hiền) đến chơi và ngồi chung trong một bàn tiệc với Hiền và Đ.

Trong khi nói chuyện, giữa Hòa và Đ. nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Thấy vậy, Hiền can ngăn thì bị Đ. thách thức, đòi đánh và có những lời nặng nề nên Hiền bức xúc, hẹn Đ. ra khỏi rạp cưới để đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Hiền về nhà, còn D quay lại bàn tiệc rượu. Tuy nhiên, vì còn bực tức nên sau đó Hiền mang theo dao rồi rủ Hoà đi đánh D. Nghe vậy, Hoà mang theo cây rựa cùng đến nhà D.

Tại đây, Hiền rút 1 cây dao trong lưng quần ra và nói to: "Bác mần chi mi mà khi mô mi cũng đòi đập bác rứa". Theo lời khai của Hiền thì Đ. hỏi lại "Bác ưng đập không". Hiền nghe xong, áp sát đến rồi dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng trái của Đ. Nạn nhân ngã xuống.

Sau khi rút dao, Hiền lau máu đầu lưỡi dao vào quần của mình rồi dắt vào lưng quần và đi đến chỗ Hòa, nói "Tau đâm hắn rồi". Nghe vậy, Hòa nói "Bác mần chi lạ rứa".

Nạn nhân Đ. bị mất máu cấp không phục hồi do đứt rời động mạch chủ bụng nên đã tử vong.

Sau khi TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hiền 13 năm tù; Hòa 3 năm tù về tội giết người, đại diện hợp pháp phía bị hại đã kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo cũng như tăng mức bồi thường. Hai bị cáo cũng có đơn xin giảm án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hiền và Hòa đã rút đơn như đề cập ở trên, thành khẩn ăn năn.

Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có cơ sở chấp nhận kháng cáo về đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Hiền. Qua đó, tòa tuyên bị cáo Hiền 15 năm tù và giữ nguyên mức án đối với bị cáo Hòa là 3 năm tù. Hai bị cáo liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại hơn 259 triệu đồng, trong đó Hiền 70%, Hòa 30% như bản án sơ thẩm.

Vụ án xảy ra chỉ vì những mâu thuẫn, cãi vã nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng để lại đau thương quá lớn cho cả gia đình bị hại và bị cáo. Đặc biệt, Hiền là người khuyết tật, vợ nghèo con thơ, cha già hơn 80 tuổi.

Quá trình theo dõi vụ án, nhiều người đã rút ra bài học cho bản thân, phải biết kiềm chế, giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, thương lượng, không nên dùng bạo lực để tránh những mất mát có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem